Người dân Iran bất an, giận dữ, vội đổi tiền trước cơn cuồng nộ từ Israel

GD&TĐ - Người Iran vừa giận dữ vừa lo ngại sau đợt không kích từ Israel, nhiều người tìm đường sang Thổ Nhĩ Kỳ.

Cảnh đổ nát ở Iran sau cuộc tấn công của Israel.
Cảnh đổ nát ở Iran sau cuộc tấn công của Israel.

Sau loạt không kích dữ dội trong đêm do Israel tiến hành, người dân Iran hôm 13/6 rơi vào tình trạng lo lắng và bất an.

Một số kêu gọi trả đũa, trong khi nhiều người khác lo ngại chiến sự leo thang sẽ càng khiến cuộc sống thêm khốn khó trong bối cảnh đất nước đã kiệt quệ vì khủng hoảng kinh tế kéo dài.

Người dân Iran nói gì sau loạt không kích?

Bà Marziyeh, 39 tuổi, sống tại thành phố Natanz, nơi có cơ sở hạt nhân quan trọng, cho biết:

“Tôi tỉnh dậy giữa tiếng nổ chát chúa. Người dân trên phố tôi hoảng loạn chạy ra đường, ai cũng sợ hãi”. Bà nói thêm: “Tôi rất lo cho sự an toàn của các con nếu tình hình tồi tệ hơn”.

Theo Reuters, bà Marziyeh là một trong 20 người dân Iran được liên hệ để phản hồi sau loạt không kích.

Israel cho biết họ nhắm vào các cơ sở hạt nhân, nhà máy tên lửa đạn đạo và các chỉ huy quân sự nhằm ngăn chặn Iran chế tạo vũ khí hạt nhân. Trong khi đó Iran khẳng định chương trình hạt nhân của mình chỉ phục vụ mục đích hòa bình.

Trong làn sóng hoảng loạn ban đầu, người dân đổ đến các ngân hàng rút tiền mặt vào sáng 13/6.

nguoi-iran-lo-so-gian-du-voi-doi-tien-truoc-con-cuong-no-tu-israel-1.jpg
Nhà cửa ở Iran bị hư hại sau cuộc tấn công của Israel.

Dòng người đổ sang Thổ Nhĩ Kỳ, đổi tiền lira giữa lúc không phận bị phong tỏa

Ông Masoud Mousavi, 51 tuổi, cựu nhân viên ngân hàng ở thành phố Shiraz, cho biết ông đã chờ trước cửa hiệu đổi tiền để mua đồng Lira Thổ Nhĩ Kỳ và đưa gia đình sang nước láng giềng bằng đường bộ vì không phận đã bị đóng.

“Tôi phản đối chiến tranh. Bất kỳ cuộc tấn công nào giết hại dân thường đều không thể chấp nhận. Tôi sẽ ở Thổ Nhĩ Kỳ cùng gia đình đến khi mọi chuyện lắng xuống,” ông nói.

Người dân Iran đã quen với bất ổn từ sau Cách mạng Hồi giáo năm 1979, từng trải qua chiến tranh kéo dài 8 năm với Iraq, các cuộc trấn áp biểu tình mạnh tay và lệnh trừng phạt khắc nghiệt từ phương Tây.

Một người dân Tehran dù không ủng hộ chính quyền cũng lên tiếng ủng hộ phản công: “Chúng ta không thể không đáp trả. Hoặc đầu hàng và giao nộp tên lửa, hoặc chiến đấu. Nếu không, cuối cùng cũng phải đầu hàng thôi”.

Hai nhân viên đổi tiền ở Tehran xác nhận lượng khách đến đổi ngoại tệ tăng mạnh sau vụ tấn công.

Bà Fariba Besharati, 64 tuổi, giáo viên nghỉ hưu ở Tabriz, chia sẻ: “Chúng tôi đã chịu quá nhiều đau khổ rồi. Tôi hiểu vì sao chính quyền muốn trả đũa, nhưng còn dân thường như chúng tôi thì sao?”

nguoi-iran-lo-so-gian-du-voi-doi-tien-truoc-con-cuong-no-tu-israel-2.jpg
Bản đồ các cơ sở hạt nhân của Iran. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết đây là mục tiêu chính của Lực lượng phòng vệ Israel.

“Chúng tôi còn phải chịu đựng bao lâu nữa?”

Dù nhiều người Iran vẫn tin vào quyền phát triển chương trình hạt nhân dân sự, nhưng một số cho rằng cái giá hiện tại là quá lớn. “Giá phải trả quá cao. Giờ lại thêm chiến tranh nữa, tôi không muốn thêm khổ đau,” giáo viên Mohammadreza 29 tuổi ở Chalus, nói.

Tình trạng kinh tế suy thoái cùng những hạn chế về chính trị, xã hội đã từng châm ngòi cho các cuộc biểu tình lớn, đặc biệt là năm 2022 sau cái chết của một phụ nữ trẻ bị cảnh sát bắt giữ vì không tuân thủ quy định trang phục.

Các nhân chứng cho biết lực lượng cảnh sát và mật vụ mặc thường phục đã được triển khai tại nhiều thành phố, bao gồm cả Tehran, vào ngày thứ Sáu.

Chính quyền giáo sĩ Iran hiện đối mặt với hàng loạt khủng hoảng: từ thiếu năng lượng, thiếu nước, đồng nội tệ sụp đổ đến làn sóng bất mãn ngày càng dâng cao – phần lớn do lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ và sự yếu kém trong quản lý kinh tế.

Tuy nhiên, hệ thống vẫn giữ vững quyền kiểm soát nhờ vào bộ máy an ninh trung thành.

Từ thành phố Qom, ông Ali – con trai một liệt sĩ trong cuộc chiến Iran-Iraq – tuyên bố sẵn sàng chiến đấu:

“Tôi là thành viên lực lượng dân quân Basij. Tôi sẽ chiến đấu và hy sinh vì quyền được có chương trình hạt nhân. Israel và đồng minh Mỹ không thể lấy đi điều đó bằng các cuộc tấn công như thế này”.

Lực lượng Israel tiến hành chiến dịch “Rising Lion” triển khai khoảng 200 chiến đấu cơ tấn công hơn 100 mục tiêu Iran, gồm các cơ sở hạt nhân, nhà máy tên lửa, radar phòng không và kho tên lửa đất‑đối‑không.

Một số tướng lĩnh, cố vấn cấp cao và nhà khoa học hạt nhân Iran đã thiệt mạng.

Ngoài mục tiêu quân sự, cuộc không kích của Israel còn làm thiệt hại dân sự. Một số báo cáo cho rằng có thương vong ở khu dân cư tại Tehran và ít nhất 50 người bị thương.

Iran phóng khoảng 100 drone. nhằm trả đũa, tuy nhiên Israel cho biết đã chặn phần lớn đợt tấn công.

Nga lên án hành động của Israel là “không có lý do và vi phạm luật pháp quốc tế” ; Liên Hiệp Quốc, IAEA và NATO kêu gọi hạ nhiệt tình hình.

Vòng đàm phán thứ sáu về chương trình hạt nhân giữa Mỹ và Iran dự kiến diễn ra vào 15/6 tại Oman. Mỹ khẳng định vẫn tiếp tục đàm phán, riêng Israel triển khai chiến dịch mà không có sự tham gia trực tiếp của Mỹ.

Israel không kích Iran.
Theo Reuters

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ