Nghệ An: Thấy chú CSGT dầm mưa phân làn, em học sinh có hành động bất ngờ

GD&TĐ - Nhìn thấy chú cảnh sát giao thông dầm mình trong mưa lạnh, làm nhiệm vụ phân luồng giao thông, một em học sinh sinh đã chạy đến nhường dôi dép tổ ong mới mưa để “chú đi cho đỡ lạnh”.

Hình ảnh em học sinh mang đôi dép tổ ong tặng chú cảnh sát giao thông rồi nhanh chóng rời đi tại TP Vinh, Nghệ An.
Hình ảnh em học sinh mang đôi dép tổ ong tặng chú cảnh sát giao thông rồi nhanh chóng rời đi tại TP Vinh, Nghệ An.

Hình ảnh trên được camera hành trình của anh Nguyễn Quốc Khánh (TP Vinh, Nghệ An) ghi lại vào sáng nay 18/9 khi lưu thông trên tuyến đường Lê Hồng Phong.

Do ảnh hưởng của cơn bão số 5, trên địa TP Vinh Nghệ An có mưa to liên tục, gây ngập một số tuyến đường. Tình trạng giao thông ách tắc cục bộ, đặc biệt là các nút giao ngã ba, ngã tư, trước cổng trường học...

Clip ghi lại hình ảnh em học sinh tặng chú CSGT đôi dép tổ ong. Clip: Nguyễn Quốc Khánh

Theo anh Khánh, vào giờ tan tầm, khoảng 11h30 ngày 18/9, trên đường đi làm về qua đường Lê Hồng Phong. Khi đến đoạn gần Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, anh bắt gặp hình ảnh một em học sinh mặc áo mưa chạy sang đường, đem cho đồng chí CSGT đang làm nhiệm vụ một đôi dép tổ ong. Sau đó, em học sinh nhanh chóng rời đi.

“Thấy em học sinh len lỏi qua dòng xe cộ đông đúc, đến gần chú cảnh sát giao thông rồi cúi xuống, tôi thắc mắc không biết cháu đang làm gì. Chú ý quan sát thì em ấy lấy một đôi dép tổ ong còn mới từ túi bóng ra đặt xuống chân đồng chí CSGT. Anh cảnh sát có vẻ hơi bất ngờ, nhìn theo bóng em học sinh rồi mỉm cười, tiếp tục làm nhiệm vụ. Hành động của em học sinh khiến tôi thấy thật ấm áp, nên đã chia sẻ đoạn clip được camera hành trình ghi lại lên mạng Internet, anh Khánh cho hay.

Em học sinh cúi xuống đưa đôi dép tổ ong cho chú CSGT "đi cho đỡ lanh".
Em học sinh cúi xuống đưa đôi dép tổ ong cho chú CSGT "đi cho đỡ lanh".

Chiến sĩ cảnh sát giao thông xuất hiện trong clip là Đại úy Nguyễn Trọng Hùng (Đội CSGT-TT, Công an TP Vinh, Nghệ An). Chia sẻ về sự việc sáng nay, Đại úy Nguyễn Trọng Hùng nói:

“Tôi được phân công làm nhiệm vụ trên tuyến đường Lê Hồng Phong. Do cả buổi dầm mưa, người ướt hết nên tôi tháo giày ra để thuận tiện trong việc di chuyển. Lúc tan tầm, trong khi đang phân luồng giao thông, có một em học sinh lại, lấy trong túi bóng một đôi dép tổ ong, đặt xuống rồi nói “cháu tặng chú đi cho đỡ lạnh, dép cháu mới mua đó ạ” rồi rời đi. Tôi chỉ kịp cảm ơn chứ không kịp hỏi gì thêm. Chỉ một hành động nhỏ nhưng tôi thấy rất vui vì việc làm của mình được người dân, các em học sinh ghi nhân. Tình cảm đó giúp tôi có động lực để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ của mình”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cầu Hiền Lương nối đôi bờ Bến Hải. Ảnh: ITN

Nội sinh từ khát vọng

GD&TĐ - Đất nước mình có rất nhiều dòng sông! Nhưng chắc chắn, không một dòng sông nào phải chứng kiến nỗi đau chia cắt như dòng Bến Hải.