Tranh cãi trọng tài thiên vị giúp MU giành 3 điểm trước Wolves?

GD&TĐ - MU đã có chiến thắng 1-0 trước Wolves bằng bàn thắng tranh cãi của Greenwood. Pha quay chậm cho thấy Pogba đã phạm lỗi trước khi đồng đội ghi bàn.

Hành quân đến làm khách của Wolverhampton, HLV Solskjær đã tung 2 "bom tấn" Jadon Sancho và Raphael Varane từ đầu. Tuy nhiên, chỉ có trung vệ người Pháp thi đấu tạm ổn, Sancho gần như lạc nhịp với các đồng đội.

Man Utd đã có hiệp 1 vô cùng tệ hại khi không dứt điểm pha nào hướng khung thành, và họ cũng không tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm như Wolverhampton.

Các học trò của Solskjær đã phải rất vất vả chống đỡ trước những pha hãm thành liên tục của đội chủ nhà. MU đã may mắn không bị thủng lưới khi Trincao tung cú sút vượt qua De Gea nhưng Wan Bissaka đã kịp cứu ngay trước vạch vôi.

Wolves cho thấy lối chơi hợp lý khi gây áp lực trên phần sân nhà và tổ chức phản công nhanh bằng tốc độ của bộ ba Trincao, Jimenez, Traore.

45 phút đầu của trận đấu, một mình "lực sĩ" Traore dường như "chấp" cả hàng tiền vệ MU. Cầu thủ người Tây Ban Nha liên tục cầm bóng xuyên qua các cẩu thủ đội khách. Chỉ tiếc Wolves thiếu sự sắc sảo ở những tình huống cuối cùng.

Sang hiệp 2 thế trận của MU được cải thiện hơn đáng kể nhưng những tình huống nguy hiểm hơn vẫn thuộc về đội nhà. Một trong số đó là cú sút của Romain Saiss ở cự ly 3 mét bị De Gea cản phá.

Thi đấu bế tắc nhưng MU đã bất ngờ có bàn thắng ở phút 80 của Greenwood. Đây là bàn thắng gây tranh cãi bởi trước khi Varane chuyền cho Greenwood ghi bàn, Pogba dường như đã phạm lỗi.

Số 6 của MU đã có pha vào bóng bầm gầm giày với Ruben Neves. Tuy nhiên trọng tài Mike Dean không cắt còi và từ đó mới dẫn đến bàn thắng của Greenwood.

Ruben Neves tỏ ra cực kỳ tức giận với quyết định này của “vị vua áo đen”. Không chỉ có Neves, rất nhiều người cho rằng trọng tài Mike Dean đã bắt thiên vị cho MU và khiến đội chủ nhà phải nhận bàn thua oan. 

Góc máy cho thấy gầm giày của Pogba đã tiếp xúc với ống đồng của Neves. Theo phóng viên Alex Shaw của đài ESPN, Pogba không bị thổi phạt vì Ruben Neves... quá thật thà.

Cầu thủ người Bồ Đào Nha khựng lại khoảng 1-2 giây sau pha va chạm. Thệm chí, số 8 của Wolves còn nhìn vào thái độ của trọng tài Mike Dean rồi mới đổ gục xuống sân.

Chính điều này khiến cho các trọng tài nhận định dù Pogba có va chạm với Neves cũng chỉ là một tình huống sượt qua và không nặng tới mức thổi phạt phạm lỗi.

Trong khi đó, bình luận viên Long Vũ nhận định, đây là một tình huống 50/50 nên trọng tài có thể thổi phạt hoặc không. Dù sao thì MU cũng đã có trận đấu đầy may mắn khi đã có 3 điểm trọn vẹn.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ