Kon Tum: 12 “đội xung kích” chống dịch

GD&TĐ - Những ngày qua, hàng trăm tình nguyện viên tại Kon Tum xung phong tham gia hỗ trợ lực lượng chức năng trong công tác phòng, chống dịch.

Tình nguyện viên hỗ trợ dọn rác tại chốt kiểm soát dịch Covid-19
Tình nguyện viên hỗ trợ dọn rác tại chốt kiểm soát dịch Covid-19

Những tình nguyện trực tiếp hỗ trợ tại các bếp ăn khu cách ly, chốt kiểm soát dịch, nơi tiêm chủng vắc-xin...

Xung phong tham gia chống dịch

Trước diễn biến phức tạp của dịch, để hỗ trợ, những ngày qua 12 đội tình nguyện đã tham gia vào công tác phòng, chống dịch. Trong đó, 1 đội hình cấp tỉnh với 61 thành viên và 11 đội cấp huyện với hơn 560 thành viên.

Những thành viên trong đội tình nguyện trực tiếp tham gia hỗ trợ công tác phòng, chống dịch tại các bếp ăn khu cách ly, chốt kiểm soát dịch, nơi tiêm chủng vắc-xin...

Em Nguyễn Thị Thảo Nguyên (19 tuổi, sinh viên Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum) cho biết, để giảm tải áp lực cho lực lượng nơi tuyến đầu chống dịch em đã xung phong tham gia hỗ trợ.

Theo em Thảo Nguyên, khi bản thân xung phong hỗ trợ lực lượng chức năng trong công tác chống dịch bản thân em cũng khá lo lắng. Tuy nhiên, được sự động viên của gia đình, người thân và thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch bệnh nên em cảm thấy yên tâm phần nào.

Thảo Nguyên cho hay, trước kia khi Thủ tướng có công điện yêu cầu “Ai ở đâu ở yên đấy” thì số lượng người dân ở các tỉnh phía Nam về hoặc đi qua Kon Tum là rất đông.

Khi đó, lực lượng chức năng tại chốt kiểm soát dịch ngày đêm căng mình để làm phân luồng giao thông, đo thân nhiệt, test nhanh, hỗ trợ phát nước, đồ ăn và xăng xe miễn phí cho người dân.

Nhận thấy nỗi khó khăn, vất vả của lực lượng chức năng, 120 tình nguyện viên đã xung phong hỗ trợ tại đây.

Các thành viên luân phiên nhau làm việc 24/24 giờ để đảm bảo luôn luôn có người hỗ trợ tại chốt. Nhóm còn lại sẽ làm nhiệm vụ hậu cần, hỗ trợ lực lượng CSGT phân luồng khi xe đi vào địa phận tỉnh, phát khẩu trang, nước uống, thuốc nhỏ mắt, cơm, sữa, bánh, đổ xăng miễn phí cho người dân đi qua khu vực chốt.

“Khi nhìn hình ảnh cả gia đình phải dắt díu nhau từ các tỉnh phía Nam về quê hương khiến em vô cùng xót xa. Có những em nhỏ chỉ mới vài tháng tuổi đã phải đội mưa, nắng theo bố mẹ rong ruổi hàng trăm, hàng nghìn km khiến em thấy thương vô cùng.

Khi đó, em nghĩ bản thân phải tham gia hỗ trợ công tác phòng, chống dịch để giúp đỡ phần nào khó khăn cho người dân và lực lượng ở tuyến đầu chống dịch. Em muốn cống hiến sức trẻ của mình để cùng chung tay ngăn chặn dịch bệnh lây lan trong cộng đồng”, Thảo Nguyên tâm sự.

Lực lượng tình nguyện viên luôn thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh khi tham gia hỗ trợ ở chốt kiểm soát dịch Covid-19
Lực lượng tình nguyện viên luôn thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh khi tham gia hỗ trợ ở chốt kiểm soát dịch Covid-19

A Nhương không ngại gian khó

Trong những ngày dầm mưa, dãi nắng cùng lực lượng chức năng để phòng, chống dịch bệnh, nữ sinh Thảo Nguyên không thể quên những hình ảnh đoàn người về quê vẫy tay chào tạm biệt Kon Tum. Có hôm trời mưa lớn, lực lượng tình nguyện viên chỉ kịp đưa cho người dân chiếc bánh mì hay chai nước suối để tiếp sức cho họ trên chặng đường dài.

“Gia đình em hiện nay cũng còn nhiều người đang mắc kẹt tại TP Hồ Chí Minh. Nên khi chứng kiến từng đoàn xe nối đuôi nhau về quê, em cảm thấy họ như người thân trong gia đình mình. Có những hôm dù trời mưa lớn nhưng khi được hỗ trợ, tiếp sức trên đường người dân vẫn không quên vẫy tay chào tạm biệt chúng em.

Trong đoàn người xa xứ về quê ấy họ không quên gửi lời cảm ơn đến mọi người tại chốt kiểm dịch Sao Mai. Đặc biệt, em không quên được câu nói của một người dân xa quê “Trời mưa nhưng tôi vẫn thấy ấm áp bởi tình người nơi đây”.

Nghe xong ai cũng rưng rưng nước mắt. Nhờ những điều bình dị ấy lại tiếp thêm sức mạnh để chúng em cố gắng, nỗ lực hơn nhằm hỗ trợ lực lượng chức năng trong công tác phòng, chống dịch”, em Thảo Nguyên tâm sự.

Anh A Nhương, Bí thư Chi đoàn thôn Kroong Klah (xã Kroong, TP Kon Tum) cho biết, ngay khi nhận được lời kêu gọi hỗ trợ lực lượng chức năng phòng chống dịch, anh lập tức lên đường.

“Tôi không ngại khó khăn gian khổ, chỉ mong rằng với chút sức của mình phần nào san sẻ được khó khăn với lực lượng chống dịch. Mong rằng dịch bệnh nhanh chóng kết thúc để người dân yên tâm sinh sống”, A Nhương nói.

Chị Đỗ Thị Hồng Hạnh, Bí thư Thành đoàn TP Kon Tum (tỉnh Kon Tum) cho biết, hiện nay có hơn 100 tình nguyện viên của đơn vị tham gia hỗ trợ tại chốt kiểm soát dịch Covid-19 Sao Mai và bếp ăn tại khu cách ly. Trong quá trình tham gia, các bạn tình nguyện viên với tinh thần nhiệt tình, trách nhiệm, mong muốn cống hiến sức trẻ của mình để đẩy lùi dịch bệnh.

Cũng theo chị Hạnh, trong thời gian tham gia hỗ trợ tại chốt kiểm dịch Sao Mai, có những hôm 1 - 2 giờ sáng mọi người mới về đến nhà. Tuy mệt, vất vả nhưng sáng hôm sau các bạn tình nguyện viên đều có mặt từ rất sớm để tiếp tục tham gia vào công tác hỗ trợ.

“Tôi nhớ như in có một đêm mưa to, gió lớn rất là lạnh. Nhưng có một gia đình 3 người đi xe máy trên đường về Nghệ An, trong đó có một cháu bé chỉ mới 10 tháng tuổi.

Cháu bé co ro trong lòng người mẹ vì trên người không có lấy một bộ quần áo. Lúc này mọi người lập tức chạy đi xin quần áo, hỗ trợ đồ ăn và nước uống để gia đình tiếp tục lên đường về quê.

Khi chứng kiến những hoàn cảnh éo le như vậy, mọi người lại muốn cố gắng, nỗ lực hơn nữa để giúp đỡ những mảnh đời khó khăn, bất hạnh khi qua địa bàn tỉnh Kon Tum”, chị Hạnh chia sẻ.

Bên cạnh công tác hỗ trợ của tình nguyện viên trong các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19, Tỉnh đoàn Kon Tum vận động nguồn lực hỗ trợ trang thiết bị phòng dịch cho các đội hình tuyến đầu. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Kon Tum đã đến thăm và trao tặng tổng số tiền 40 triệu đồng cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại 4 khu cách ly của tỉnh. Đồng thời trao nhu yếu phẩm, nước sát khuẩn cho khu cách ly tại Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Kon Tum.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ