Cháu bé 3 tuổi tử vong do bị bạo hành: Tâm sự của người bà trước ngày xét xử

GD&TĐ - Bà ngoại của cháu bé 3 tuổi bị mẹ đẻ và cha dượng bạo hành dẫn đến tử vong đã có những chia sẻ, mong muốn của bản thân trước ngày mở phiên tòa xét xử (28/10).

Bà Dự (bìa phải) mong muốn một bản án thích đáng cho con gái và con rể "hờ"
Bà Dự (bìa phải) mong muốn một bản án thích đáng cho con gái và con rể "hờ"

Theo dự kiến, vào 8h30’ sáng ngày 28/10, TAND TP. Hà Nội sẽ đưa ra xét xử bị cáo Nguyễn Minh Tuấn và Nguyễn Thị Lan Anh (cùng SN 1991, trú tại phường Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội) về tội “Giết người” và “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Điều khiến dư luận phẫn nộ nhất trong vụ án chính là việc Nguyễn Thị Lan Anh mặc dù là mẹ đẻ của nạn nhân nhưng lại thông đồng cùng với chồng bạo hành khiến con gái ruột là cháu Nguyễn Ngọc Minh Minh (SN 2017) tử vong.

Mặc dù vụ án đã trôi qua hơn nửa năm nhưng bà Vũ Thị Dự (trú tại xã Võng La, Đông Anh, Hà Nội – bà ngoại của bé Minh Minh) chưa ngày nào nguôi ngoai. Bà chia sẻ không nhớ mình đã khóc, đã thức trắng bao nhiêu đêm vì thương xót cho đứa cháu tội nghiệp.

Kể từ khi cháu ngoại ra đi, đều đặn ngày nào bà cũng làm cơm cúng và tụng kinh niệm Phật mong cháu gái được an nghỉ. Thương cháu bao nhiêu, nghĩ đến khoảng thời gian 24 ngày cháu bị mẹ đẻ và bố dượng hành hạ bằng những trận đón bà lại càng đau đớn bấy nhiêu.

Với bà, người cháu ngoại sinh ra vốn đã chịu nhiều thiệt thòi khi gương mặt cha không được nhìn, giọt sữa mẹ chưa lúc nào đủ. Chưa tròn hai tháng tuổi, cháu Minh Minh đã thiếu hơi ấm của mẹ, một tay bà nuôi nấng, chăm bẵm ngày đêm.

Bị cáo Nguyễn Minh Tuấn (trái) và Nguyễn Thị Lan Anh (phải) bị xét xử về tội “Giết người” và “Tàng trữ trái phép chất ma túy”
Bị cáo Nguyễn Minh Tuấn (trái) và Nguyễn Thị Lan Anh (phải) bị xét xử về tội “Giết người” và “Tàng trữ trái phép chất ma túy”

“Minh Minh ở với tôi từ nhỏ, bản thân tôi cũng thương cháu khi còn bé mà phải xa vòng tay mẹ nên khi con gái tôi muốn đón bé về chăm sóc khiến tôi cũng mủi lòng. Ai ngờ thương cháu lại hóa ra làm hại cháu”, bà Dự nghẹn ngào.

Chia sẻ với PV báo GD&TĐ trước ngày con gái và con rể “hờ” bị đưa ra xét xử, bà Dự cho biết bà mong muốn những người cầm cán cân công lý tại phiên tòa sẽ đưa ra phán quyết công bằng nhất để hương hồn người cháu ngoại được yên nghỉ. Bà Dự cho rằng, chỉ có hình phạt thật nghiêm khắc đối với hai đối tượng thì những người có suy nghĩ về việc bạo hành trẻ nhỏ mới biết sợ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thủ môn Quan Văn Chuẩn thận trọng trước trận gặp U23 Iraq.

U23 Việt Nam 'đọc vị' U23 Iraq

GD&TĐ - Trước trận so tài với U23 Iraq ở tứ kết U23 châu Á, thủ môn đội trưởng U23 Việt Nam Quan Văn Chuẩn tỏ ra khá thận trọng.