Nữ hùng biện xinh đẹp tuổi "bẻ gãy sừng trâu"

GD&TĐ - Cho rằng con gái học chuyên Hóa thường khô khan, công thức, nhưng khi trò chuyện với Nguyễn Diệu Vy – Lớp 11 Hóa Trường THPT Chuyên Sư phạm Hà Nội, lại thay đổi suy nghĩ và thêm phần thán phục cô gái “tuổi trẻ tài cao”!

Nữ hùng biện xinh đẹp tuổi "bẻ gãy sừng trâu"
Nữ hùng biện xinh đẹp tuổi "bẻ gãy sừng trâu" ảnh 1Nữ hùng biện xinh đẹp tuổi "bẻ gãy sừng trâu" ảnh 2Nữ hùng biện xinh đẹp tuổi "bẻ gãy sừng trâu" ảnh 3

Tôi tài năng chứ không phải là nam hay nữ

Khi bước lên sân khấu vòng chung kết cuộc thi Hùng biện tiếng Anh dành cho học sinh các trường THPT tại Hà Nội (U – Talk), những tiếng vỗ tay vang lên không ngớt khi nhắc đến tên Nguyễn Diệu Vy. Cô gái trẻ đầy tự tin và nói tiếng Anh lưu loát về chủ đề “Sự bình quyền nam – nữ”.

Đứng trên sân khấu, Diệu Vy bắt đầu bằng câu chuyện về một em bé gái nhỏ tuổi được bố hỏi về những dự định tương lai. Em bé đó rất vui và bất ngờ. Bố em đã giải thích cho em rằng ai cũng có quyền được tôn trọng và được hỏi ý kiến, dù là giới nữ, đó là “nữ quyền”…

Câu chuyện mở đầu đã thu hút sự quan tâm của mọi người, Vy đưa thêm những lý luận, những con số thuyết phục về việc nam – nữ cần có sự bình đẳng và dám theo đuổi ước mơ. 

Vy cho rằng khi mình được đứng trên sân khấu để nói lên những điều này, đó chính là sự bình đẳng: Trong cuộc thi này, có cả nam và nữ. Chúng tôi có thể ở đây bởi chúng tôi nhận được cơ hội ngang nhau, và chúng tôi ở đây bởi chúng tôi tài năng, chứ không phải chúng tôi là nam hay nữ, hay chúng tôi nhận được sự giúp đỡ đặc biệt nào.

Câu khẳng định cuối cùng đầy mạnh mẽ đã nhận được sự tán thưởng của mọi người: Nếu phụ nữ có được cơ hội giống như những người khác, họ có thể làm tốt y như những người khác vậy.

Buổi chung kết còn trải qua những vòng thi khác, Diệu Vy không phải là người giành giải nhất , nhưng giải ba của U – Talk đã phần nào thể hiện tài năng, sự tự tin của cô gái chưa đầy 18 tuổi.

Bật mí nhỏ về bài hùng biện của mình, Diệu Vy nghĩ ngay đến bố -người có ảnh hưởng rất lớn đến những ý tưởng và định hướng cho cô. Bắt đầu từ khi tham gia cuộc thi, Vy thường xuyên nhận được những tư vấn rất bổ ích từ bố.

Nhiều năm liền là học sinh giỏi, đạt nhiều giải cao trong các kỳ thi Học sinh giỏi Hóa cấp Quận, thành phố,…nhưng Diệu Vy luôn mơ ước mình là một nhà quản lý môi trường. Dự định sắp tới của Vy là học thêm tiếng Đức để có thể đi du học.

Thần tượng ai đó, không phải là xấu

Khi được hỏi về thần tượng của mình, Vy cho biết: Em thần tượng rất nhiều người xung quanh em, mỗi người có một điểm mạnh riêng mà em cần học hỏi. Nhưng gần đây, em thường xuyên tìm hiểu về nghệ danh Rap Monster (Ca sĩ Hàn Quốc, sinh năm 1994). Bởi, đây là một rapper rất có tài , một nghệ sĩ thông minh (có IQ 148 và thuộc top 1% học sinh có điểm cao nhất toàn quốc).

Quan trọng hơn cả, anh là người dám theo đuổi đam mê của mình. Với thành tích học tập khủng như thế, nhưng anh ấy từ bỏ nhiều thứ và bắt đầu lại từ đầu để theo đuổi con đường âm nhạc và đã thành công. Đối với Vy, những người dám thử thách bản thân và theo đuổi ước mơ của mình rất đáng khâm phục.

Phản đối khi có nhận định cho rằng giới trẻ ngày nay thần tượng thái quá, đặc biệt là các nghệ sĩ Hàn Quốc. Diệu Vy phân tích như một “chuyên gia”, thể hiện rõ sự hiểu biết, ham học học và tài ăn nói của mình: Gần đây, hiện tượng thần tượng thái quá khiến nhiều người lo ngại. Theo em, việc này không phải lỗi hoàn toàn do người trẻ.

Không thể trách khi một ai đó thích “trai xinh gái đẹp”, hay những người có tài năng về một lĩnh vực nào đó. Là một người trẻ, chính em cũng hay bị thu hút bởi những thứ bắt mắt, đẹp một chút, đáng yêu một chút. Hơn nữa, hiện nay phương tiện thông tin đại chúng thường ca ngợi hình ảnh của người nghệ sĩ, rất phù hợp với thị hiếu của các bạn trẻ, phù hợp với những gì giới trẻ quan tâm.

Nhiều khi, chính bố mẹ có phản ứng chưa khéo vì biết con mình có hành động thần tượng thái quá thì cấm đoán, ngăn cản... Chính vì thế mà vấn đề này nghiêm trọng hơn và dẫn đến hậu quả về tâm lí cho giới trẻ.

Vy cũng khẳng định chắc chắn rằng thần tượng ai đó là việc không xấu nhưng thần tượng thái quá sẽ dẫn đến những hệ lụy không hay.

Càng tiếp xúc, càng thấy rõ sự hoạt ngôn của cô bé chuyên Hóa này. Vy còn tiết lộ em thường xuyên lên mạng tìm hiểu về các loài …chó, hay ngắm những hình ảnh ngộ nghĩnh của động vật này, cũng chính là một trong những sở thích của cô.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Hiểu lầm là một trong những nguyên nhân chính hủy hoại hôn nhân. (Ảnh: ITN).

'Kẻ thù giấu mặt' phá hoại hôn nhân

GD&TĐ - Hôn nhân, sự kết hợp giữa tình yêu và sự cam kết thường phải đối mặt với những thách thức có thể làm suy yếu sự ổn định của nó.