Cùng teen THPT Nguyễn Thị Minh Khai TPHCM điểm lại những câu nói của thầy cô vui tính "đi cùng năm tháng" nhé:
Thầy Quân dạy Công Nghệ
- Thầy Quân không khó, thầy Quân chỉ nghiêm túc!
Thầy Lê Hồng Phong
- Hiểu không? Hiểu. Quá hiểu. Không thể không hiểu!
- Thầy nói là phải nghe, thầy dặn là phải nhớ.
- Ba má nói thì mấy em toàn càu nhàu thái độ, con bồ em nói xóm trên có con gà ba chân thì mấy em tin răm rắp.
Cô Anh Đào dạy Địa
- Ai trả lời được cô cho con 10.
- Câu này có ai biết trả lời không? - Thiếu ý, có ai bổ sung không? - Không ai bổ sung sao? Được rồi, vậy cô để mấy đứa tự bổ sung.
Thầy Quang Minh dạy Sử
- Xuôi tay, mở mắt, nhìn thâyyyyyỳy, chào!
- Đâu, thằng nào? Đọc tên để thầy cho nó con zêrô.
Cô Thục Anh dạy Hóa
- Cái này quan trọng lắm nha mấy em. Ghi bằng bút đỏ, in hoa, đóng khung, vẽ nhiều sao dô.
- Không đem tập zero, không làm bài zero, làm bài sai zero, làm không đủ bài zero, không tập trung zero…
Thầy Doanh dạy Toán
- "Em không thể quên những gì em không nhớ"
Cô Thảo dạy Anh
- "Em xin lỗi cô" - "Cô đâu có lỗi đâu mà xin".
Cô Liễu
- Tính chống tui hả, không có dễ đâu nha. Tui áp dụng lịch sử để trị mấy anh chị.
Thầy Thanh dạy Sử
- Chép nhau 1 chữ, 0 điểm cả bài, 0 điểm cả đám, tùy mức độ lây lan.