Trường học Singapore ứng phó với nắng nóng cực đoan

GD&TĐ - Với dự báo nhiệt độ cao hơn bình thường, Singapore đang triển khai các biện pháp ứng phó để giảm thiểu tác động của nắng nóng.

Nắng nóng kéo dài tại Singapore ảnh hưởng sức khoẻ trẻ nhỏ.
Nắng nóng kéo dài tại Singapore ảnh hưởng sức khoẻ trẻ nhỏ.

Với dự báo nhiệt độ cao hơn bình thường trong mùa nóng từ tháng 3 - 5/2025, Singapore đang triển khai các biện pháp ứng phó để giảm thiểu tác động của nắng nóng. Một trong những phương án là trường học sẽ chuyển sang học tại nhà một phần hoặc toàn bộ nếu nhiệt độ vượt quá ngưỡng nguy hiểm.

Trong trường hợp có đợt nắng nóng kéo dài, các trường học sẽ điều chỉnh lịch học và tạm ngừng các hoạt động ngoài trời, đặc biệt là trong khung giờ từ 11 giờ sáng đến 4 giờ chiều, khi nhiệt độ thường tăng lên cao nhất. Các trường mẫu giáo không tổ chức hoạt động ngoài trời trong khoảng thời gian này do trẻ nhỏ dễ bị ảnh hưởng bởi nhiệt.

Ngoài học tại nhà, Singapore sẽ mở cửa các không gian làm mát, như trung tâm cộng đồng và các nhà thi đấu thể thao trong nhà có máy lạnh để người dân nghỉ ngơi, tránh nóng. Các cơ sở này sẽ hỗ trợ nhóm dễ bị tổn thương, bao gồm người già và trẻ em, trong những ngày nắng nóng cao điểm.

Chính phủ Singapore cảnh báo rằng mặc dù nguy cơ xảy ra đợt nắng nóng cực đoan trong năm 2025 thấp hơn so với năm 2024, nhiệt độ dự kiến sẽ cao hơn mức bình thường. Các khuyến cáo về căng thẳng nhiệt sẽ được phát hành qua phương tiện truyền thông để giúp người dân chủ động bảo vệ sức khỏe trong mùa Hè.

Theo CNA

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thường có một số lý do sâu xa đằng sau cơn giận dữ của phụ nữ. (Ảnh: ITN)

4 lý do khiến phụ nữ dễ nổi giận

GD&TĐ - Chúng ta thường nghĩ những người phụ nữ hay giận dỗi có cảm xúc thất thường, khiến đàn ông bối rối và dễ gây ra xung đột, rạn nứt trong mối quan hệ.

Minh họa/INT

Vấn nạn nhức nhối lừa đảo mùa du lịch

GD&TĐ - Cuộc sống ngày một khá giả hơn nên nhu cầu đi du lịch cũng tăng mỗi năm. Tuy nhiên, du khách cần phải tỉnh táo hơn trước khi chuyển tiền đặt cọc cho bọn lừa đảo...