Chủ nhân của vườn hoa này là ông Hà Văn Vũ (60 tuổi, trú tại quận Sơn Trà, Đà Nẵng).
Theo lời kể của ông Vũ với Pháp luật plus, ông vốn mê hoa từ thuở niên thiếu, ông từng nhiều lần ôm ấp những ý tưởng về một vườn hoa với đầy đủ sắc màu để tô điểm thêm cho nét đẹp của thành phố, nơi ông sinh sống.
Cách đây 2 năm về trước, ông vay mượn được gần 50 triệu để đầu tư mua giống và chuẩn bị cho ý tưởng mở một vườn hoa độc đáo để cung cấp cho những người chơi hoa, yêu hoa, hay muốn có một vài chậu hoa để trang trí thêm cho cảnh sắc trong nhà, tô thêm màu hồng cho không khí ngày xuân.
Nhưng qua vài mùa vụ, thời tiết không thuận lợi khiến hoa nở sớm hơn dự kiến đã khiến vườn hoa trở nên xơ xác, chủ nhân của vườn hoa này đã quyết định tái tạo lại vườn hoa theo 1 hướng khác và mở cửa miễn phí cho người dân, khách du lịch tham quan, chụp hình.
Ông Hà Văn Vũ chia sẻ: “Trồng hoa là sở thích từ nhỏ của tôi, Xuân nào mà tôi không trồng thì tôi đứng ngồi không yên. Năm nay mưa lũ liên tục, khiến những chậu hoa của tôi bị nước lũ ngâm hỏng, tôi phải nhổ vứt hết, bây giờ “nó” sống như thế là tôi quý lắm rồi.
Tôi định dịp Tết nguyên đán xuân Đinh Dậu hoặc muộn nhất là vào dịp kỷ niệm ngày giải phóng đất nước (30/4/2017 - PV) này sẽ làm một mô hình mới lạ, độc đáo với hình dáng là bản đồ Việt Nam gắn hoa Hướng Dương lên, trưng bày ngay tại khu vườn với chủ đề “Hướng Dương biển đảo” với mong muốn giới trẻ sẽ hướng về biển đảo, quê hương đất nước.
Tôi làm rồi, đẹp lắm, nhưng thời tiết xấu quá, tôi chưa kịp treo thì hư hết. Nhưng lần này tôi chưa làm được thì 30/4 – 1/5 sắp tới tôi sẽ làm” - Ông Vũ trải lòng.
Cũng theo ông Vũ, thời tiết xấu làm vườn hoa hỏng hết không bán được khiến ông gặp nhiều khó khăn, những cây hoa còn sót lại trong vườn thì ông cho người dân và du khách vào tham quan chụp hình miễn phí.
“Tôi mở cửa cho tụi trẻ với khách du lịch vào chơi, chụp hình, ai có lòng hảo tâm thì giúp đỡ còn không thì tôi cũng vui vẻ thôi chứ tôi không bán vé gì đâu. Còn nếu ai mua hoa Hướng Dương thì tôi bán, với giá khoảng từ 400 - 500 ngàn/cặp” - Ông Vũ cho biết.
Ngoài ra, ông Vũ cũng trồng thêm mấy trăm chậu Mãn Đình Hồng. Hoa này có ba loại, 1 loại vàng, 1 loại trắng và 1 loại đỏ, nhưng ông chỉ trồng loại đỏ vì theo ông hoa màu đỏ đẹp hơn.
“Hoa này tôi trồng nhiều lắm mà nước lũ ngập hư hết tôi nhổ tôi úp chậu hết đó, mấy cây này tội lắm, ngâm nước lụt cả nửa tháng, giờ còn được mấy chậu đó. Những cây Mãn Đình Hồng còn lại tôi bán với giá từ 700-800 nghìn đồng/cặp nhưng đến nay vẫn chưa bán được vì hoa nở sớm quá”.







