Thụy Miên xinh đẹp mĩ miều trong “Cánh thiệp đầu xuân“

Thụy Miên chọn “Cánh thiệp đầu xuân” để nói lên mong ước đối với mùa xuân, đối với cuộc đời.

Thụy Miên xinh đẹp mĩ miều trong “Cánh thiệp đầu xuân“
 Ca sĩ Thụy Miên - giải Nhì dòng nhạc Dân gian Sao mai 2013 vừa chính thức ra mắt MV mừng Tết Cánh thiệp đầu xuân, sau gần 2 năm phát hành album đầu tay Thương một người ở xa.

Ca sĩ - giải Nhì dòng nhạc Dân gian Sao mai 2013 vừa chính thức ra mắt MV mừng Tết " Cánh thiệp đầu xuân ", sau gần 2 năm phát hành album đầu tay Thương một người ở xa.

 MV là câu chuyện dễ thương về giấc mơ của cô gái nghèo. Trong giấc mơ ấy cô là một nàng tiên bước giữa nhân gian đem mùa xuân về, được sát kề bên chàng trai mơ ước của đời mình.

MV là câu chuyện dễ thương về giấc mơ của cô gái nghèo. Trong giấc mơ ấy cô là một nàng tiên bước giữa nhân gian đem mùa xuân về, được sát kề bên chàng trai mơ ước của đời mình.

 Nhưng rồi giấc mơ bừng tỉnh, hiện thực xung quanh chỉ là nụ hôn của một chú Vịt, nhìn quanh vẫn là hiện thực buồn của cái nghèo.

Nhưng rồi giấc mơ bừng tỉnh, hiện thực xung quanh chỉ là nụ hôn của một chú Vịt, nhìn quanh vẫn là hiện thực buồn của cái nghèo.

 MV Cánh thiệp đầu xuân được Thụy Miên kỳ công thực hiện bối cảnh tại Đà Nẵng, đặc biệt là ở làng lụa Hội An.

MV Cánh thiệp đầu xuân được Thụy Miên kỳ công thực hiện bối cảnh tại Đà Nẵng, đặc biệt là ở làng lụa Hội An.

 Sinh năm 1991, tại huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh. Là con út trong gia đình có 3 anh chị em, Thụy Miên được thừa giọng hát từ mẹ, là một nghệ nhân hát dân ca ví dặm Nghệ Tĩnh rất có tiếng ở làng.

Sinh năm 1991, tại huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh. Là con út trong gia đình có 3 anh chị em, Thụy Miên được thừa giọng hát từ mẹ, là một nghệ nhân hát dân ca ví dặm Nghệ Tĩnh rất có tiếng ở làng.

 Khi còn nhỏ, hay được mẹ dắt theo mỗi khi đi diễn ở các làng, xã… và rồi những làn điệu dân ca đằm thắm, ngọt ngào và da diết ngấm vào cô bé từ lúc nào không biết nữa.

Khi còn nhỏ, hay được mẹ dắt theo mỗi khi đi diễn ở các làng, xã… và rồi những làn điệu dân ca đằm thắm, ngọt ngào và da diết ngấm vào cô bé từ lúc nào không biết nữa.

 Năm 2013 Miên đạt giải Nhì Cuộc thi Sao mai 2013 dòng nhạc Dân gian. Hiện tại, Thụy Miên vẫn đang theo học tại Học viện âm nhạc Quốc gia và đi hát.

Năm 2013 Miên đạt giải Nhì Cuộc thi Sao mai 2013 dòng nhạc Dân gian. Hiện tại, Thụy Miên vẫn đang theo học tại Học viện âm nhạc Quốc gia và đi hát.

Thụy Miên xinh đẹp mĩ miều trong “Cánh thiệp đầu xuân“ ảnh 8
 Sự cần cù, chắt chiu đã giúp Thụy Miên và gia đình có cuộc sống tốt hơn, nhưng cô tâm sự, đến giờ những ám ảnh giấc mơ Tết sung túc vẫn đeo đẳng lấy cô.

Sự cần cù, chắt chiu đã giúp Thụy Miên và gia đình có cuộc sống tốt hơn, nhưng cô tâm sự, đến giờ những ám ảnh giấc mơ Tết sung túc vẫn đeo đẳng lấy cô.

 Chính vì vậy, cứ Tết đến là cô thường về quê với bố mẹ sớm và sắm Tết vô cùng “tưng bừng” để “bù đắp” giấc mơ xưa.

Chính vì vậy, cứ Tết đến là cô thường về quê với bố mẹ sớm và sắm Tết vô cùng “tưng bừng” để “bù đắp” giấc mơ xưa.

Thụy Miên xinh đẹp mĩ miều trong “Cánh thiệp đầu xuân“ ảnh 11

MV Cánh thiệp đầu xuân

Theo Trí thức trẻ

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Một góc cảnh xứ dừa.

Yên bình xứ dừa lớn nhất Việt Nam

GD&TĐ - Hình thành từ cù lao Minh, cù lao Bảo và cù lao An Hóa, Bến Tre (cũ) nay là Vĩnh Long được mệnh danh xứ sở dừa lớn nhất cả nước.