Nhắc đến kí túc xá, người ta thường nghĩ ngay đến những căn phòng tối tăm, cũ kĩ. Bốn cô sinh viên tại trường Đại học Lâm nghiệp và Công nghệ Trung Nam, Hồ Nam cũng đã từng phải trải qua những ngày sống trong căn phòng xấu xí như vậy. Chán nản và không có cảm hứng học tập, sinh hoạt, họ quyết định tự đầu tư tiền và sửa lại thành một căn hộ ấm áp.
Chị Zhang Yihong chia sẻ họ đã bắt đầu thiết kế lại phòng trong nửa cuối tháng Chín. Tất cả bốn người đều học ngành Thiết kế nhà ở nên không gặp quá nhiều khó khăn.
Căn phỏng chỉ vỏn vẹn 20m 2 được sơn lại màu trắng cho sáng hơn và lắp đặt nội thất cho phù hợp với không gian nhỏ mà có nhiều người sinh sống.
"Nó không còn là ký túc xá mà đã trở thành ngôi nhà của chúng tôi. Sau khi sửa chữa, căn phòng như rộng ra gấp đôi" - Zhang nói.