Nga bắt đầu đào tạo 10.000 người trong các trường đại học của Lực lượng Mặt đất

GD&TĐ - Hơn 10 nghìn người bắt đầu được đào tạo trong các trường đại học của Lực lượng Mặt đất thuộc Lực lượng Vũ trang Nga - Tổng tư lệnh Lực lượng Mặt đất Oleg Salyukov cho hay.

Binh sĩ Nga.
Binh sĩ Nga.

Trong một báo cáo trực tuyến với Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu, ông Oleg Salyukov cho biết, hơn 10.000 người bắt đầu được đào tạo trong các học viện quân sự và trường học của Lực lượng Mặt đất, hơn 400 quân nhân năm đầu tiên đã có kinh nghiệm chiến đấu trong một chiến dịch quân sự đặc biệt.

Ông cho biết thêm, tình trạng cơ sở vật chất và phương tiện giáo dục hiện đại trong các trường đại học đã giúp cho việc đào tạo có thể đạt chất lượng cao.

Ông Salyukov nhấn mạnh, thực tế năm nay việc hiện đại hóa phòng học, phòng thí nghiệm, cơ sở vật chất và giáo dục thực địa trong các trường đại học đã được thực hiện.

Ngoài ra, có các địa điểm bổ sung đã được tạo ra để huấn luyện binh sĩ thực hành chiến đấu, tạo địa hình quân sự, thực hành sử dụng các đơn vị pháo binh, xe bọc thép, chống máy bay không người lái, y tế chiến thuật và các lĩnh vực khác…

Các chương trình đào tạo giúp tăng cường đào tạo bắn súng thực tế, thực hiện các bài tập bắn chiến thuật lục quân từ vũ khí nhỏ.

Ngoài ra, theo ông Salyukov, các bài tập thực hành về điều khiển hỏa lực của các đơn vị pháo binh, các bài tập bổ sung về vận hành vũ khí và thiết bị bọc thép, xử lý sự cố của các kíp xe chiến đấu sẽ được tăng cường.


Theo Zvezda

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Con đường đến lớp gập ghềnh, phải qua nhiều đoạn suối nguy hiểm.

Gieo ước mơ nơi núi rừng Trường Sơn

GD&TĐ - Ở nơi tận cùng những con dốc của tỉnh Quảng Trị, nơi mây trắng ôm lấy đỉnh đầu và sương chiều phủ xuống lối đi, có những lớp học “nảy mầm” từ tình yêu thương và lòng kiên trì bền bỉ của những người thầy.

Thầy Pha trong giờ dạy học.

Những bước chân lặng lẽ của thầy giáo người Cor

GD&TĐ - Giữa đại ngàn Trà Đốc, nơi sương giăng lối mỗi sớm mai và những con dốc dựng đứng quanh co ôm lấy bản làng, thầy Huỳnh Văn Pha - giáo viên Ngữ văn, Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm vẫn hàng ngày lặng lẽ bước đi bằng đôi chân khiếm khuyết đến với những đứa trẻ vùng cao.