Từ tình nguyện viên của iChO 2014 đến Huy chương Bạc iChO 2015

GD&TĐ - Tại cuộc thi Olympic Hóa học quốc tế tổ chức năm 2014 tại Hà Nội, Phạm Thái Hà trong vai trò một tình nguyện viên đã gây ấn tượng tốt với các bạn quốc tế bởi sự duyên dáng của một cô gái thướt tha trong tà áo dài truyền thống, nụ cười luôn thường trực trên môi và khả năng nói tiếng Anh "như gió".

Nụ cười luôn thường trực trên môi Phạm Thái Hà
Nụ cười luôn thường trực trên môi Phạm Thái Hà

Điều đặc biệt hơn, cô gái này cũng chính là dân chuyên Hóa thứ thiệt với thành tích nhiều năm đạt giải cấp thành phố và cả giải quốc gia.

Hà cho biết: Năm 2014, em đoạt giả Ba môn hóa học tại kì thi học sinh giỏi quốc gia và được lựa chọn làm tình nguyện viên tại kỳ thi Olympic Hóa học quốc tế (ICHO) được tổ chức tại Việt Nam.

Chứng kiến các anh chị thi đấu, nhất là thành tích đoạt 2 HCV của 2 chị Phạm Mai Phương và chị Phạm Ngân Giang, em thấy rất nể phục. Và đó chính là động lực để em quyết tâm năm lớp 12 sẽ phải đạt giải Nhất để giành suất dự thi Olympic quốc tế– Hà chia sẻ.

Hà trở về trong sự hân hoan hào đón của người thân, thầy cô, bạn bè
 Hà trở về trong sự hân hoan hào đón của người thân, thầy cô, bạn bè

Trở về từ Azerbaijan, Hà cho biết em khá hài lòng với kết quả này, mặc dù có một chút tiếc nuối khi chỉ còn một chút nữa là em đã giành được HCV.

Những ngày ở Azerbaijan đã để lại cho em những kỉ niệm khó quên bởi sự đón tiếp nhiệt tình chu đáo của nước chủ nhà. Các bạn tình nguyện viên ở đây cũng rất thân thiện, xinh đẹp và làm em nhớ đến những ngày cũng từng là tình nguyện viên ở Hà Nội.

Tuy nhiên cũng có những sự cố ngoài sức tưởng tượng như việc thất lạc hành lý sau khi xuống sân bay ở Baku khiến em... không có quần áo để mặc trong ngày đầu tiên.

"Cũng may là bạn Hoàng trong đội tuyển là bạn cùng lớp, bọn em chơi rất thân với nhau nên em đã mượn quần áo của Hoàng để mặc. Quần ngố và áo phông thôi, bọn em cùng chiều cao nên mặc rất vừa vặn" - Hà cười vui kể lại.

Không chỉ học giỏi, Hà còn rất tích cực tham gia các hoạt động ở trường. Suốt những năm cấp 2, Thái Hà đều là lớp trưởng. Lên cấp 3, em là lớp phó học tập.

Không chỉ học giỏi môn Hóa học mà những môn khác cũng đều là "sở trường" của Hà. Hà kể: Những năm cấp 1 em học toán rất giỏi và luôn dẫn đầu lớp. Đến cấp 2 thì lại chuyển sang học chuyên Anh và sang cấp 3 lại chọn vào lớp chuyên Hóa dù đỗ cả lớp chuyên Anh.

Phạm Thái Hà với vai trò là tình nguyện viên tại iChO 2014
Phạm Thái Hà với vai trò là tình nguyện viên tại iChO 2014

Lý giải về việc chọn môn Hóa, Hà cho biết: Đơn giản vì em thấy môn Hóa dễ học và dễ thi. Càng học môn Hóa, em càng thấy mê và muốn tìm hiểu sâu hơn về môn học này.

Ngoài ra, em muốn học tốt môn Hóa để thi vào đại học Y Hà Nội vì em muốn làm bác sĩ giống bố. Bố luôn là người em ngưỡng mộ và là người thân thiết nhất của em.

Nói về con gái, bố của Hà chia sẻ: Không chỉ học giỏi mà Hà còn rất dịu dàng nữ tính, nấu ăn rất ngon và là chuyên gia nấu các món ăn Hàn Quốc. Mỗi lần học được cách nấu một món ăn mới, ngoài mời cả nhà thì Hà còn mang tới lớp cho các bạn cùng thưởng thức và các bạn đều tấm tắc khen ngon.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ