Kẻ thủ tiêu con nợ trong bể nước thú tội

Doanh không ngờ hình ảnh hắn rửa vết máu bắn trên tay sau khi giết người đã bị camera tại quán Internet ghi lại.

Lê Văn Doanh. Ảnh công an cung cấp.
Lê Văn Doanh. Ảnh công an cung cấp.

Công an Hải Dương cho VnExpress biết, sáng 1/4 thi thể anh Nguyễn Văn Vui (25 tuổi, trú tại xã Quyết Thắng, huyện Thanh Hà) được một người thợ nề phát hiện trong tình trạng cởi trần, trên người có nhiều vết đâm tại căn nhà đang xây tại khu đô thị Đức Minh, phường Thanh Bình, thành phố Hải Dương.

Sàn tầng một có nhiều vết máu song đã phủ cát, xe máy Exciter màu xanh của nạn nhân dựng ở phía ngoài. Nghi án giết người, cướp tài sản nhanh chóng được các nhà chức trách loại trừ.

Qua thu thập chứng cứ ở hiện trường, tìm hiểu mối quan hệ bạn bè của nạn nhân, cơ quan điều tra xác định thủ phạm là Lê Văn Doanh, 21 tuổi trú xã Nhật Tân, huyện Gia Lộc, Hải Dương.

Theo cảnh sát, Doanh và Vui quen nhau từ đầu năm 2013 khi cùng làm thuê cho một doanh nghiệp tư nhân ở thành phố Hải Dương. Trong thời gian này, Vui vay của Doanh 3 triệu đồng. Cuối năm 2013 cả hai cùng nghỉ việc, Vui sau đó trông coi nhà đang thi công tại khu đô thị Đức Minh, còn Doanh sống lang thang ở thành phố.

Không có tiền tiêu Doanh nhiều lần tiền nhưng Vui không trả. Tối 31/3 sau khi rủ Vui cùng một số người bạn đi uống rượu, khoảng 22h Doanh được Vui chở về căn nhà đang trông coi để  ngủ.

Tại đây, Doanh tiếp tục đòi lại số tiền cho vay nhưng Vui vẫn một mực khất. Xô xát xảy ra, Doanh cầm dao đâm một nhát vào ngực Vui. Khi nạn nhân vùng dậy cố chạy ra ngoài, Doanh đổi theo... Thấy Vui gục xuống đất nhưng vẫn cố kêu cứu, Doanh lấy áo bịt miệng sau đó dùng dao cứa mạnh vào cổ.

Sợ bị phát hiện, Doanh tắt điện, dùng đèn pin soi rồi kéo xác nạn nhân dìm xuống bể nước ngầm ở tầng một, lấy nước lau chùi vết máu dính trên giường và xúc cát phủ lên vết máu dưới sàn nhà. Toàn bộ chăn màn, chiếu, quần áo dính máu Doanh chở bằng xe máy của nạn nhân mang vứt cách hiện trường khoảng 3km.

an-mang.jpg

Nơi xảy ra án mạng. Ảnh: Lường Toán

Phi tang xong, khoảng 3h sáng Doanh đi về cây xăng ở đường Nguyễn Lương Bằng (thành phố Hải Dương) đổ xăng, thấy nhân viên hỏi vết máu dính trên tay, hắn trả lời bị ngã xe. 

Sát thủ tiếp tục đi xe ra đường Nguyễn Lương Bằng vứt bộ quần áo dính máu vào thùng rác rồi về quán Internet trên đường Nguyễn Văn Linh xin rửa tay ở vòi nước trước tiệm. Camera tại quán đã ghi lại cảnh này và thông tin được báo về cơ quan điều tra.

Cảnh sát cho biết, nghi can sau đó về nơi gây án để xe máy của nạn nhân trước cửa nhà rồi đi bộ đến nhà xác bệnh viện đa khoa Hải Dương vứt chìa khóa xe ở đó.

Lang thang khắp thành phố Hải Dương, sáng 1/4 Doanh bắt xe về quê lấy quần áo rồi nhắn tin cho những người ngồi uống rượu cùng tối hôm trước với nội dung: “Nếu có ai hỏi hôm qua có ngồi uống rượu cùng Vui không thì không được nói gì”.

Sáng 2/4 Doanh ra trụ sở công an thành phố Hải Dương đầu thú.

Theo VnExpress

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa.

Xóa định kiến

GD&TĐ - Xóa bỏ định kiến về giới tính trong lựa chọn ngành, trường học, nghề nghiệp là vấn đề đặt ra nhiều năm nay và đã có những chuyển biến tích cực.