Quy trình khoa học, hỗ trợ tận tình
Trong hai ngày 15 và 16/8/2026, Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh (TUEBA), Đại học Thái Nguyên tổ chức nhập học chính thức cho tân sinh viên khóa mới.
Với chỉ tiêu tuyển sinh 3.328 sinh viên, những ngày nhập học không chỉ đánh dấu thời điểm các bạn trẻ chính thức trở thành sinh viên đại học mà còn mở ra một hành trình mới với nhiều kỳ vọng.
Từ sáng sớm, khuôn viên TUEBA đã trở nên nhộn nhịp với sự có mặt của đông đảo tân sinh viên cùng phụ huynh. Từ khu vực đón tiếp, các bàn hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ đến những khu vực làm thủ tục đều được bố trí khoa học, thuận tiện.
Tại các khu vực tiếp nhận, tân sinh viên lần lượt thực hiện các bước xác nhận nhập học, hoàn thiện hồ sơ và cập nhật thông tin theo hướng dẫn. Các khâu được triển khai theo quy trình cụ thể, giúp sinh viên nhanh chóng hoàn tất thủ tục, hạn chế tình trạng chờ đợi và bỡ ngỡ trong ngày đầu đến trường.
Đồng hành với tân sinh viên là đội ngũ cán bộ, giảng viên cùng lực lượng sinh viên tình nguyện và các anh chị khóa trên. Từ khu vực đón tiếp, các tình nguyện viên đã sẵn sàng hỗ trợ với nhiều nhiệm vụ khác nhau: người hướng dẫn check-in, người hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ, người chỉ dẫn từng khu vực, người giải đáp những câu hỏi của tân sinh viên và phụ huynh.
Sự có mặt của lực lượng sinh viên tình nguyện đã góp phần tạo nên không khí thân thiện, gần gũi trong ngày nhập học. Với những bạn lần đầu đặt chân đến trường, sự hướng dẫn tận tình của các anh chị khóa trên giúp các bạn nhanh chóng tìm được khu vực cần thiết và chủ động hơn trong quá trình làm thủ tục.
Không chỉ dừng lại ở việc hoàn thiện hồ sơ, nhiều tân sinh viên còn được hỗ trợ tìm hiểu về ký túc xá, các phương án chỗ ở bên ngoài trường cũng như những thông tin liên quan đến môi trường học tập. Các câu hỏi về ngành học, câu lạc bộ, hoạt động sinh viên cũng được giải đáp, giúp các bạn có cái nhìn ban đầu về cuộc sống tại TUEBA.
Em Hà Thị Yến Nhi, xã Na Rì, tỉnh Thái Nguyên, tân sinh viên ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Khoa Marketing và Du lịch, chia sẻ: “Em được gia đình đưa đến nhập học. Thầy cô và các anh chị tình nguyện viên rất nhiệt tình hỗ trợ, hướng dẫn em trong quá trình làm thủ tục. Em cảm thấy rất vui và yên tâm khi bắt đầu học tập tại trường”.
Những kỳ vọng trong hành trình mới
Với nhiều tân sinh viên, ngày nhập học là dấu mốc đặc biệt, ghi lại những cảm xúc của những ngày đầu tiên bước vào giảng đường. Em Hoàng Khánh Linh, tân sinh viên ngành Quản trị nhân lực K23, đến từ xã Tân Thành, tỉnh Thái Nguyên, nhập học theo nguyện vọng 1, cho biết không khí tại trường trong những ngày này rất đông, vui và nhộn nhịp.
Sự háo hức của tân sinh viên cũng hòa cùng niềm vui và kỳ vọng của các bậc phụ huynh. Đối với nhiều gia đình, ngày con chính thức nhập học là kết quả của một chặng đường nỗ lực và cũng là khởi đầu cho một hành trình trưởng thành mới.
Chị Lương Thị Thơm, phường Nếnh, tỉnh Bắc Ninh, đưa con đến nhập học ngành Quản trị kinh doanh. Từ Bắc Ninh đến Thái Nguyên, gia đình chị mong muốn con có môi trường học tập tốt, chủ động rèn luyện và tích lũy kiến thức để chuẩn bị cho tương lai.
“Gia đình đưa con đến nhập học với mong muốn con sẽ học tập thật tốt”, chị Thơm chia sẻ.
Phía sau sự nhộn nhịp của hai ngày nhập học là sự chuẩn bị chu đáo của nhà trường và tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, giảng viên, sinh viên tình nguyện. Việc tổ chức các khu vực tiếp nhận, phân luồng và hướng dẫn cụ thể không chỉ giúp tân sinh viên hoàn thành thủ tục thuận lợi mà còn tạo ấn tượng đầu tiên về một môi trường đại học chuyên nghiệp, thân thiện.
Với mỗi tân sinh viên, ngày nhập học là điểm khởi đầu cho một hành trình mới. Từ những bước chân đầu tiên còn nhiều bỡ ngỡ, các em sẽ dần làm quen với giảng đường, thầy cô, bạn bè và các hoạt động học tập, nghiên cứu.
Với sự đồng hành của nhà trường, gia đình tân sinh viên được kỳ vọng sẽ tự tin bước vào năm học mới, chủ động học tập, tích cực rèn luyện và tạo dựng những dấu ấn đáng nhớ trong những năm tháng thanh xuân dưới mái trường TUEBA,