"Không cần bàn"(!)

"Không cần bàn"(!)

(GD&TĐ) - Chị Nguyễn Phương Hoa (phường An Dương, Lê Chân, Hải Phòng) cho biết: Giống như đứa con gái đầu, năm nay khi cháu gái thứ hai chuẩn bị vào học lớp 1 tôi cũng đã cho con đi học trước. Xin học cho con ở đâu, nhờ gia sư nào kèm là  đề tài trao đổi khá rôm rả của các mẹ, họ tranh thủ  hỏi han nhau khi đến đón con ở trường... Kế hoạch "tiền lớp 1"  đã được các mẹ rậm rịch chuẩn bị từ sau Tết.

Ảnh minh họa/internet
Ảnh minh họa/internet

“Bây giờ chẳng còn mấy phụ huynh đủng đỉnh chờ đến tháng 6 nhà trường tổ chức dạy hè mới xin cho con đi học đâu. Không cho con học trước, con mình sẽ chật vật vô cùng khi khi chính thức vào học. Chương trình lớp 1 quá nặng, các cháu  khó mà kham nổi, ấy là chưa nói đến việc phải rèn luyện nền nếp, tác phong học tập nữa...) - Chị Phương Hoa khẳng định chắc nịch.

Có con trai đang học lớp 1 ở Trường tiểu học Trần Quốc Toản (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), chị Hoàng Kim Ngân (phố Hào Nam, quận Đống Đa,  Hà Nội) không ngần ngại bộc bạch: Cần thiết hay không cần thiết cho con đi học trước không còn là vấn đề phải bàn nữa vì việc đó quá phổ biến rồi. Vấn đề chính phụ thuộc vào mức độ quan tâm của phụ huynh với con cái đến đâu thôi. Ngay từ khi có ý định xin cho con học trái tuyến, vào một ngôi trường có chút "số má" một chút là tôi đã phải hỏi han, tìm kiếm gia sư. Đức Anh đi học trước nửa năm nên khi vào học cùng các bạn cháu không bị thua kém gì.

Việc học trước cũng không khó khăn gì vì cháu học buổi tối, một tuần 2 buổi, ban ngày cháu vẫn "đi lớp" bình thường. Học phí mỗi tháng 5-6 trăm nghìn cũng không phải là chuyện khiến các bậc phụ huynh đắn đo nhiều. Thà mất một khoản tiền mà con mình và mình đỡ vất vả còn hơn.  Cứ bảo ở  lớp mầm non các cháu bước đầu được học làm quen với chữ cái, chữ số rồi nhưng lớp học thì đông, các cô làm sao quan tâm đến hết các cháu được mà dạy dỗ, uốn nắn cho đến nơi đến chốn. Con mình thì hiếu động, có tập trung đâu. Vui chơi, ăn, ngủ cả ngày ở trường mà chiều bố mẹ đón hỏi han buổi trưa ăn gì còn chẳng nhớ thì hy vọng nó tiếp thu, học hành được gì với cái sự "làm quen" cơ chứ. Không cho đi học trước thì đến lúc vào năm học bố mẹ lại "rát mặt" vì con mình trở thành "cá biệt".    

Còn chị Nguyễn Thu Hiền có con học lớp 1, Trường tiểu học Khương Mai (Hà Nội) cho biết: Trước khi vào lớp 1 khoảng 6 tháng, tôi cũng cho con học qua để nhận biết mặt chữ cái. Vì cháu học nhanh lại viết chữ đẹp, nên mới học 2 tháng cô giáo dạy khuyên tôi không nên cho cháu học tiếp nữa.

Vào lớp 1, con được cô giáo chủ nhiệm bắt đầu dạy từ sơ đẳng, coi như các cháu chưa biết mặt chữ cái và cũng khá tận tâm, tận tình. Trong lớp có một vài cháu học trội hơn do được học trước, nhưng đến hết học kỳ I thì mặt bằng các cháu khá đồng đều, đều biết đọc, biết viết.

Tuy nhiên, con tôi là trường hợp khá may mắn. Một vài người bạn của tôi khi được hỏi đều cho con học trước khá nhiều, bước vào lớp 1 cả lớp gần như đã biết đọc, biết viết. Cô giáo dù cũng dạy từ đầu, từ nét xổ, nét móc nhưng dạy rất lướt. Nếu trẻ nào không được học trước mà rơi vào những lớp này đều học khá đuối. Khi đó muốn con theo kịp, bố mẹ cực kỳ vất vả để dạy con.

Từ kinh nghiệm bản thân, tôi nghĩ lớp 1 là nền tảng cho trẻ, dù thế nào thì bố mẹ cần phải kèm cặp con hằng ngày, quan sát hiện tượng để nếu có gì khác thường như học đuối hơn bạn, hay tiếp thu chậm chạp có thể điều chỉnh kịp thời.

Kim Lê - Hiếu Nguyễn (ghi)

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Tuấn Anh có cơ hội trở lại tuyển Việt Nam ở vòng loại Asian Cup.

Tuấn Anh trở lại tuyển Việt Nam?

GD&TĐ - Với phong độ ấn tượng, Tuấn Anh nhiều khả năng sẽ được triệu tập lên tuyển Việt Nam chuẩn bị cho vòng loại Asian Cup 2027.