Ngày hôm nay (4/4), những khán giả nào xem tập 23 của chương trình Bố ơi, mình đi đâu thế? đã được chứng kiến những khoảnh khắc hài hước cực thú vị khi bốn cặp bố con tiết lộ những món quà bất ngờ mà họ dành cho nhau.
Đó là những bộ quần áo mà các con chuẩn bị cho bố, cũng như các bố mua vải và đặt may cho con. Khán giả được một trận cười nghiêng ngả khi nhìn thấy màn trình diễn thời trang bất đắc dĩ của các ông bố trong những bộ đồ ngắn cũn cỡn.
Cả đại gia đình sẵn sàng cho thử thách mới.
Nhiệm vụ của các bố trong tập này là đi mua vải, đặt may những bộ trang phục dân tộc cho các bé. Đối với các bố, đây là nhiệm vụ cực khó nhằn, đặc biệt là đạo diễn Trần Lực.
Đạo diễn ngồi giữa các quầy vải, nghêu ngao chế lời bài hát chủ đề của chương trình Bố ơi, mình đi đâu thế? nhằm than khổ vì nhiệm vụ. Ông bố Phan Anh định trổ tài làm thợ may, nhưng cuối cùng bị thợ xịn chê quá, đành phải đứng dậy.
Đạo diễn Trần Lực nhăn nhó với thử thách tuần này.
"Thợ may tập sự" Phan Anh bị thợ chính chê.
Các bố loay hoay với công việc không phải là thế mạnh của mình.
Trong khi đó, các bé cầm tiền đi mua đồ cho bố. Từng cô cậu chăm chú lựa chọn những bộ quần áo phù hợp với bố mình, người thì áo thun, người thì áo sơ mi, màu sắc cũng rất phong phú.
Trần Bờm có vẻ rất hào phóng, nhanh chóng tiêu hết số tiền kiếm được. Các cô gái tiết kiệm nhất, nên vẫn còn đủ số tiền để tự thưởng cho nhau một bữa trưa. Suti thậm chí còn có tiền mua đồ làm quà cho mẹ.
Về khoản này, các bé có vẻ thành thạo hơn bố mình.
Trong bữa ăn, bé Bo, con gái Phan Anh, được khán giả tán thưởng nhiều nhất vì ra dáng chị cả. So với những chương trình đầu tiên, Bo thực sự đã trưởng thành rất nhiều.
Lần này, do cộng toàn bộ số tiền mua quà còn lại không đủ cho bữa trưa 4 người, nên Bo tự hy sinh, chọn món rẻ tiền và ăn cùng Trần Bờm. Cô bé quyết định nhường cho Tê Giác và Suti ăn món ngon hơn mình. Thậm chí sau khi ăn, bà chị đảm đang còn nhớ mua cho Suti thêm một gói bánh mang về.
Kết thúc tập tập 23 của Bố ơi, mình đi đâu thế?, bố và các con bí mật đổi quà cho nhau. Ai cũng bất ngờ vì nhận những trang phục được người thân mua tặng cho mình. Khi trang phục được thay ra, chắc chắn không ít khán giả phải bật cười.
Tội nghiệp nhất là hai ông bố Phan Anh và Hoàng Bách, phải diện những chiếc áo nhỏ hơn so với size chuẩn của mình. Bố Phan Anh hỏi: "Có phải các con chọn áo nữ cho bố mặc không?".
Trong khi bố Trần Lực được mặc bộ đồ màu xanh chuối rực rỡ, vừa như in, thì Trần Bờm chẳng khác gì quan huyện.
Các ông bố sung sướng vì nhận được món quà ý nghĩa.
Khi được hỏi cảm nghĩ về chương trình, bé Bo Bảo Anh đã nhận xét về Tê Giác và Trần Bờm rằng hai cậu em đều đã lớn lên nhiều, thay đổi và hoàn thiện mình hơn.
Rõ ràng chương trình Bố ơi, mình đi đâu thế? đã giúp cho các ông bố nhận ra nhiều điều thú vị trong tính cách của các con, điều mà với cuộc sống bận rộn ở thành phố, họ không thể nhận ra.
Còn với các con cũng vậy, các bé đã hiểu bố hơn, sau thời gian dài song hành cùng nhau trong chương trình.