

Ong đục gỗ xanh, rất rực rỡ.

Loài bồ câu đảo Nicobar, đếm giúp chú ấy xem bộ lông này đã đủ "ngũ sắc" chưa.

Tôm Chimera, trông có vẻ như vừa bị ai đó luộc hết 1/2.

Loài công trắng quý hiếm.

Chim sáo đá tím, màu sắc tự nhiên chứ không nhuộm lông đâu.

Rùa vàng.

Ong Bắp Cày đó.

Ảo dịu nhất là chú châu chấu màu hồng này.

Vẹt đuôi dài với sắc lông xanh lá pha trộn xanh dương, một nét đẹp khác từ thiên nhiên.

Loài cá heo hồng hiếm thấy của tự nhiên.

Đã có châu chấu hồng thì cũng có bọ ngựa hồng, không chịu thua kém đâu nhé.

Vì bị bạch tạng mà chú sóc này có lông trắng và đôi mắt đỏ.

Chim Cổ Đỏ hồng.

Tôm càng Xanh... vâng "xanh dương" đúng nghĩa.

Ong vò vẽ Cuckoo, màu mè nhất thế giới loài ong rồi.

Loài chim Giáo Chủ phương bắc.

Một đại diện cho nhà cua nữa có màu sắc rực rỡ, được gọi là Cua Tía nhưng có vẻ nhiều màu sắc hơn thế.

Qụa Trắng bạch tạng quý hiếm.

Chú dế mang trên mình 7 sắc cầu vồng.

Loài Cào Cào cũng đua đòi màu hồng cho bằng anh, bằng chị.

Ễnh ương Ấn Độ có màu sắc khá thu hút.

Rắn Khoang Cổ Regal.