Bức họa đặc biệt này đang thu hút sự quan tâm của nhiều phụ huynh và các em học sinh trên địa bàn. Đây là một bức họa được ghép bởi các bức tranh vẽ của chính các em nhỏ xứ Tuyên trong cuộc thi “Cùng KUN tô sắc Tuyên Quang” do Hội đồng đội tỉnh Tuyên Quang và Trung Tâm VH-TT thanh thiếu nhi tỉnh kết hợp với thương hiệu Sữa tươi KUN 100% phối hợp tổ chức. “Con đường bích họa Tuyên Quang” đang trở thành niềm tự hào của biết bao em nhỏ Tuyên Quang.
Vào cuối tháng 1/2026, bắt đầu từ một vài bức họa đầu tiên của những học sinh tỉnh Tuyên Quang phác họa vẻ đẹp trong lao động của những người nông dân nuôi bò ở trang trại bò sữa Lof Hồ Toản – Công ty Cổ phần sữa Quốc tế LOF - nơi cung cấp nguồn sữa tươi 100% cho thương hiệu Sữa tươi KUN. Những bức họa vẽ lên từ lòng biết ơn với cha mẹ và tình yêu quê hương đất nước đã trở thành nguồn cảm hứng để thương hiệu Sữa tươi KUN 100% và Hội đồng đội tỉnh Tuyên Quang cùng Trung Tâm VH-TT thanh thiếu nhỉ tỉnh (Ban Tổ chức) tổ chức thành cuộc thi “ Cùng KUN tô sắc Tuyên Quang”.
Chỉ trong vòng chưa đầy 4 tháng kể từ khi phát đi thông báo, cuộc thi “Cùng KUN tô sắc Tuyên Quang” đã thu hút cả ngàn học sinh đến từ của 124 xã phường tỉnh Tuyên Quang tham gia với tổng cộng hơn 7000 tác phẩm tham gia bằng 2 hình thức: online và offline.
Vượt qua khỏi khuôn khổ một cuộc thi vẽ, hàng ngàn những tác phẩm của học sinh Tuyên Quang đã phác thảo nên một tỉnh Tuyên Quang với vẻ đẹp rực rỡ sắc màu trong con mắt của trẻ thơ: Từ vẻ đẹp thơ mộng, trù phú của ruộng bậc thang, sự hùng vĩ của núi rừng hay những cung đường vừa cổ kính, vừa đậm sắc màu xứ Tuyên đến vẻ đẹp của những người nông dân lao động, phiên chợ quê hay nụ cười của em bé ngủ vùi trên lưng mẹ trong ánh hoàng hôn, hay đơn giản là công việc hàng ngày của bố mẹ tại trang trại bò sữa... Tất cả tạo nên một bức họa vô cùng đặc biệt về Tuyên Quang, bức họa đó trở nên “độc nhất vô nhị” vì nó được vẽ qua lăng kính của trẻ thơ.
Với mong muốn được tôn vinh những bức họa đặc biệt được vẽ từ lăng kính của trẻ em Tuyên Quang, ban Tổ chức đã chọn những bức tranh điển hình của cuộc thi “Cùng KUN tô sắc Tuyên Quang” để tái hiện vẻ đẹp Tuyên Quang trên một bức tường dài, tạo nên “Con Đường Bích Họa Tuyên Quang” — một công trình không chỉ làm đẹp thêm không gian địa phương, mà còn lưu giữ dấu ấn sáng tạo của các em nhỏ ở Tuyên Quang.
Đây không chỉ là một con đường của sắc màu, mà còn là con đường của niềm tự hào: tự hào về quê hương, tự hào về cha mẹ, tự hào về trí tưởng tượng của trẻ thơ, và tự hào rằng nét vẽ nhỏ của mình cũng góp một phần sắc màu cho quê hương, tạo nên một dấu ấn đẹp cho cộng đồng...
Đại diện Ban Tổ chức cho biết: “Con đường Bích họa Tuyên Quang không chỉ lưu giữ lại những tác phẩm của các em mà qua đó còn tuyên truyền, giáo dục thiếu nhi lòng yêu quê hương, đất nước, bồi đắp niềm tự hào về truyền thống lịch sử, văn hóa, con người và vẻ đẹp thiên nhiên của tỉnh Tuyên Quang. Thông qua con đường bích họa, khuyến khích tất cả mọi học sinh phát huy tư duy sáng tạo, thể hiện cảm xúc, suy nghĩ và tình cảm của mình bằng ngôn ngữ hội họa; từ đó tạo động lực để thiếu nhi tích cực học tập, rèn luyện và tham gia các hoạt động đóng góp cho tập thể cũng như cho gia đình...”
Thiếu nhi tại Con đường bích họa Tuyên Quang
Trong ngày khánh thành Con đường Bích họa Tuyên Quang, hàng ngàn học sinh đã được trải nghiệm hành trình tạo Sữa tươi KUN 100% - một sản vật của Tuyên Quang mà lâu nay các em tự hào vì được làm ra trên chính quê hương mình và chính người thân của mình như bố mẹ, cô dì, chú bác đã góp phần làm ra dòng sữa tươi 100% này....
Tới đây, niềm tự hào của trẻ em Tuyên Quang sẽ nhân đôi khi Sữa tươi KUN 100% tiếp tục chương trình “Sữa KUN cho Bạn” tiếp nối hành trình “Sữa KUN cho em” – một hoạt động sẻ chia mang đậm dấu ấn của thương hiệu KUN ở mọi vùng miền của đất nước.