Ngày 23/5, Trường THCS Chương Dương (phường Hồng Hà, Hà Nội) tổ chức lễ bế giảng năm học 2025-2026 và chia tay học sinh lớp 9 niên khóa 2022-2026. Đây không chỉ là buổi lễ khép lại một năm học với nhiều thành tích đáng tự hào, mà còn là khoảnh khắc lắng sâu của yêu thương, tri ân và những ước mơ tuổi học trò chuẩn bị bay xa.
Một trong những phần xúc động và đáng nhớ nhất của chương trình là cuộc giao lưu giữa cô Nguyễn Thị Vân Hồng - Hiệu trưởng nhà trường với học sinh khối 9. Không có kịch bản chuẩn bị trước, không có những bài phát biểu viết sẵn, cô Vân Hồng mời các em học sinh tự nguyện chia sẻ cảm xúc của mình trong ngày chuẩn bị chia tay mái trường.
Các học sinh bất kỳ được mời phát biểu đã mang đến những câu chuyện rất khác nhau nhưng đều chan chứa tình yêu với trường lớp, thầy cô và tuổi học trò Chương Dương.
Có em nhớ những lần cùng bạn bè đứng trên sân khấu Got Talent trong ánh đèn rực rỡ và tiếng cổ vũ vang kín sân trường. Có em xúc động khi nhắc về giây phút được kết nạp Đoàn TNCS Hồ Chí Minh – dấu mốc trưởng thành đáng tự hào của tuổi học trò.
Nhiều em chia sẻ rằng, điều khiến các em hạnh phúc nhất là được học tập trong một ngôi trường luôn sôi nổi với rất nhiều hoạt động ý nghĩa, nơi mỗi ngày đến trường đều có niềm vui, trải nghiệm và cơ hội để trưởng thành.
Các em cũng dành những lời yêu thương chân thành cho thầy cô giáo – những người luôn quan tâm, động viên, bao dung và đồng hành với học sinh trong suốt bốn năm THCS. Có em nghẹn ngào tâm sự, điều quý giá nhất các em nhận được ở Chương Dương không chỉ là kiến thức mà còn là tình yêu thương và sự tự tin để bước vào tương lai.
Đặc biệt, cả sân trường lặng đi rồi vỡ òa xúc động khi một học sinh chậm phát triển, bằng những lời nói mộc mạc nhưng chân thành đã cất tiếng: “Con yêu trường, yêu cô Hiệu trưởng, yêu các thầy cô và các bạn…”. Không cần những câu chữ hoa mỹ, tình cảm hồn nhiên và trong trẻo ấy đã chạm đến trái tim của tất cả những người có mặt trong buổi lễ.
Trong giây phút chia tay đầy lưu luyến, cô Hiệu trưởng, các thầy cô trong Ban Giám hiệu và giáo viên chủ nhiệm khối 9 đã gửi tới các em những lời căn dặn chân thành: Hãy sống tử tế, biết yêu thương, biết vượt qua khó khăn và luôn giữ trong tim hình ảnh mái trường hạnh phúc mang tên THCS Chương Dương.
Đại diện học sinh khối 9 đã xúc động phát biểu tri ân, gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Ban Giám hiệu và toàn thể thầy cô giáo đã yêu thương, dìu dắt các em suốt những năm tháng tuổi học trò. Những bó hoa tươi thắm được trao đi thay cho lời cảm ơn chưa thể nói hết thành lời...
Khép lại buổi lễ là khoảnh khắc hàng trăm chiếc máy bay giấy mang theo những ước mơ tuổi trẻ được các em đồng loạt tung lên bầu trời sân trường. Những cánh giấy chao nghiêng trong nắng sớm như mang theo khát vọng, niềm tin và những hoài bão của tuổi học trò. Các thầy cô đứng giữa sân trường đón lấy từng “cánh bay” ấy – như một lời hứa sẽ luôn dõi theo, nâng cánh và tin tưởng vào các em học trò.