Một đoạn video lan truyền trên mạng mới đây cho thấy nó được cho là quay tại khách sạn Ramada sang trọng ở Solihull, gần Birmingham. Một phần của khách sạn là quán trọ cũ có từ thế kỷ XVI.
Khách sạn 145 phòng này cũng bao gồm một phòng tập thể dục và các phòng có phòng tắm riêng.
Theo tờ Daily Mail, các ghế massage đã không hoạt động kể từ khi những người di cư chuyển đến tòa nhà. Khuôn viên khách sạn bao gồm một sân chơi bowling được cho là lâu đời nhất nước Anh.
Khách sạn này hiện đang được sử dụng theo chương trình nhà ở cho người tị nạn của Bộ Nội vụ Anh.
Đoạn video đã gây ra nhiều chỉ trích trên mạng xã hội, với một người dùng X viết: “Tất cả đều do người đóng thuế chi trả... Chúng ta đang trả tiền cho sự thoải mái của những người không xứng đáng với điều đó”.
Một người khác đặt câu hỏi về các ưu tiên chi tiêu của chính phủ, viện dẫn số người Anh phải dựa vào các ngân hàng thực phẩm ngày càng tăng.
Cuộc tranh luận diễn ra trong bối cảnh ngày càng có nhiều lo ngại về chi phí của chương trình nhà ở cho người xin tị nạn của Anh.
Một báo cáo của quốc hội vào tháng 10/2025 cho biết, chi phí dự kiến để cung cấp chỗ ở cho người xin tị nạn đã tăng hơn gấp ba lần, lên 15,3 tỷ bảng Anh (21 tỷ USD).
Theo nhiều nguồn tin, Anh dự kiến sẽ chi khoảng 2,1 tỷ bảng Anh cho chỗ ở và hỗ trợ người xin tị nạn trong năm tài chính này. Riêng chi phí lưu trú tại khách sạn ước tính khoảng 5,5 triệu bảng Anh mỗi ngày cho người đóng thuế.
Chính phủ của Thủ tướng Keir Starmer đã phải đối mặt với những lời chỉ trích ngày càng tăng mặc dù đã cam kết chấm dứt việc sử dụng các khách sạn dành cho người xin tị nạn vào năm 2029 và đổ lỗi cho đảng Bảo thủ về điều mà họ mô tả là một “mớ hỗn độn lớn”.
Tuy nhiên, kế hoạch di dời người xin tị nạn đến các cơ sở khác, bao gồm cả địa điểm quân sự cũ cũng đã gặp phải sự phản đối.
Nhiều cuộc biểu tình đã diễn ra trên khắp nước Anh trong những năm gần đây liên quan đến các khách sạn dành cho người xin tị nạn, bao gồm cả các cuộc biểu tình tại khách sạn Ramada.
Vấn đề nhập cư nằm trong số những mối quan tâm hàng đầu của công chúng vào năm 2025, với 1/5 người Anh cho rằng đây là vấn đề cấp bách nhất của đất nước trong một cuộc khảo sát của Gallup.
Số liệu của chính phủ cho thấy hơn 200.000 người di cư đã vượt qua eo biển Anh bằng thuyền nhỏ kể từ năm 2018.