Phim “Nghỉ hè sợ nghỉ hưu” của Huỳnh Lập vươn lên dẫn đầu doanh thu cuối tuần, tạm vượt qua “Spider-Man: Brand New Day” - bom tấn đang tiến sát mốc 200 tỉ đồng tại Việt Nam.
Phim Việt lấy lại sức hút
Theo số liệu từ trang thống kê phòng vé độc lập Box Office Vietnam, dịp cuối tuần qua, “Nghỉ hè sợ nghỉ hưu” đạt khoảng 30 tỉ đồng, với khoảng 3.500 suất chiếu mỗi ngày.
Tính đến thời điểm trưa 17/8, phim có tổng doanh thu trên 31 tỉ đồng, và chỉ riêng nửa ngày 17/8, phim đã bán thêm trên 1,6 tỉ đồng tiền vé trên 3.055 suất chiếu, trước khi chính thức khởi chiếu toàn quốc từ ngày 21/8.
Theo giới chuyên môn, vị trí số 1 ở thời điểm hiện tại dù chưa đủ khẳng định thế đổi chiều của phim nội, nhưng là tín hiệu cho thấy phim Việt vẫn có khả năng tạo sức hút khi cạnh tranh trực tiếp với những thương hiệu điện ảnh quốc tế.
Phim “Nghỉ hè sợ nghỉ hưu” xoay quanh Trí Bình, một chàng trai Gen Z trở về vùng quê hẻo lánh để nghỉ hè cùng ông nội là ông Thời, một cựu chiến binh sống đơn độc nhiều năm. Những hiện tượng kỳ lạ liên tiếp xảy ra khiến kỳ nghỉ của Trí Bình trở thành hành trình khám phá những bí mật phía sau cuộc đời ông nội.
Kết hợp hài, tâm linh và câu chuyện gia đình, bộ phim dần mở ra chủ đề về khoảng cách thế hệ, sự trưởng thành và những ký ức chiến tranh vẫn còn ảnh hưởng đến con người nhiều năm sau đó.
Điểm đáng chú ý là câu chuyện về người lính và quá khứ được tiếp cận từ góc nhìn của một người trẻ. Ý tưởng phim đến với Huỳnh Lập sau chuyến đi Côn Đảo, khi anh thắp hương tại nghĩa trang liệt sĩ và trăn trở trước những phần mộ chưa xác định được danh tính. Những trải nghiệm từ chương trình “Sao nhập ngũ” cũng giúp nam đạo diễn hiểu hơn về đời sống và tinh thần của người lính.
Vì thế, lòng yêu nước trong phim không được đặt thành những bài học trực diện. Nó đến từ quá trình Trí Bình dần hiểu ông mình, hiểu những mất mát và tổn thương mà thế hệ trước đã trải qua. Từ khoảng cách ban đầu, người trẻ tìm thấy sự đồng cảm và trân trọng đối với quá khứ.
Cách tiếp cận này giúp những vấn đề tưởng như thuộc về một thế hệ khác trở nên gần gũi hơn với khán giả trẻ. Câu hỏi “Nếu cả đời này không rực rỡ thì sao?” cũng mở rộng câu chuyện từ chiến tranh, gia đình sang những trăn trở rất hiện tại của một bộ phận người trẻ về giá trị của bản thân và ý nghĩa của một cuộc đời.
Tuy nhiên, sức hút thương mại không đồng nghĩa bộ phim hoàn toàn thuyết phục về mặt nghệ thuật. Một số ý kiến đánh giá phim còn hạn chế ở cách dàn cảnh, thoại, âm nhạc và nhịp điệu, đặc biệt ở nửa sau khi liên tục chuyển đổi giữa hai lớp thực - ảo. So với “Nhà gia tiên” - tác phẩm trước của Huỳnh Lập, bộ phim cũng bộc lộ những điểm chưa thật sự chắc tay về kỹ thuật.
Chính sự cân bằng giữa thành tích phòng vé và những hạn chế nghệ thuật này mới cho thấy bức tranh tương đối đầy đủ về “Nghỉ hè sợ nghỉ hưu” là một tác phẩm có khả năng kết nối với khán giả, dù vẫn còn những khoảng trống trong cách kể chuyện.
Đường dài mới biết ngựa hay
Sự vươn lên của “Nghỉ hè sợ nghỉ hưu” càng thu hút sự chú ý khi đối thủ trực tiếp là “Spider-Man: Brand New Day”. Sau hơn nửa tháng ra rạp, bom tấn siêu anh hùng đã thu trên 195 tỉ đồng tại Việt Nam và còn khoảng 1.500 suất chiếu mỗi ngày.
Thành tích này vượt xa doanh thu của nhiều phần Spider-Man trước đó tại thị trường Việt Nam. “Spider-Man: Homecoming” từng thu hơn 60 tỉ đồng, “Far From Home” khoảng 110 tỉ đồng, còn “No Way Home” đạt khoảng 127 tỉ đồng.
Giới phê bình điện ảnh nhận định, các thương hiệu toàn cầu có lợi thế về lượng người hâm mộ, ngân sách sản xuất, kỹ xảo, quy mô phát hành và khả năng tạo hiệu ứng truyền thông. Việc một phim Việt đứng đầu doanh thu cuối tuần vì thế không thể khẳng định phim ngoại đã mất vị thế.
Khán giả Việt vẫn sẵn sàng chọn phim nội địa nếu tác phẩm tạo được sự tò mò và chạm đúng nhu cầu cảm xúc. Trong cuộc cạnh tranh với các thương hiệu quốc tế, “Nghỉ hè sợ nghỉ hưu” cho thấy những câu chuyện Việt nếu được kể bằng hình thức gần gũi, vẫn có khả năng thu hút khán giả.
Tuy nhiên, vị trí số 1 hiện tại vẫn cần thận trọng, bởi “Nghỉ hè sợ nghỉ hưu” có lợi thế tạo được hiệu ứng từ các suất chiếu sớm. Đường dài mới biết ngựa hay nên khả năng duy trì sức hút, giữ suất chiếu và tăng trưởng doanh thu sau ngày khởi chiếu chính thức mới là phép thử thực sự.
Phim có tiếp tục giữ được lượng khán giả trong tuần đầu tiên hay không? Có duy trì được suất chiếu khi những tác phẩm mới xuất hiện? Doanh thu có tăng mạnh trong kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9? Và sau cùng, liệu phim có thể tiến tới mục tiêu hơn 240 tỉ đồng mà Huỳnh Lập đặt ra?
Đây không phải mục tiêu dễ dàng, “Nhà gia tiên” - bộ phim trước của Huỳnh Lập từng đạt khoảng 242 tỉ đồng. Nam đạo diễn mong muốn tác phẩm mới ít nhất có thể vượt thành tích đó, bởi doanh thu không chỉ là sự ghi nhận của khán giả mà còn tạo nguồn lực để anh tiếp tục đầu tư cho những dự án điện ảnh sau.
Mùa phim Quốc khánh 2/9, “Nghỉ hè sợ nghỉ hưu” sẽ phải đối mặt với hàng loạt tác phẩm khác, như “Quý tử vượt giàu”, “Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh”. Cuộc cạnh tranh này vì thế không chỉ diễn ra giữa phim Việt và phim ngoại, mà còn ngay trong nội bộ điện ảnh Việt.
Nếu “Nghỉ hè sợ nghỉ hưu” tiếp tục duy trì sức hút khi bước vào cao điểm 2/9, câu chuyện sẽ không còn đơn thuần là một bộ phim Việt vượt qua Spider-Man trong một tuần. Khi đó, thành tích này có thể được nhìn nhận như một dấu hiệu rõ ràng về khả năng phim Việt giành lại sự quan tâm của khán giả.
Theo giới phê bình điện ảnh, sau một thời gian bom tấn ngoại liên tiếp chiếm lĩnh phòng vé, phim Việt đã trở lại vị trí dẫn đầu. Tuy nhiên, để biến một cuối tuần thắng thế thành một cuộc trở lại thực sự, “Nghỉ hè sợ nghỉ hưu” hay bất cứ một bộ phim nội địa nào sắp khởi chiếu còn phải chứng minh khả năng giữ khán giả ở lại với tác phẩm, và sâu xa hơn là giữ niềm tin vào sức cạnh tranh của điện ảnh Việt.