Quá khứ kinh hoàng của Thủy Tiên: Nội, ngoại hắt hủi, bảo mẫu đánh đập, bị xâm hại tình dục nhiều lần

Ít ai tin được rằng, trước khi là một Thủy Tiên thành công như ngày hôm nay, thì trước đó cô đã phải trải qua một tuổi thơ với vô vàn nỗi tủi cực mà khán giả cũng "cay xè mắt" khi nghe kể lại.

Quá khứ kinh hoàng của Thủy Tiên: Nội, ngoại hắt hủi, bảo mẫu đánh đập, bị xâm hại tình dục nhiều lần

Mới đây, trả lời phỏng vấn trên Tạp chí Đẹp, Thủy Tiên đã trải lòng về quá khứ đầy khó khăn cũng như ám ảnh của mình. 

Thủy Tiên năm 13 tuổi

Cha Thủy Tiên chính là người có ảnh hưởng nhiều nhất về âm nhạc đối với cô. Nhưng tiếc rằng, cha cô ra đi quá sớm. Cái chết của cha khiến tuổi thơ Thủy Tiên vốn êm đềm trở nên đầy sóng gió. Chỉ còn cô và mẹ dựa vào nhau sống tiếp những ngày tháng mà tới giờ, bà xã Công Vinh vẫn run người khi nghĩ lại.

Thủy Tiên chia sẻ, chính vì căn bệnh quái ác cướp đi tính mạng cha cô, mà gia đình nội cũng nhìn mẹ con cô với ánh mắt khinh khi, ghẻ lạnh. Thậm chí, sau khi cha mất, mẹ cô đổ bệnh, gia đình nhà nội sợ bị lây nhiễm nên đã đưa hai mẹ con Thủy Tiên gửi vào chùa.

Trong khi đó, gia đình bên ngoại cũng chẳng khá khẩm hơn. Họ không những không mở rộng vòng tay yêu thương đứa con gái bạc phận cũng như cô cháu gái nhỏ mồ côi, mà hắt hủi cô y như gia đình bên nội. Nữ ca sỹ đã bị đằng ngoại hắt hủi, mắng là đứa trẻ không cha, ương bướng lì lợm.

Thủy Tiên kể rằng: "Có lần tôi về nhà ngoại, cậu tôi nói: "Mày dắt xe của mày ra, để tao đẩy xe ra ngoài, xong hãy vô". Tôi vừa rời chiếc xe ra ngoài thì ông cậu lấy ổ khóa khóa bụp của lại".

Trong khoảng thời gian chênh vênh sau khi cha mất, mẹ đổ bệnh và bị cả gia đình hai bên nội ngoại hắt hủi như thế, cuộc đời Thủy Tiên dường như tăm tối hơn khi cô được gửi vào nhà một bà chuyên giữ trẻ hư. "Đó là thời gian tăm tối, khổ sở, kinh hoàng nhất của tôi" - Thủy Tiên nói.

Thủy Tiên chia sẻ rằng cô sống ở nhà trẻ mà thân phận chẳng khác người giúp việc là bao. Những buổi sáng phải dậy thật sớm để dọn dẹp, những giờ đi học về phải lập tức lăn vào bếp, những trận đòn roi vì phật ý "chủ"... tất cả những điều kinh hoàng ấy cứ ngày này qua ngày khác tiếp diễn với một cô bé mới học lớp 4.

Dọp dẹp nhà cửa hay những trận đòn roi thậm chí vẫn là chưa đủ, cô còn bị chính con trai bà chủ nhà xâm hại tình dục nhiều lần.

Trải qua tuổi thơ không êm đềm, Thuỷ Tiên cho biết cô cảm nhận rõ mình là đứa trẻ bị bỏ rơi, lạc loài trong đại gia đình. Quá khứ khiến cô lạnh lùng với mọi người. Và, con tim tổn thương ấy chỉ được ấm áp trở lại khi cô gặp được Công Vinh.

Vượt lên cay đắng tủi hờn của một tuổi thơ đầy nước mắt, Thuỷ Tiên đã quyết tâm phấn đấu tìm được lối đi cho riêng mình để thay đổi cuộc đời. Hiện tại, số phận đã mỉm cười với cô khi hạnh phúc, công danh và sự nghiệp đều đủ đầy. 

Theo Baodatviet.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sở GD&ĐT Lạng Sơn trao tặng ủng hộ chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh.

Chung tay xoá nhà tạm, nhà dột nát

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Lạng Sơn vừa trao tặng số tiền một trăm triệu đồng ủng hộ chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh.