Ông Biden cảnh báo và tiết lộ kế hoạch điều quân nếu Nga tấn công Ukraine

GD&TĐ - Theo Tổng thống Joe Biden, trong trường hợp Nga tấn công Ukraine, Mỹ có ý định gửi quân đến các quốc gia NATO, nhưng không phải tới Ukraine.

Tổng thống Mỹ Joe Biden.
Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Hôm qua (11/12), khi được hỏi tại sao lại quyết định từ bỏ ý định triển khai lực lượng Mỹ ở Ukraine, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã tiết lộ điều ông đã nói với người đồng cấp Nga Putin trong cuộc họp trực tuyến hôm 7/12. Theo đó, trường hợp xảy ra “cuộc xâm lược”, Washington sẽ gửi quân đến 9 quốc gia là Bulgaria, Hungary, Lithuania, Ba Lan, Romania, Slovakia, Cộng hòa Séc và Estonia.

“Chúng tôi thấy rằng sẽ phải gửi thêm quân đội Mỹ và NATO vào sườn phía Đông, các nước thuộc nhóm Bucharest 9, tất cả các quốc gia NATO mà chúng tôi có nghĩa vụ thiêng liêng là bảo vệ họ trước bất kỳ cuộc tấn công nào của Nga” – nhà lãnh đạo Mỹ cho biết và nói thêm rằng Mỹ sẽ tiếp tục cung cấp khả năng quốc phòng cho người dân Ukraine nhưng không nêu chi tiết.

“Tôi đã nói rõ điều đó với Tổng thống Putin” – ông Biden nói – “Nếu ông ấy chuyển quân tới Ukraine, hậu quả kinh tế đối với nền kinh tế Nga sẽ rất tàn khốc”.

Tổng thống Mỹ nói thêm rằng “tác động của tất cả những điều đó đối với Nga và thái độ của ông ấy, phần còn lại của thế giới, quan điểm của ông ấy về Nga sẽ thay đổi rõ rệt. Ông ấy sẽ phải trả một cái giá khủng khiếp”.

Theo TASS

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thầy cô Trường PTDTNT THCS&THPT Chiêm Hóa đồng hành cùng học sinh.

Ôn thi tốt nghiệp THPT: Trường nội trú bứt tốc

GD&TĐ - Trong giai đoạn nước rút trước Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026, các trường phổ thông dân tộc nội trú tại Tuyên Quang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp từ tổ chức ôn tập, đổi mới phương pháp đến chăm lo tâm lý… giúp học sinh lớp 12 sẵn sàng bước vào kỳ thi quan trọng.

Thầy Liêu và những câu thơ của nhà giáo, nhà thơ Vũ Đình Liên. Ảnh: NVCC.

Ân tình không phai

GD&TĐ - Bữa tối, ông Nhân uống xong những chén trà Long Tỉnh thơm lừng. Nghe nói đây là loại danh trà xanh nổi tiếng bậc nhất ở Hàng Châu (Trung Quốc) có từ 1.200 năm trước.