Ngày trở về của “Biệt đội săn Covid-19”

GD&TĐ - Sau hơn 2 tháng chi viện TP Hồ Chí Minh trong phòng, chống dịch bệnh, “Biệt đội săn Covid-19” của Học viện Y - Dược học cổ truyền Việt Nam đã trở về.

Tối ngày 1/10, đoàn tình nguyện gồm 238 thành viên của Học viện Y – Dược học Việt Nam đã từ TP Hồ Chí Minh trở về và có mặt tại khu cách ly Trường ĐH Đại Nam
Tối ngày 1/10, đoàn tình nguyện gồm 238 thành viên của Học viện Y – Dược học Việt Nam đã từ TP Hồ Chí Minh trở về và có mặt tại khu cách ly Trường ĐH Đại Nam

TS Trần Anh Tuấn - Trưởng khoa Nội Nhi, Bí thư đoàn Thanh niên Học viện Y - Dược học cổ truyền Việt Nam – cho biết: Trong thời gian tình nguyện toàn đội đã thực hiện được hơn 1 triệu 6 trăm nghìn test nhanh, hơn 272 nghìn test PCR; trong đó phát hiện trên 31 nghìn 5 trăm ca dương tính, truy vết được hơn 6.000 trường hợp trong cộng đồng, hỗ trợ tiêm chủng cho hơn 125 nghìn người dân, cấp cứu gần 3.000 bệnh nhân F0 và gọi điện tư vấn cho bệnh nhân F0 điều trị tại nhà là trên 14 nghìn người.

Đến thời điểm này, dịch bệnh đã được kiểm soát, người dân đang dần trở lại với cuộc sống bình thường mới… Có được kết quả này là nhờ nỗ lực của người dân cả nước, với hàng trăm nghìn tình nguyện viên y tế đến từ khắp các tỉnh thành. Trong đó, có phần công sức của đội ngũ thầy - trò Học viện Y- Dược học cổ truyền Việt Nam – họ đã từng là “Biệt đội săn Covid-19”.

Lãnh đạo Học viện Y - Dược học cổ truyền Việt Nam đã đến tặng hoa, chúc mừng toàn đoàn đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trơ về
Lãnh đạo Học viện Y - Dược học cổ truyền Việt Nam đã đến tặng hoa, chúc mừng toàn đoàn đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trơ về

“Trong suốt hơn 2 tháng vừa qua, bằng cả tinh thần, sự nhiệt huyết và kĩ năng chuyên môn của mình, toàn đội đã xông pha vào 7 ổ dịch lớn tại TP Hồ Chí Minh như: huyện Củ Chi, Bình Tân, Hóc Môn, Phú Nhuận... Nhiều hôm 3h00 sáng mới được nghỉ” - TS Trần Anh Tuấn chia sẻ.

“Hành trang mà chúng tôi mang về không chỉ là những kinh nghiệm thực tế - nơi tuyến đầu chống dịch, mà còn là những cung bậc của cảm xúc: Lo lắng, hồi hộp để rồi vỡ oà niềm vui khi đón nhận thông tin: số bệnh nhân khỏi bệnh ngày càng nhiều, số ca F0 trong cộng đồng ngày giảm” - TS Trần Anh Tuấn bộc bạch.

Các thành viên trong đoàn hỗ trợ lấy mẫu xét nghiệm
Các thành viên trong đoàn hỗ trợ lấy mẫu xét nghiệm

Gửi lời chúc mừng đến cả đoàn đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, PGS.TS Nguyễn Quốc Huy – Giám đốc Học viện Y – Dược học cổ truyền Việt Nam xúc động nói: Hơn 2 tháng “săn Covid-19” cũng là hành trình đầy gian khó, nhưng cũng là chặng đường để các thành viên trong đoàn tôi luyện trong thực tiễn.

Đây sẽ là chuyến đi thực tế có một không hai của cán bộ, giảng viên và sinh viên Học viện Y-Dược học cổ truyền Việt Nam và trở thành ký ức đẹp của tuổi trẻ.

“Dù trở về, nhưng trái tim và tinh thần của đội ngũ y, bác sĩ, sinh viên tình nguyện Học viện vẫn luôn hướng về miền Nam ruột thịt – sẵn sàng thực hiện sứ mệnh cao cả của người thầy thuốc. Đó chính là đạo đức nghề nghiệp, là tình yêu, trách nhiệm và cũng là cả sự hy sinh rất lớn của những người thầy thuốc với Tổ quốc của mình” - PGS.TS Nguyễn Quốc Huy nhấn mạnh.

Tối ngày 1/10, đoàn tình nguyện gồm 238 thành viên của Học viện Y – Dược học Việt Nam đã từ TP Hồ Chí Minh trở về và có mặt tại khu cách ly Trường ĐH Đại Nam. Đón đoàn về có: PGS.TS Phạm Quốc Bình - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường, Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 Học viện; PGS.TS Nguyễn Quốc Huy – Giám đốc, Phó trưởng Ban Thường trực phòng chống dịch bệnh Covid-19; PGS.TS Đoàn Quang Huy- Phó Giám đốc, Phó trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19, cùng các thành viên trong ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Học viện.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ