Hàng chục nữ tác giả bị bắt vì viết truyện đồng tính nam

GD&TĐ - Trung Quốc bắt giữ hàng chục nữ tác giả trẻ viết truyện “boys’ love” trong chiến dịch truy quét nội dung khiêu dâm trên mạng.

(Ảnh minh họa: Daily mail)
(Ảnh minh họa: Daily mail)

Nhiều nữ tác giả bị bắt vì viết truyện "boys' love"

Cảnh sát Trung Quốc đã bắt giữ hàng chục nữ tác giả trẻ sáng tác thể loại truyện khiêu dâm đồng tính nam – được biết đến rộng rãi ở châu Á với tên gọi “boys’ love” – trong khuôn khổ chiến dịch truy quét nội dung khiêu dâm trên mạng trên toàn quốc, theo lời các luật sư và nhà hoạt động am hiểu vụ việc.

Các vụ bắt giữ diễn ra từ tháng 3 đã gây tranh cãi sôi nổi trên mạng xã hội.

Cảnh sát đã bắt giữ các nữ tác giả tại thành phố Lan Châu, phía tây bắc Trung Quốc, với cáo buộc vi phạm luật chống khiêu dâm ban hành năm 2004 – một điều luật có thể dẫn tới án tù hơn 10 năm, thậm chí tù chung thân.

Các tác giả – đều trong độ tuổi từ 20 đến đầu 30 – đã đăng tải tác phẩm của mình lên nền tảng Haitang Literature City, một trang đọc trả phí chuyên về truyện khiêu dâm, phổ biến trong giới độc giả nữ và tập trung vào mối quan hệ giữa các nhân vật nam.

hang-chuc-nu-tac-gia-bi-bat-o-trung-quoc-vi-viet-truyen-dong-tinh-nam.jpg
(Ảnh minh họa: Daily mail)

"Boys' love" được cho là "chất độc"

Năm 2021, cơ quan quản lý truyền thông Trung Quốc đã kêu gọi loại bỏ nội dung miêu tả “mối quan hệ tình dục bất thường”, một năm sau khi tờ Nhân dân Nhật báo lên án các tiểu thuyết “boys’ love” là “chất độc” có thể “làm lệch lạc giới tính của giới trẻ”.

Trung Quốc định kỳ mở các chiến dịch trấn áp nội dung bị cho là “vô đạo đức”, từ các tài khoản mạng xã hội liên quan đến LGBT cho đến các streamer bị cho là “khoe khoang sự giàu có”.

Chiến dịch truy quét truyện khiêu dâm đồng tính nam năm ngoái đã khiến hơn 50 tác giả trên nền tảng Haitang bị cảnh sát ở tỉnh An Huy bắt giữ hoặc phạt tiền, theo lời các luật sư.

Một tác giả nổi tiếng bị kết án tù 4 năm rưỡi vào tháng 12 vì kiếm được 1,8 triệu nhân dân tệ (khoảng 250.000 USD) từ việc xuất bản “tác phẩm đồi trụy”, theo bản án do chồng cô đăng tải lên mạng. Người dùng này không phản hồi yêu cầu bình luận.

Tuy nhiên, nhóm tác giả mới bị bắt gần đây chỉ kiếm được vài nghìn nhân dân tệ từ tác phẩm của họ, theo lời một nhà hoạt động giấu tên quen thuộc với một số vụ việc.

Trong các cuộc trao đổi không chính thức, luật sư bào chữa cho biết quan chức tòa án Lan Châu đã gọi những câu chuyện này là “ghê tởm và biến thái” vì miêu tả mối quan hệ LGBT.

Hashtag “Haitang” trên nền tảng này thu hút hơn 205 triệu lượt xem và 1,8 triệu bài đăng trước khi bị kiểm duyệt vào tháng 6.

Theo Bangkok Post

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ