Nữ đảng viên dân tộc Tày và nỗ lực vượt lên hoàn cảnh

Sinh ra và lớn lên ở bản Quyến (xã Tú Đoạn, Lộc Bình, Lạng Sơn) có những lúc tưởng như ước mơ được ngồi trên ghế giảng đường đại học với cô học trò nhỏ Âu Thị Tâm thật quá xa vời.

Nữ đảng viên trẻ Âu Thị Tâm.
Nữ đảng viên trẻ Âu Thị Tâm.

Song bằng sự cố gắng của bản thân, bằng tình yêu thương, sự động viên của gia đình, Tâm đã xuất sắc đạt được những thành tích học tập đáng tự hào. Cô vừa vinh dự được tuyên dương là một trong 85 Đảng viên trẻ tiêu biểu xuất sắc của Thành Đoàn Hà Nội.

Biến ước mơ thành hiện thực

Không được sinh ra trong gia đình khá giả với vật chất đủ đầy nhưng cô gái trẻ Âu Thị Tâm luôn thấy mình may mắn, hạnh phúc khi lớn lên trong tình yêu thương gia đình, sự bao bọc của cha mẹ. Chính tình yêu ấy đã giúp em vượt qua những khó khăn trong cuộc sống, lần lượt đưa những ước mơ của mình thành hiện thực.

Là chị cả trong gia đình nông dân nghèo có 4 anh chị em, Tâm luôn nặng lòng suy nghĩ đến những chật vật, khó khăn về kinh tế của gia đình. 

Bố Tâm bị hoại tử ngón chân nên không thể làm được những công việc nặng nhọc. Mọi khoản chi tiêu trong gia đình, tiền ăn học của các con, tiền chữa bệnh cho bố đều trông chờ cả vào đôi bàn tay của người mẹ lam lũ.

"Bố chuyển không biết bao nhiêu bệnh viện, từ bệnh viện huyện Lộc Bình, đến bệnh viện tỉnh, rồi những bệnh viện lớn ở Trung ương. Chi phí tốn kém nhưng sức khỏe vẫn không khá lên được" - Cô kể.

Những ngày ấy, vừa hoàn thành việc học ở trường, cô sinh viên lại tất tả bắt xe từ Học viện Nông nghiệp lên bệnh viện chăm sóc bố, để mẹ về làm ruộng, làm vườn, cày thuê, cuốc mướn kiếm tiền gửi về Hà Nội cho cả hai bố con.

Ý thức được hoàn cảnh khó khăn của gia đình, từ nhỏ Tâm đã luôn cố gắng và tự giác học tập, không để bố mẹ phải lo lắng hay nhắc nhở. Liên tục 12 năm liền, em liên tục được giấy khen học sinh giỏi, xuất sắc.

Gia đình luôn mong muốn con gái thi đỗ vào một trường quân đội để đỡ đi gánh nặng về học phí nhưng ước mơ của Tâm lại là trở thành một bác sĩ thú y.

""Sinh ra trong gia đình nông dân, hiểu rõ những vất vả, khó khăn của người nông dân nên mình đã luôn mơ ước có thể làm được điều gì đó giúp đỡ những người nông dân như giúp đỡ chính cha mẹ mình" - Tâm nói về lý do chọn thi vào Học viện Nông nghiệp Việt Nam để thực hiện giấc mơ cao đẹp đó.

Không bao giờ lùi bước...

Nhập học với hành trang đơn sơ là vài ba bộ quần áo, sách vở, đồ dùng học tập. Cuộc sống sinh viên của cô gái dân tộc Tày bắt đầu với không ít khó khăn, vất vả. 

Kỉ niệm không thể quên đối với Tâm trong suốt quãng thời gian sinh viên vừa qua là những ngày miệt mài học tập trên giảng đường, những buổi tối làm thêm đủ nghề để có thêm tiền trang trải cho cuộc sống sinh hoạt nơi phố thị và "đặc sản" triền miên của cô gái chính là những bát mỳ tôm "không người lái".

Tâm chia sẻ: "Vì ở kí túc xá nên mình không được nấu cơm mà phải ăn cơm quán. Mỗi bữa cơm dù tiết kiệm lắm cũng phải hết đến 15 nghìn đồng. 

Vì vậy, với mình, mỳ tôm là món ăn quen thuộc. Càng tiết kiệm được bao nhiêu, mình càng thấy vui bấy nhiêu, bởi ở nhà chắc gì các em đã có mì tôm ăn cả ngày như chị."...

Rồi để có thêm tiền mua đồ dùng học tập, trang trải sinh hoạt, ngoài những giờ học căng thẳng trên lớp, những giờ thực hành trong phòng thực nghiệm, cô gái trẻ cũng rất năng động tìm kiếm cho mình những công việc bán thời gian để có thêm thu nhập. Lúc thì Tâm đi bán hàng thuê, lúc làm thêm ở quán ăn, quán nước sinh viên.

"Trong những khó khăn, vất vả ấy, mình vẫn luôn tự nhủ không được gục ngã vì hoàn cảnh, phải mạnh mẽ và vững vàng trên chính đôi chân của mình. 

Cuộc sống càng khắt nghiệt, mình càng cố gắng nhiều hơn hơn để luôn là tấm gương sáng cho các em noi theo, luôn là niềm tự hào của gia đình" - Tâm chia sẻ.

Để tự rèn các kỹ năng cho mình, cô gái trẻ rất năng động, tích cực tham gia các hoạt động Đoàn, Hội do liên chi đoàn khoa, Đoàn trường phát động. 

Nhiều năm liền, Âu Thị Tâm nhận được Bằng khen của khoa, của trường đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong hoạt động tình nguyện.

"Mình vẫn nhớ như in niềm hạnh phúc trong những năm tháng tuổi thơ khi quê mình cũng thường xuyên có các anh chị tình nguyện đến dạy học, tổ chức chơi trò chơi. Vì vậy, mình luôn muốn đem niềm vui ấy lan tỏa đến nhiều người khác.

Qua các hoạt động, mình học được rất nhiều điều từ cách làm việc tập thể, kĩ năng sống, cách ứng xử, khả năng giao tiếp, mình như trưởng thành hơn rất nhiều".

Luôn ý thức được rằng, để làm được những điều mình muốn, không còn cách nào khác phải bước đi trên chính đôi chân của mình, Tâm giành được nhiều học bổng từ nhà trường với kết quả học tập đáng khích lệ.

Hoàn thành chương trình học đại học 5 năm trong thời gian 4,5 năm, cô gái trẻ hạnh phúc vì rút ngắn được quãng thời gian học tập, đồng nghĩa với việc tiết kiệm được một khoản chi phí cho gia đình và sớm kiếm được tiền để chăm lo cho bản thân mình, phụ giúp mẹ nuôi các em ăn học.

Cũng với những thành tích này, cô gái Tày đến từ gia đình và vùng quê nghèo khó đã vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng ngay từ những ngày còn ngồi trên ghế nhà trường.

Tâm vui mừng "khoe": "Mình vừa được tuyển làm nhân viên văn phòng cho một công ty thú y ở quận Cầu Giấy. Mình rất vui vì đó là công việc rất thú vị và đúng chuyên ngành mình đã được học. 

Bước đầu mình sẽ làm quen với công việc, lắng nghe, học hỏi và tìm tòi để làm việc đạt hiệu quả cao nhất. Phần thưởng là lương tháng đầu tiên, mình sẽ dành để mua quà cho bố"...

Theo Tuổi trẻ thủ đô

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thái Nguyên khai mạc Mùa du lịch năm 2024.

Thái Nguyên khai mạc năm du lịch 2024

GD&TĐ - Ngày 25/4, tại Khu du lịch Hồ Núi Cốc, UBND tỉnh Thái Nguyên tổ chức Khai mạc du lịch năm 2024 với chủ đề “Từ trải nghiệm tới trái tim”.