Iran trở thành quốc gia đầu tiên bắn hạ tiêm kích F-35 của Israel?
Iran tuyên bố đã trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới hạ gục tiêm kích F-35 bằng cách bắn hạ 2 máy bay tàng hình thuộc sở hữu của Israel trong cuộc tấn công sáng 13/6.
Theo tuyên bố từ Văn phòng Quan hệ công chúng của Quân đội Iran, lực lượng phòng không nước này đã đánh trúng và phá hủy 2 tiêm kích F-35 cùng nhiều UAV Israel. Thông tin về số phận các phi công hiện chưa được công bố, và vẫn đang được điều tra.
Các tiêm kích F-35 được Israel sử dụng là mẫu F-35I – biến thể tùy chỉnh từ F-35 Lightning II do Tập đoàn Lockheed Martin (Mỹ) sản xuất, được thiết kế để tránh bị radar phát hiện, cho phép không quân Israel thực hiện các nhiệm vụ tấn công sâu với rủi ro bị phát hiện thấp.
Những máy bay này được bàn giao cho Israel thông qua chương trình Bán hàng Quân sự nước ngoài (FMS) của Mỹ từ khoảng năm 2016.
Tuy nhiên, theo Iran, 2 chiếc F-35 đã bị bắn rơi trong đợt giao tranh mới nhất, gây tổn thất lớn cho Tel Aviv và các đồng minh phương Tây.
IRGC đã tấn công hơn 150 mục tiêu ở Israel
Trong một diễn biến khác, ông Ahmad Vahidi – Cố vấn cấp cao của Tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), cho biết trong cuộc trả lời truyền hình nhà nước vào sáng 14/6 rằng chiến dịch mang tên “True Promise III” do lực lượng hàng không vũ trụ IRGC thực hiện đã tấn công hơn 150 mục tiêu trên lãnh thổ Israel.
Ông liệt kê các mục tiêu bao gồm Căn cứ Không quân Nevatim ở miền trung bắc và Căn cứ Không quân Ovda ở cực nam – những nơi được cho là trung tâm chỉ huy, điều khiển và chiến tranh điện tử đã tham gia vào cuộc tấn công nhằm vào Iran.
Một căn cứ trọng yếu khác bị tấn công là Tel Nof, gần thành phố Tel Aviv.
Theo ông Vahidi, các cơ sở của Bộ Quốc phòng Israel và các trung tâm công nghiệp quân sự của nước này cũng bị phá hủy trong cuộc phản công.
“Chiến dịch đã giáng một đòn mạnh, là lời cảnh báo và có thể được lặp lại,” ông nhấn mạnh. “Họ cần hiểu đã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng.”
Trước đó, các vụ tấn công của Israel được cho là đã nhắm vào nhiều thành phố lớn của Iran, gồm cả thủ đô Tehran, với mục tiêu ám sát chính trị - quân sự cấp cao.
Trong số những người thiệt mạng có ông Hossein Salami – cựu Tư lệnh lực lượng IRGC; ông Mohammad Bagheri – Tổng Tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Iran; ông Amir Ali Hajizadeh – Tư lệnh hàng không vũ trụ IRGC; và ông Gholam-Ali Rashid – Tư lệnh Bộ chỉ huy Khatam al-Anbiya.
Ngoài ra, các nhà khoa học hạt nhân hàng đầu như ông Mohammad-Mehdi Tehranchi, ông Fereydoun Abbasi và ông Abdol-Hamid Minoucher cũng nằm trong số nạn nhân, cùng với hơn 70 dân thường, gồm phụ nữ và trẻ em, theo Mers news.
Ông Vahidi cảnh báo rằng Israel đã “tính toán sai nghiêm trọng” khi nghĩ rằng có thể làm tê liệt Iran bằng cuộc tấn công bất ngờ, và “giờ đây sẽ phải gánh chịu hậu quả, chỉ vừa mới bắt đầu”.