9X gây xôn xao nhờ sở hữu mái tóc đỏ tự nhiên ít người có

Laura Roxanna (24 tuổi, đến từ Đức) được chú ý nhờ sở hữu màu tóc đỏ tự nhiên. 9X hiện thu hút gần 25.000 lượt theo dõi tại trang cá nhân.

9X gây xôn xao nhờ sở hữu mái tóc đỏ tự nhiên ít người có

Trên thế giới, chỉ có ít hơn 2% dân số sở hữu mái tóc đỏ tự nhiên. Đây cũng là màu tóc hiếm nhất thế giới. Laura Roxanna (24 tuổi) là cô gái sở hữu màu tóc như vậy. 9X hiện sinh sống tại Allgäu, bang Baden-Württemberg, Đức.

Mái tóc dài ngang hông, có màu đỏ tự nhiên cũng là điều nổi bật nhất ở vẻ ngoài của Laura. Bên cạnh đó, 9X sở hữu gương mặt ưa nhìn, thân hình cân đối.

Trang cá nhân của cô thu hút gần 25.000 lượt theo dõi. "Hot girl tóc đỏ", "Công chúa tóc mây" là những tên gọi nhiều dân mạng ưu ái dành cho 9X.

Những bức hình khoe vẻ ngoài xinh đẹp cùng mái tóc nổi bật của Laura luôn nhận được hàng chục nghìn lượt "thả tim" từ dân mạng.

"Trong số những cô gái tóc đỏ trên mạng, tôi thấy bạn là người xinh đẹp nhất", tài khoản @Hochmanadam bình luận dưới một bài đăng của 9X.

Để mái tóc bóng khỏe, Laura luôn dành cho nó sự chăm sóc đặc biệt. Cô sử dụng các loại dầu gội giàu dưỡng chất và sản phẩm dưỡng tóc để chúng không bị khô xơ.

Nhờ mái tóc đặc biệt, cô nàng 24 tuổi nhận được nhiều lời mời quảng cáo từ các nhãn hàng. Bên cạnh đó, 9X cũng thường xuyên làm mẫu ảnh.

Hot girl Đức chuộng phong cách thời trang năng động, khỏe khoắn. Cô có sở thích đi du lịch mỗi khi rảnh rỗi và thường cập nhật hình ảnh vi vu của mình trong các chuyến đi trên trang cá nhân.

Nửa kia điển trai của "hot girl tóc đỏ" tên là Fabio Leocata. Đôi trẻ thường xuyên đăng ảnh chụp chung tình cảm và dành cho nhau những lời có cánh trên mạng xã hội.

Theo Zing

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh: Quốc Bình

Lần đầu nếm kẹo dừa non

GD&TĐ - Thực ra, kẹo dừa non được nhắc là quà đặc sản ở Phú Yên và thường mang màu vàng hoặc xanh cốm.

Khu vườn nhà êm ả. Ảnh: Ngọc Phạm

Giọt quê, giọt nhớ

GD&TĐ - Mỗi lần ai đó hỏi quê tôi ở đâu, mùa Xuân năm nay có về quê không, tôi thường trả lời quê em xa lắm, em không về...