Những người trẻ “tay nghề vàng” trên đấu trường ASEAN

GD&TĐ - Họ là những thanh niên, sinh viên của trường Cao đẳng Nghề Công nghệ cao Hà Nội, đã đoạt huy chương vàng trong kì thi tay nghề ASEAN. Sự thành công của các bạn trẻ này đã khẳng định tài năng, “tay nghề vàng” của người trẻ Việt Nam trên đấu trường khu vực Đông Nam Á.  

Những người trẻ “tay nghề vàng” trên đấu trường ASEAN

Tự hào là sinh viên Việt Nam

Đỗ Văn Huy - Sinh viên trường Cao đẳng Nghề công nghệ cao Hà Nội - đã giành huy chương vàng tại kì thi tay nghề ASEAN lần thứ XI diễn ra tại Malaysia.

Đỗ Văn Huy sinh ra và lớn lên tại Nghệ An, gia đình làm nông nghiệp nhiều khó khăn, bố Huy còn phải làm thêm sửa xe máy để kiếm tiền trang trải cuộc sống. Nhờ ý thức được sự vất vả của cha mẹ, Huy luôn phấn đấu vươn lên vượt khó với mong muốn thoát nghèo.

Huy đam mê ngành điện tử nhỏ nên đã quyết tâm chinh phục, tìm đến trường Cao đẳng Nghề công nghệ cao Hà Nội để học tập, rèn luyện tay nghề.

Năm 2016, Huy cùng bạn bè tham dự kỳ thi tay nghề ASEAN, Huy cho biết, ngoài trang bị kiến thức thực hành vận dụng, bản thân cậu và các thí sinh phải trang bị thêm tiếng Anh, kỹ năng chuyên nghiệp theo tác phong công nghiệp, hợp với môi trường khu vực.

Nhận được huy chương vàng nghành tự động hóa công nghiệp tại kì thi tay nghề ASEAN năm 2016, Huy vỡ òa hạnh phúc. “Trong giây phút ấy, mình với đồng đội vui đến bật khóc; Tinh thần đoàn kết, yêu màu cờ sắc áo hơn bao giờ hết. Mình cảm thấy hãnh diện, tự hào khi nói với bạn bè quốc tế rằng mình là sinh viên Việt Nam”.

Nhận thấy vốn tiếng Anh còn “đuối” so với sinh viên các nước trong khu vực, hiện tại, Huy đang học thêm tiếng Anh và các kỹ năng giao tiếp, thực hành sao cho phù hợp với chuẩn mực của ASEAN, để sau này ra trường có thể làm việc tại một công ty nước ngoài, học hỏi kiến thức, kỹ thuật tiên tiến nhất.

Sau đó, chàng trai dự định sẽ chung tay góp sức xây dựng nền công nghiệp của nước ta chuẩn theo công nghiệp như các nước phát triển trong khu vực ASEAN và quốc tế.

Tỏa sáng từ đam mê chinh phục!

Anh Nguyễn Minh Phương - Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Cao đẳng Nghề công nghệ cao Hà Nội - cho biết: Hàng năm, Đoàn trường Cao đẳng Nghề công nghệ cao Hà Nội phối hợp với phòng đào tạo nhà trường tổ chức cuộc thi Kĩ năng nghề cho học sinh, sinh viên. Từ đó lựa chọn ra những bạn giỏi, tiếp tục bồi dưỡng, đào tạo để đưa các bạn đi thi tay nghề cấp thành phố, quốc gia, khu vực và quốc tế.

Cùng với việc tập huấn, đào tạo nghề theo từng chuyên ngành, phục vụ cho các cuộc thi tài trên đấu trường khu vực, quốc tế, lãnh đạo nhà trường còn giao cho Đoàn Thanh niên tổ chức các chương trình, hoạt động, sự kiện như: Tình nguyện quốc tế bằng tiếng Anh; Cuộc thi Olympic tiếng Anh, Hãy nói tiếng Anh; Ký kết giao lưu văn hóa và hợp tác với các quốc gia như Đức, Nhật Bản… Từ đó tập huấn kĩ năng khởi nghiệp, tạo dựng niềm tin, cũng như trực tiếp trao đổi bằng ngoại ngữ, nhằm nâng cao trình độ tiếng Anh, kỹ năng hội nhập của học sinh, sinh viên nhà trường.

Ngoài Huy ra còn có Nguyễn Văn Thiết cũng tham gia trong kỳ thi này. Thiết đến với trường Cao đẳng Nghề công nghệ cao Hà Nội như một cái duyên “nghề chọn người” và noi gương từ anh trai của mình.

Vào trường Cao đẳng Nghề công nghệ cao Hà Nội học tập, Thiết nỗ hết mình. Chàng trai đăng ký tham gia hầu hết các cuộc thi kĩ năng nghề do nhà trường tổ chức nhằm đạt tới mục tiêu đạt huy chương vàng kì thi tay nghề khu vực ASEAN. Đồng thời, Thiết tích cực tham gia các hoạt động phong trào Đoàn, Hội, tham quan các mô hình tự động hóa, máy CNC của các nước trong khu vực ASEAN…

Đặt ra mục tiêu chinh phục đỉnh cao trong cuộc thi tay nghề cấp thành phố, toàn quốc và khu vực, Thiết phải ôn luyện chăm chỉ với mong muốn đạt được ước mơ của mình, đánh dấu tay nghề của mình với bạn bè trong nước và quốc tế. Trong giây phút nhận huy chương vàng, Thiết không giấu được sự xúc động: “Lúc ấy, chúng em chỉ nghĩ về gia đình, người thân và niềm tự hào Tổ quốc dâng trào mãnh liệt. Chưa bao giờ bài Quốc ca lại trào dâng cảm xúc như thế khi được vang lên từ sân chơi của nước bạn.”

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ