Gặp “thiên thần mặt mộc” người Mông

Chanh sở hữu vẻ đẹp trong trẻo, hồn nhiên của thiếu nữ vùng cao. Nhiều lời khen của cho rằng vẻ đẹp của cô bạn "ăn đứt" nhiều hot girl.

Gặp “thiên thần mặt mộc” người Mông
Vẻ đẹp trong veo của cô bạn người Mông học lớp 7 dưới ống kính của nhiếp ảnh gia 9xGặp “thiên thần mặt mộc” người Mông ảnh 2Gặp “thiên thần mặt mộc” người Mông ảnh 3Gặp “thiên thần mặt mộc” người Mông ảnh 4Gặp “thiên thần mặt mộc” người Mông ảnh 5Gặp “thiên thần mặt mộc” người Mông ảnh 6Gặp “thiên thần mặt mộc” người Mông ảnh 7Gặp “thiên thần mặt mộc” người Mông ảnh 8Gặp “thiên thần mặt mộc” người Mông ảnh 9Gặp “thiên thần mặt mộc” người Mông ảnh 10Gặp “thiên thần mặt mộc” người Mông ảnh 11Gặp “thiên thần mặt mộc” người Mông ảnh 12
Mạng xã hội đang chia sẻ loạt ảnh chân dung một bé gái người Mông được Kiều Ngọc Bích (sinh năm 1992) ghi lại. Vẻ đẹp trong trẻo, mộc mạc, hồn nhiên không cần son phấn của Chanh khiến người xem không thể rời mắt.

Liên hệ với Ngọc Bích, cô cho biết Chanh đang học lớp 7. Khoảnh khắc này được Ngọc Bích ghi lại trong đợt tình nguyện tại Lũng Cải (Lào Cai) vừa qua.

"Mình vô tình thấy em ấy đi xem chương trình từ thiện cùng bố. Thấy xinh quá nên hơi giật mình, cầm máy bắn lia lịa. Mình cảm thấy bé khá tự nhiên, chẳng kém các cô mẫu mình hay chụp chút nào. Đôi mắt của cô bé khiến mình sững sờ. Nó hút hồn một cách rất lạ. Đôi mắt màu nâu, sâu, trong veo. Nụ cười cũng rất đẹp" - Nữ nhiếp ảnh cho biết.

Ngọc Bích chia sẻ thêm, cô bé là người Việt 100%. Chanh nói chuyện rất duyên, ngoan hiền. Dù lần đầu chụp ảnh nhưng cách tạo dáng và thần thái trên gương mặt của Chanh rất tốt.

Theo tamguong.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Mật ong

Mật ong

GD&TĐ - Mẹ hối sớm về quê, chẳng phải vì mẹ nhớ nhung gì nó đâu mà là chú mới gửi từ Điện Biên về chai mật ong rừng.
Lần đầu tiên, cuốn 'Ký họa trong chiến hào' được xuất bản tại Việt Nam. Ảnh: Kim Đồng.

Bộ sách kể chuyện Điện Biên Phủ

GD&TĐ - 17 tác phẩm kể chuyện Điện Biên Phủ vừa được NXB Kim Đồng giới thiệu nhân kỉ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024).