Nam sinh thủ khoa tốt nghiệp trường ĐH "vương quốc nữ nhi"

GD&TĐ -Từ “thất bại nhỏ” đầu tiên của môn Lịch sử, nhưng với đam mê và tình yêu dành cho môn học này, Trần Anh Đức đã trở thành thủ khoa tốt nghiệp xuất sắc của Trường Đại học Sư phạm Hà nội.

Nam sinh thủ khoa tốt nghiệp trường ĐH "vương quốc nữ nhi"
Nam sinh thủ khoa tốt nghiệp trường ĐH "vương quốc nữ nhi" ảnh 1Nam sinh thủ khoa tốt nghiệp trường ĐH "vương quốc nữ nhi" ảnh 2Nam sinh thủ khoa tốt nghiệp trường ĐH "vương quốc nữ nhi" ảnh 3Nam sinh thủ khoa tốt nghiệp trường ĐH "vương quốc nữ nhi" ảnh 4Nam sinh thủ khoa tốt nghiệp trường ĐH "vương quốc nữ nhi" ảnh 5

Nam nhi “hiếm” của lớp chất lượng cao

Đức còn nhớ mãi kỷ niệm năm học lớp 12, thuộc đội tuyển học sinh giỏi môn Sử của trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (Nam Định) gồm 8 học sinh được tuyển chọn rất kĩ lưỡng.

Các thầy cô phụ trách đội tuyển đã đặt rất nhiều hi vọng vào Đức, tin tưởng với sức học của chàng trai trẻ thì việc đạt được thứ hạng cao là không khó.

Tuy nhiên, trong quá trình làm bài thi, dù đã cố gắng nhưng có đôi chút chủ quan khiến Đức chỉ nhận được giải Khuyến khích quốc gia.

Đó là thời điểm là tồi tệ nhất với Đức. Dường như, Đức bị rơi vào tình trạng “khủng hoảng”, thật sự thất vọng về bản thân, cảm thấy xấu hổ, ái ngại khi gặp thầy cô, bạn bè ở trường.

Nhưng sau đó, khi đã bình tĩnh trở lại, chàng trai bắt đầu suy nghĩ về tương lai phía trước, về mẹ, về những hoài bão ấp ủ, về tình yêu đặc biệt với Lịch sử, Đức không còn tự trách cứ bản thân mà lại lao vào học tập. Sau đó, Đức dồn toàn bộ sức cho kì thi đại học với quyết tâm đạt điểm số thật cao.

Nỗ lực dường như đã được đền đáp khi trong kì thi tuyển sinh Đại học năm 2011, Đức đạt 24,5 điểm, trở thành Á khoa khoa Lịch sử trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Trong đó điểm thi môn Sử đạt 9,25 (điểm thi môn Lịch sử cao nhất cả nước là 9,5).

Tình yêu với môn Sử càng lớn dần khi Đức được tuyển chọn vào lớp chất lượng cao, trở thành nam nhi duy nhất của lớp.

Bố rất tự hào vì con!

Đức cho biết:Thực ra, em bắt đầu thích môn Sử từ năm học lớp 9, được tiếp cận với cuốn sách Lịch sử thế giới hiện đại, em đã bắt đầu nuôi ước mơ trở thành giáo viên dạy môn học này. Đó cũng là lý do em chọn thi vào ĐHSPHN thay vì các ngành kinh tế hay an ninh như định hướng của gia đình.

Gia đình lại tiếp tục động viên con trai tiếp tục phấn đấu. Giây phút biết tin con là thủ khoa tốt nghiệp của trường, cả nhà mừng vui phát khóc. Cả đêm, bố mẹ Đức mất ngủ vì niềm tự hào quá lớn. Gọi điện cho con, bố Đức chỉ nói ngắn gọn: Bố rất tự hào vì con. Câu nói ấy của một người đàn ông quanh năm chỉ biết đến ruộng vườn, chẳng mấy khi thể hiện tình cảm khiến Đức rưng rưng nước mắt.

Đam mê Sử nhưng ham viết báo

Trước đây, Đức cũng rất thích viết báo và ước mơ sau này được làm nhà báo. Nhưng vì tình yêu Lịch sử quá lớn, nên Đức “đành” gác lại ước mơ ấy. Trong quá trình học tập tại trường, Đức cũng đã có nhiều bài đăng báo. Đặc biệt hơn là bài nghiên cứu đăng trên tạp chí Nghiên cứu Ấn Độ và châu Á, số tháng 5/2015.

Đó là một phần trong công trình nghiên cứu khoa học năm thứ 3 tại khoa Lịch sử, đã gửi dự thi cấp trường năm 2014. Hướng nghiên cứu chính của bài báo là Lịch sử thế giới mà cụ thể là tìm hiểu tầm quan trọng của Ấn Độ so với các khu vực khác của châu Á trong hệ thống thương mại toàn cầu thời sơ kì cận đại.

Hiện tại Đức đang đảm nhiệm vị trí giảng viên tại khoa Lịch sử trường ĐHSP Hà Nội 2 sau khi trúng tuyển trong kì thi tuyển viên chức tháng 8 vừa qua. Với riêng Đức, đó là cơ hội được giảng dạy, nghiên cứu khoa học trong một môi trường chuyên nghiệp. 

Bên cạnh niềm vui đạt danh hiệu thủ khoa, ước mơ của Đức được trở thành thầy giáo dạy Lịch sử thuở nào đã trở thành hiện thực.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trường TH&THCS thị trấn Mường Lát (Thanh Hóa) được đầu tư xây dựng khang trang. (Ảnh: Thế Lượng)

Hai 'bông hoa' ở trường vùng biên xứ Thanh

GD&TĐ - Hai nữ sinh Trường TH&THCS thị trấn Mường Lát (Thanh Hóa) đã vượt khó, nỗ lực phấn đấu khi đoạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh môn Lịch sử và Ngữ văn.