Vụ 4 người tử vong tại Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp - Hướng nghiệp Phú Thọ: Thảm thương "khố rách", chắn che "quần hồng"

GD&TĐ - Vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp - Hướng nghiệp tỉnh Phú Thọ do bà Nguyễn Thị Thu Hà làm Giám đốc đã cướp đi tính mạng của anh Nguyễn Văn Hải, bị câm điếc bẩm sinh và 3 người khác.

Lực lượng chức năng cứu hộ các nạn nhân trong vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp - Hướng nghiệp Phú Thọ.
Lực lượng chức năng cứu hộ các nạn nhân trong vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp - Hướng nghiệp Phú Thọ.

Khi phóng viên GD&TĐ tìm đến các cơ quan chức năng tìm hiểu sự việc, đều chỉ nhận được sự im lặng đến khó hiểu. Liệu có phải vì bà Nguyễn Thị Thu Hà là vợ của một lãnh đạo tỉnh Phú Thọ mà được che chắn, trong khi nước mắt của gia đình bốn nạn nhân đã cạn vì nỗi đau khôn cùng?

Nỗi đau ở chốn quê nghèo

Từ đầu con ngõ dẫn vào nhà anh Nguyễn Văn Hải (SN 1991, trú tại xã Phượng Lâu, TP Việt Trì), chúng tôi đã cảm nhận bầu không khí tang thương. Người làng, ai cũng bàng hoàng khi nghe tin người thanh niên câm điếc hiền lành, hết mực thương yêu vợ con lại đột ngột mất đi. Nhìn làn khói hương quẩn quanh vành khăn trắng của người vợ trẻ câm điếc, ôm đứa con bé xíu ngồi trước di ảnh của chồng khiến ai cũng thắt lòng, không thể cầm nước mắt.

Cả hai vợ chồng anh Hải đều câm điếc. Đói thì đầu gối phải bò, ai thuê gì anh Hải làm nấy mong kiếm bữa rau, bữa cháo cho vợ. Bòn được đồng nào, hai vợ chồng hý hửng để dành lo cho đứa con trai kháu khỉnh, không bị "trời đầy" như bố mẹ. Được gọi đi làm dọn dẹp đất cát, vật liệu ở Trung tâm Kỹ thuật - Hướng nghiệp, anh Hải mừng lắm. Chắc mẩm được vài đồng cho con mua sữa nên thấy người gọi việc, anh tất tả đi ngay. Con trai mới được 18 tháng tuổi, đã biết gọi cha, gọi mẹ. Nào có nghe con bi bô được gì đâu nhưng biết con không bị khuyết tật câm điếc bẩm sinh như mình, hai vợ chồng anh như bắt được vàng.

Cả hai người đều chăm chỉ, làm lụng hơn nữa. Nếu hôm đó nhờ được người trông con, hai vợ chồng cùng ra đào đất ta luy thì biết đâu đứa trẻ chẳng mất nốt đi người mẹ.

“Hôm nghe tin cậu Hải mất, cả xóm ai cũng bàng hoàng, tất tả rủ nhau đến chỗ cậu ấy gặp nạn. Thương xót lắm! Gia đình cậu ấy rất đặc biệt vì 2 vợ chồng đều bị câm điếc. Hải là con trai duy nhất, là lao động chính trong nhà, giờ qua đời rồi không biết vợ và con sẽ sống thế nào? Cả hai vợ chồng Hải đều chịu thương chịu khó. Nhà nghèo quá, hàng xóm láng giềng ai cũng xót xa”, một người hàng xóm của anh Hải thương xót tâm sự.

Ông Nguyễn Văn Chúc (SN 1952, trú cùng xã) là bác ruột nạn nhân Hải nghẹn ngào nói: “Vợ chồng Hải thương nhau lắm. Hai đứa đều câm điếc nhưng cứ quấn lấy nhau. Ai gọi việc gì cũng đi, miễn sao kiếm được miếng cơm qua ngày. Biết tin chồng mất, vợ Hải chẳng nói, chẳng kêu được. Cứ bần thần một chỗ, ứa nước mắt ra rồi lả đi. Muốn khóc chồng một câu mà không thể. Bình thường, trừ lúc đi làm thuê làm mướn kiếm sống chứ về tới nhà 2 đứa nó chẳng rời nhau phút nào. Vậy mà nay Hải ra đi mãi mãi để lại vợ và đứa con thơ dại...".

Ông Nguyễn Văn Chúc đau xót kể về nạn nhân Hải - đứa cháu tật nguyền nhưng hiếu thảo của gia đình.
Ông Nguyễn Văn Chúc đau xót kể về nạn nhân Hải - đứa cháu tật nguyền nhưng hiếu thảo của gia đình.

Vốn bị câm điếc từ nhỏ nên với chị, anh Hải như có “thần giao cách cảm”, vui với niềm vui của nhau, buồn với nỗi buồn của nhau. Hôm anh Hải bị tai nạn, mặc dù chưa biết tin gì chị Hà vợ anh cứ ú ớ những thanh âm vô nghĩa. Thế rồi chị vật vã như bị đau ruột thừa. Cứ bò lê, bò lết trên giường dưới đất cả buổi như khóc như cười. Một lúc sau hàng xóm chạy về báo tin với gia đình nhưng chị cũng chẳng biết gì. Chỉ đến khi vành khăn tang trắng thắt trên đầu đứa bé và thi thể của anh mang về nhà thì chị mới chợt hiểu.

Xót thương hơn, chị Hà nhận thức lại chậm hơn người bình thường thế nên anh Hải là điểm tựa duy nhất cho vợ. Những tháng ngày về sau, cuộc sống của vợ con anh Hải sẽ vô cùng khó khăn. Điểm tựa tinh thần và cũng là lao động chính của cả gia đình đã không còn nữa.

Ông Chúc kể thêm: Trong một lần tình cờ, anh Hải gặp chị Hà (24 tuổi) có chung số phận nên đã bén duyên nên vợ thành chồng và ít lâu sau ông trời đã ban cho đôi vợ chồng tật nguyền này có một bé trai kháu khỉnh. Từ khi có thêm cậu con trai, anh Hải chịu thương chịu khó gấp bội. Mỗi khi không có việc, anh Hải lại đi khắp nơi tìm kiếm việc làm, thậm chí đi làm thợ xây, sơn nhà... Toàn bộ số tiền kiếm được, anh này đều mang về lo cho bố mẹ già và vợ con.

Những tưởng hạnh phúc sẽ mãi ở bên đôi vợ chồng tật nguyền với thiên thần nhỏ bé của họ, nào ngờ vụ tai nạn lao động  xảy ra ngày 1/9 tại Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp - Hướng nghiệp tỉnh Phú Thọ do bà Nguyễn Thị Thu Hà làm Giám đốc đã cướp đi tất cả.

Cần phải làm rõ đúng người, đúng tội

Theo tìm hiểu của PV, sau khi nạn nhân Hải qua đời, đại diện TP Việt Trì, Hội chữ thập đỏ, cán bộ phường Gia Cẩm và cán bộ xã Phượng Lâu có đến thăm hỏi động viên và đưa số tiền nhỏ để đền bù thiệt hại!

Trong ngày 3/9, PV Báo GD&TĐ đã có mặt ở TP Việt Trì liên hệ làm việc với UBND tỉnh Phú Thọ, Công an tỉnh Phú Thọ nhưng các cơ quan này đều từ chối làm việc, không cung cấp thông tin cho cơ quan báo chí.

Do sự việc quá thương tâm, hơn nữa bà Hà lại là vợ của một lãnh đạo tỉnh Phú Thọ nên người dân cả nước rất quan tâm đến việc cơ quan chức năng làm rõ, cá nhân nào, đơn vị nào liên quan đến vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng trên.

Trong một diễn biến khác, bà Vũ Thị Thúy Hồng, Phó Giám đốc chuyên môn Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp - Hướng nghiệp tỉnh Phú Thọ trao đổi với báo chí với nội dung, trước đó Trung tâm này đã có văn bản báo cáo và được sự đồng ý của lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ về việc:

"Để chuẩn bị cho lễ khai giảng năm học mới, khi thấy đất đá bừa bộn, trung tâm xin chủ trương của Sở GD&ĐT tỉnh Phú Thọ để dọn dẹp. Sau khi có chủ trương, trung tâm đã thuê người đứng ra làm đầu mối để thuê các lao động tự do đến dọn dẹp. Khu vực này trước đó đúng là có nhiều lần xảy ra sụt lún do nền đất yếu", bà Hồng cho biết.

Để làm rõ nội dung văn bản lãnh đạo sở GD&ĐT tỉnh Phú Thọ đồng ý cho Trung tâm tổ chức thi công công trình nói trên, PV báo GD&TĐ đã liên hệ với ông Nguyễn Văn Mạnh (Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Phú Thọ), thì ông Mạnh bận đi họp nên không gặp!

Khi PV tiếp cận được một cán bộ có trách nhiệm của Sở GD&ĐT tỉnh Phú Thọ thì cũng nhận được lời từ chối cung cấp thông tin, từ chối cung cấp văn bản của Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp - Hướng nghiệp tỉnh Phú Thọ xin ý kiến sở này thi công công trình làm thiệt hại 4 mạng người. "Văn phòng chúng tôi không lưu giữ văn bản này, chả rõ nó nằm ở đâu...", ông này cho biết.

Hiện trường kè taluy đổ sập khiến 4 nạn nhân tử vong có chiều cao khoảng 4 m, dài 20 m. Ảnh: Giadinh.net
Hiện trường kè taluy đổ sập khiến 4 nạn nhân tử vong có chiều cao khoảng 4 m, dài 20 m. Ảnh: Giadinh.net

Theo luật sư Bùi Quang Thu (Đoàn luật sư Hà Nội), vụ việc xảy ra khiến 4 người vô tội phải thiệt mạng. Về pháp lý có đủ căn cứ để khởi tố vụ án Vi phạm quy định an toàn lao động, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại công trình xây dựng của Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp - Hướng nghiệp tỉnh Phú Thọ.

Luật sư Thu nhấn mạnh, đối tượng, cá nhân mà các cơ quan bảo vệ pháp luật tỉnh Phú Thọ có thể xem xét trách nhiệm hình sự ở vụ án này là lãnh đạo trung tâm Kỹ thuật tổng hợp - Hướng nghiệp tỉnh Phú Thọ và nhà thầu thi công công trình gây tai nạn lao động nghiêm trọng. Bởi lẽ những người này là người đầu tiên phải chịu trách nhiệm về cái chết của các nạn nhân trên.

Theo luật sư Bùi Quang Thu phân tích, đối với những người có thể phải chịu trách nhiệm hình sự ở đây thì hành vi của của họ dù là lỗi vô ý (vô ý vì quá tự tin hoặc vô ý do cẩu thả), không thấy trước hành vi của mình có thể gây ra hậu quả nguy hại cho xã hội, hoặc tuy thấy trước hành vi của mình có thể gây ra hậu quả nguy hại cho xã hội, nhưng cho rằng hậu quả đó sẽ không xảy ra hoặc có thể ngăn ngừa được.

 “Qua thông tin truyền thông, tôi được biết bà Nguyễn Thị Thu Hà - Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp - Hướng nghiệp tỉnh Phú Thọ nơi có công trình xây dựng xảy ra tai nạn đau thương này là vợ của một lãnh đạo đứng đầu tỉnh Phú Thọ. Câu chuyện ở đây là dư luận mong muốn cơ quan bảo vệ pháp luật tỉnh Phú Thọ làm việc nghiêm minh, minh bạch trong quá trình xử lý vụ việc. Nếu bà Nguyễn Thị Thu Hà có liên quan, phải chịu trách nhiệm hình sự trong vụ việc thì cần phải được khởi tố, điều tra, xử lý theo đúng quy định của pháp luật hiện hành”- luật sư Thu nói.

Theo quy định tại Điều 295 Bộ Luật hình sự 2015 (có hiệu lực ngày 01/01/2018), được sửa đổi bởi Khoản 97, Điều 1, Luật sửa đổi Bộ luật Hình sự 2017:

  1. Người nào vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, về an toàn ở nơi đông người gây thiệt hại cho người khác thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm;

A: Làm chết người; người phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 06 năm đến 12 năm: Làm chết 03 người trở lên.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa.

Xóa định kiến

GD&TĐ - Xóa bỏ định kiến về giới tính trong lựa chọn ngành, trường học, nghề nghiệp là vấn đề đặt ra nhiều năm nay và đã có những chuyển biến tích cực.
Joshua Zirkzee đang nằm trong kế hoạch mua sắm của Arsenal.

Arsenal nhắm tiền đạo của Bayern Munich

GD&TĐ - Theo Mirror, Arsenal muốn mời tiền đạo ngôi sao của Bologna - Joshua Zirkzee một bản hợp đồng đến năm 2029, với mức lương hàng năm là 5 triệu Bảng.