Đắk Lắk: Nghi ngờ nhân tình yêu người khác, gã đàn ông ra tay tàn độc

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Một người đàn ông ở huyện Krông Pắc có 4 tiền án, mới chấp hành xong án phạt tù và cai nghiện trở về nhà thì nghi ngờ người tình không chung thuỷ nên ra tay tàn độc dẫn đến chết người.

Bị cáo Bùi Lê Duy Linh tại phiên toà (ảnh: SĐ).
Bị cáo Bùi Lê Duy Linh tại phiên toà (ảnh: SĐ).

Chiều 7/7, thông tin từ TAND tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Bùi Lê Duy Linh (43 tuổi) trú tại xã Hoà Tiến, huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk về tội cố ý gây thương tích dẫn đến chết người.

Nạn nhân trong vụ án này là chị Lê Thị Mai (SN 1998) trú cùng xã, là người sống chung như vợ chồng với Linh và có với nhau một người con sinh năm 2019.

Theo cáo trạng, Linh từng có 4 tiền án về các tội "Cướp tài sản", "Trộm cắp tài sản", "Cướp giật tài sản" và "Cố ý gây thương tích".

Sau khi chấp hành xong án phạt tù, ngày 2/7/2020, Linh bị đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Ngày 25/8/2021, Linh hoàn thành cai nghiện về lại gia đình và nghi ngờ chị Mai có quan hệ tình cảm với người đàn ông khác.

Khoảng 22 giờ 30 phút ngày 28/8/2021, Linh nhìn thấy chị Mai đang bấm điện thoại nên nổi máu ghen tuông. Lúc này, Linh đã dùng tay đánh nhiều cái làm đầu chị Mai đập vào tường.

Bị đánh, chị Mai bỏ chạy ra sân thì bị té ngã. Sau đó, Linh tiếp tục dùng tay, chân, đấm, đá vào người chị Mai.

Sau khi chị Mai kêu mệt và van xin đừng đánh mình nữa thì Linh bế con vào phỏng ngủ. Còn chị Mai nằm xuống nền nhà ở phòng khách. Khoảng 10 phút sau, thấy chị Mai nôn ói nên Linh cùng người nhà đưa đến Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên cấp cứu. 8 ngày sau thì chị Mai tử vong.

Tại bản kết luận pháp y, nạn nhân bị chấn thương sọ não, tụ máu não, phù não nặng dẫn đến choáng, hôn mê não không hồi phục.

Tại phiên toà, bị cáo Linh đã cúi đầu khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Căn cứ vào các tình tiết, diễn biến của vụ án, HĐXX đã tuyên phạt Bùi Lê Duy Linh 12 năm tù giam về cố ý gây thương tích dẫn đến chết người.

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Chính thức hóa thực tế

Thế giới
GD&TĐ - Đúng 5 ngày sau khi ông Vladimir Putin tái đắc cử Tổng thống lần thứ 5, Chính phủ Nga chính thức coi đất nước đang ở trong tình trạng chiến tranh.

Đừng bỏ lỡ