Liverpool “tiễn” những “đứa trẻ” Aston Villa khỏi Cup FA

GD&TĐ - Màn trình diễn đậm yếu tố tinh thần của các cầu thủ trẻ Aston Villa không đủ tránh thảm bại 1-4 trước Liverpool ở vòng ba Cup FA rạng sáng 9/1 (giờ Hà Nội).

Sự bùng phát COVID-19 trong đội hình chính buộc Aston Villa phải tung vào sân các cầu thủ trẻ với độ tuổi trung bình chỉ 18 tuổi 294 ngày khi tiếp đoàn quân của Jurgen Klopp.

Trái lại, đội bóng có biệt danh “Lữ đoàn đỏ” lại mang tới sân Villa Park với gần như đầy đủ dàn “binh hùng tướng mạnh” mà họ đang có trong tay ở thời điểm hiện tại.

Sadio Mane cùng các đồng đội ăn mừng bàn mở tỷ số cho Liverpool.
Sadio Mane cùng các đồng đội ăn mừng bàn mở tỷ số cho Liverpool.

Mọi thứ diễn ra vô cùng thuận lợi cho đội bóng vùng Merseyside khi ngôi sao Sadio Mane ghi bàn đưa họ vượt lên dẫn trước 1-0 chỉ 4 phút sau tiếng còi khai cuộc.

Sau khoảng thời gian áp đảo, sự tự mãn dường như bắt đầu xuất hiện nơi nhà đương kim vô địch Ngoại hạng Anh và họ đã phải trả giá ở những phút cuối hiệp một.

Niềm vui của các cầu thủ Aston Villa sau khi gỡ hòa 1-1.
Niềm vui của các cầu thủ Aston Villa sau khi gỡ hòa 1-1. 

Từ pha tấn công khá đơn giản nhưng tài năng 17 tuổi Louie Barry, vốn từng ký hợp đồng với Barcelona, đã có pha kết thúc gọn gàng đẳng cấp quân bình tỷ số 1-1 cho Aston Villa ở phút 41.

Tuy nhiên, đó là tất cả những gì mà các cầu thủ trẻ của chiến lược gia Dean Smith làm được trước Liverpool vượt trội về mọi mặt.

Bàn ấn định chiến thắng 4-1 của Salah cho “Lữ đoàn đỏ”.
Bàn ấn định chiến thắng 4-1 của Salah cho “Lữ đoàn đỏ”. 

Georginio Wijnaldum tái lập thế dẫn bàn ở phút 60, chỉ 3 phút sau Mane hoàn tất cú đúp của riêng mình, trước khi ngôi sao Mohamed Salah ấn định chiến thắng 4-1 cho đội khách.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ