Gia cảnh đặc biệt của nữ sinh viên thủ khoa ngành văn học

Ba em bị bệnh tim, mẹ đi bán vé số dạo cũng là nguồn thu nhập chính cả gia đình. Tuy hoàn cảnh khó khăn nhưng ham học đã giúp cô bé Quỳnh Duyên đỗ thủ khoa ngành văn học

Gia cảnh đặc biệt của nữ sinh viên thủ khoa ngành văn học

Ba em bị bệnh tim, mẹ đi bán vé số dạo cũng là nguồn thu nhập chính cả gia đình. Tuy hoàn cảnh khó khăn nhưng ham học đã giúp cô bé Quỳnh Duyên đỗ thủ khoa ngành văn học năm 2015 Trường ĐH sư phạm Đà Nẵng

Nặng gánh lo gia đình

Đỗ đại học cũng là niềm vui của gia đình em Nguyễn Thị Quỳnh Duyên (SN 1997) trú phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng, nhưng chính niềm vui ấy cũng lại là nỗi lo cho cả nhà khi nghĩ đến chuyện những khoản học phí đầu năm học cho em.

Kinh tế gia đình đảo lộn khi ông Nguyễn Văn Thảo (ba Duyên) là lao động chính trong nhà đột nhiên ngã bệnh vào năm 2004. Gia đình Duyên có 4 thành viên, bao lo toan khi Duyên vừa đậu đại học thì cũng là lúc đứa em gái bước vào năm cuối của cấp 3.

Khi đi khám, cả nhà tóa hỏa khi biết ông Thảo bị bệnh tim và mất đi khả năng lao động, mỗi khi trái gió trở trời hay hoạt động nhiều thì ông luôn khó thở, tay chân bủn rủn, ông Thảo tâm sự "biết gia đình gặp khó khăn nhưng bản thân hay đau ốm nên tôi cũng đành lực bất tòng tâm".

Gia cảnh đặc biệt của nữ sinh viên thủ khoa ngành văn học - Ảnh 1

Duyên thứ 3 từ trái sang phải cùng gia đình

Kinh tế gia đình kiệt quệ hơn khi mỗi ngày ông Thảo phải dùng thuốc chống đông máu để giữ mạng sống cho mình, vậy là bao khó khăn dồn nén lên đôi vai người mẹ.

Mỗi ngày mẹ Duyên phải đi bán vé số từ sáng sớm để kiếm tiền trang trải cho cuộc sống gia đình, số tiền thu nhập cũng chẳng là bao, tuy cuộc sống bao khó khăn nhọc nhằn là vậy nhưng bà vẫn luôn động viên các con mình chăm lo học hành để thay đổi cuộc sống sau này.

Cũng vì gia đình là hộ nghèo nên chị em Duyên cũng không có điều kiện học hành như đám bạn cùng trang lứa, ngoài giờ học hễ có thời gian rảnh rỗi là hai chị em lại phụ công việc nhà đỡ đần cho mẹ.

Nhọc nhằn theo đuổi con chữ

Chưa bao giờ nản chí, trong suốt 12 năm từ tiểu học đến THPT chưa năm nào Duyên để vuột mất danh hiệu học sinh khá, giỏi của mình. Riêng năm lớp 9, em đạt giải nhất môn văn cấp thành phố.

Đạt 23,25 điểm trong kì thi đại học vừa qua, Duyên trúng tuyển trường ĐH Sư phạm Đà Nẵng. Cô bé thủ khoa trong những ngày đầu bước vào giảng đường đại học luôn lo lắng về những khoản học phí phải đóng vào đầu năm, nhưng may mắn thay em được nhận học bổng "Tiếp Sức Đến Trường" và đó cũng chính là số tiền để Duyên trang trải trong học kỳ đầu của năm học.

"Đợi khi nào lịch học ổn định, em sẽ kiếm công việc vừa học vừa làm thêm để phụ thêm cho gia đình. Dù có khó khăn đến đâu thì em vẫn sẽ quyết tâm theo đuổi ngành nghề mà mình đã chọn" - Duyên tâm sự

Hỏi đến mơ ước của Duyên, em trả lời: "Thì em chỉ mong kinh tế đủ điều kiện để em hoàn thành chương trình mà mình đang theo học, có đủ tiền để mua giáo trình và những vật dụng cần thiết phục vụ cho việc học và sau này ra trường có việc làm ổn định để lo cho em gái đỡ đần ba mẹ".

Vừa nhập học được hơn 2 tuần nhưng mỗi ngày Duyên phải vượt chặng đường gần 12 km để đến trường, vì nhà khó khăn nên em luôn tính toán sắp xếp sao cho hợp lý nhất. Những hôm học cả ngày thì em ở lại buổi trưa ở trường để tiết kiệm nhất chi phí đi lại.

Biết hoàn cảnh của gia đình Duyên, bà con tổ dân phố 23 phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, nơi gia đình Duyên sinh sống cũng luôn động viên giúp đỡ cho gia đình em. Ông Phan Cường tổ trưởng tổ dân phố 23 cho biết: "Bà con cũng luôn động viên về mặt tinh thần cũng như giúp đỡ gia đình em Duyên, khi thì hỗ trợ sách vở, khi thì hỗ trợ tiền để Duyên mua sắm những đồ dùng học tập phục vụ cho việc học của em".

Vượt qua những khó khăn ban đầu, cô tân sinh viên với vóc người nhỏ nhắn, lanh lợi đang dần theo đuổi ước mơ của mình. Và chính em cũng sẽ là tấm gương để những bạn có cùng cảnh ngộ có thêm động lực bước qua những khó khăn và thành công trên con đường tương lai của mình.

Theo Người đưa tin

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ