Sáng 2/8, tiền vệ Việt kiều Martin Lò thông báo giải nghệ trên trang cá nhân. Cựu cầu thủ của U23 Việt Nam viết:
"Đây là 1 quyết định cá nhân vì bản thân tôi. Mục tiêu sống và giá trị sống của tôi giờ đây không còn phù hợp với con đường mà bóng đá đang mang lại nữa.
Suốt 21 năm, bóng đá đã cho tôi 1 nơi để thể hiện bản thân theo cách mà lời nói không thể. Là một cậu bé châu Á hướng nội, lớn lên trong môi trường mà người châu Á thường bị xem nhẹ và thiếu đại diện trong thể thao, bóng đá đã cho tôi 1 tiếng nói khi tôi chưa có một tiếng nói nào.
Bóng đá sẽ luôn là 1 phần trong cuộc đời Martin Lò nhưng nó sẽ không còn là toàn bộ bản sắc của tôi nữa. Martin Lò rời khỏi sân cỏ không với sự tiếc nuối, mà với tình yêu và lòng biết ơn dành cho môn nghệ thuật mà tôi từng tin tưởng".
Martin Lò sinh năm 1996 là Việt kiều Úc và đã có quốc tịch Việt Nam. Cầu thủ này về nước năm 2019, thi đấu cho CLB Phố Hiến (nay là PVF-CAND) ở Giải hạng nhất và có được 4 bàn sau 20 trận (dù đá tiền vệ trung tâm) giúp đội giành vé đá play-off thăng hạng lên V-League (thua Thanh Hóa).
Martin Lò từng được HLV Park Hang Seo triệu tập lên U23 Việt Nam thi đấu giao hữu với Myanmar và Hong Kong giai đoạn chuẩn bị cho SEA Games 30 song không được quay lại đội tuyển thêm lần nào và cũng không được triệu tập lên đội tuyển quốc gia sau này.
Từ năm 2020, Martin Lò chuyển sang Hải Phòng và có được 2 bàn thắng cùng 3 đường kiến tạo sau 72 trận ở mọi đấu trường gồm V-League, Cúp quốc gia và AFC Cup cho đội bóng đất Cảng trước khi đầu quân cho PVF-CAND.
Dù được đánh giá cao ở kỹ thuậ và khả năng sáng tạo nhưng hạn chế về thể hình, sức mạnh, khiến Martin Lo không thể bứt phá ở môi trường đỉnh cao.
Hết mùa giải 2024/25, Martin Lò không gia hạn hợp đồng với PVF-CAND và quyết định treo giày ở tuổi 27 để tập trung vào các dự án kinh doanh đồ uống, quán bar và thời trang mà cầu thủ này đang theo đuổi.