Pháp trả lại hài cốt của 24 chiến sĩ Algeria

Pháp trả lại hài cốt của 24 chiến sĩ Algeria

“Trong vòng vài giờ, các máy bay quân sự của Algeria sẽ xuất phát từ Pháp và hạ cánh xuống sân bay quốc tế Houari Boumediene với phần hài cốt của 24 chiến sĩ trong cuộc kháng chiến nổi tiếng”, ông Tebboune nói trong một buổi lễ quân sự.

Tổng thống Tebboune cho biết, một số hài cốt là của các nhà lãnh đạo cuộc kháng chiến, bị giết trong thế kỷ 19 khi chiến đấu chống lại quân Pháp. Pháp đã chiếm đóng và cai trị Algeria trong 132 năm.

Trong bài phát biểu của mình, ông Tebboune nói rằng, những chiến sĩ này đã bị tước đi quyền tự nhiên và quyền con người, không được chôn cất trong hơn 170 năm.

Một trong những nhà lãnh đạo được trả lại hài cốt là Sheikh Bouzian, người bị Pháp bắt vào năm 1849, sau đó bị bắn và chặt đầu.

Hài cốt của hai nhân vật chủ chốt khác trong cuộc kháng chiến, Bou Amar Ben Kedida và Si Mokhtar Ben Kouider Al Titraoui Bab, cũng được mong đợi sẽ trở lại Algeria. Đất nước giành được độc lập từ tay Pháp vào năm 1962, sau tám năm chiến tranh khốc liệt khiến khoảng 1,5 triệu người Algeria thiệt mạng.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã có chuyến thăm chính thức đầu tiên tới Algeria vào tháng 12 năm 2017 với tư cách ‘một người bạn’. Vào tháng 12 năm 2019, ông Macron nói rằng, chủ nghĩa thực dân là một sai lầm nghiêm trọng và kêu gọi lật lại quá khứ.

Trong chiến dịch tranh cử tổng thống của mình, ông Macron đã gọi việc xâm chiếm Algeria là một tội ác vô nhân tính.

Theo France24

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ