Những lá đơn tình nguyện tham gia chống dịch

GD&TĐ - Một em học sinh vừa tốt nghiệp lớp 12 viết trong đơn: “Là thanh niên, em muốn được xông pha, được góp sức mình đẩy lùi dịch bệnh, mang lại bình yên cho cuộc sống”.

Đỗ Đăng Khoa, SV Trường ĐH Kiên Giang tình nguyện viên lái xe cứu thương, vận chuyển các ca F0, F1 tới bệnh viện và khu cách ly.
Đỗ Đăng Khoa, SV Trường ĐH Kiên Giang tình nguyện viên lái xe cứu thương, vận chuyển các ca F0, F1 tới bệnh viện và khu cách ly.

Không ngại hiểm nguy

Gần 1 tháng tham gia vào đội Phản ứng nhanh, Đỗ Đăng Khoa, sinh viên ngành Tài nguyên môi trường (Trường ĐH Kiên Giang) thấy mình thật may mắn khi đủ sức khỏe, tinh thần, sẵn sàng phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Đăng Khoa là tình nguyện viên lái xe cứu thương, vận chuyển hàng trăm F0, F1 tới bệnh viện và khu cách ly. Do đang trong thời gian nghỉ hè không phải đến trường, Khoa đã đăng ký hỗ trợ các chốt phòng, chống dịch Covid-19. Khi nghe thông tin tỉnh thiếu tài xế chở bệnh nhân Covid, thấy bản thân đủ điều kiện nên chủ động tham gia vào Đội phản ứng nhanh, khoa Kiểm soát bệnh tật của Trung tâm Y tế TP Rạch Giá (Kiên Giang).

Ngày làm việc của Khoa bắt đầu từ 8 giờ sáng đến chiều tối, công việc chính là lái xe cứu thương, đi cùng bác sĩ để vận chuyển F0, F1 về khu cách ly, điều trị. Công việc liên tục tiếp xúc với F0, F1 nên khi thực hiện nhiệm vụ Khoa cùng đội hết sức cẩn thận. Để giữ an toàn, các ca nhiễm, nghi nhiễm phải tự di chuyển và mang theo đồ sinh hoạt từ nhà ra xe, bố trí ngồi khoang sau, có vách ngăn với tài xế và nhân viên y tế.

Khoa chia sẻ: “Thời gian đầu chưa quen nên cảm thấy mệt mỏi với khối lượng công việc, nhất là mặc đồ bảo hộ trong thời gian dài. Tuy nhiên, em cảm thấy rất vui vì bản thân làm việc có ích, giúp được mọi người. Hy vọng mọi người chấp hành tốt Chỉ thị 16 để lực lượng phòng chống dịch hoàn thành nhiệm vụ, dịch bệnh nhanh được đẩy lùi, cuộc sống trở lại bình thường”.

Đặng Châu Hữu Hạnh viết đơn tình nguyện đi chống dịch.
Đặng Châu Hữu Hạnh viết đơn tình nguyện đi chống dịch.  

Để đảm bảo an toàn cho bản thân khi thực hiện nhiệm vụ, Khoa tuân thủ nghiêm quy tắc về phòng hộ, giữ tinh thần tỉnh táo, ghi chép đầy đủ thông tin, lịch trình vận chuyển và giữ khoảng cách an toàn với các ca bệnh. Khoa ý thức được việc giữ gìn sức khỏe cho bản thân cũng là cho cộng đồng vì công việc của em thường xuyên phải tiếp xúc với F0, F1. “Nhà có 2 mẹ con, khi biết em đăng ký tham gia vào đội xe cứu thương. Tuy có lo lắng nhưng mẹ luôn ủng hộ và khuyến khích em tham gia các hoạt động vì cộng đồng”, Khoa kể.

Được phân công ca trực ban ngày nhưng Khoa luôn sẵn sàng nhận nhiệm vụ. Có điện thoại gọi hỗ trợ là đến Trung tâm Y tế TP Rạch Giá để thực hiện nhiệm vụ vận chuyển. Có hôm phải làm việc đến 8 giờ tối mới hoàn thành, vừa tháo đồ bảo hộ, rửa tay khử khuẩn, chuẩn bị ăn cơm thì thông báo có ca là phải mặc đồ bảo hộ đi tiếp. Những ngày làm việc hết công suất, Khoa lái xe đến 1 giờ sáng, chở liên tục 20 chuyến đưa người đi cách ly, điều trị. Có lúc, khát khô cổ họng, nhưng không dám gỡ khẩu trang ra để uống nước vì sợ lây nhiễm.

Kết thúc cuộc trò chuyện với chúng tôi, Khoa lại chuẩn bị lên xe vận chuyển tiếp những ca F0, F1 đưa đi cách ly, điều trị. Công việc dẫu có vất vả, nhiều rủi ro nhưng Khoa nói rằng sẽ không bỏ cuộc. “Ngày nào còn dịch thì em sẽ cùng các anh em trong đội cố gắng hết mình để hỗ trợ công tác phòng, chống”.

Trần Mai Minh Phương, Đặng Châu Hữu Hạnh, Võ Ngọc Quyên (từ trái sang) cùng tình nguyện tham gia chống dịch.
Trần Mai Minh Phương, Đặng Châu Hữu Hạnh, Võ Ngọc Quyên (từ trái sang) cùng tình nguyện tham gia chống dịch.  

Viết đơn tình nguyện đi chống dịch

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 trên địa bàn Thị xã Vĩnh Châu (Sóc Trăng), nữ sinh Đặng Châu Hữu Hạnh đã viết đơn tình nguyện tham gia chống dịch.

Trong đơn, Hữu Hạnh viết: “Trong những ngày qua, người dân của mọi miền Tổ quốc đang cùng nhau chung sức, đồng lòng với Đảng, Nhà nước phòng, chống dịch Covid-19 đang ngày càng phức tạp. Trước diễn biến hiện nay của dịch bệnh và khuyến cáo của Chính phủ hạn chế ra ngoài, trừ những việc cần thiết, ai ai cũng muốn bản thân và gia đình được bình yên và an toàn.

Chứng kiến hình ảnh các chiến sĩ công an, quân đội, y tế, đoàn viên thanh niên ngày đêm trực chốt trên các tuyến đường; các tổ dân phố, các bạn tình nguyện viên đang ra sức hỗ trợ tại các khu cách ly. Vì thế, bản thân tôi cũng muốn góp phần vào công tác phòng, chống dịch ở địa phương. Tôi viết đơn này xin được tham gia công tác phòng, chống dịch Covid-19. Tôi xin hứa sẽ thực hiện tốt nội quy, đảm bảo an toàn trong quá trình tham gia”.

Theo chia sẻ của Hữu Hạnh, nhà em ở Phường 1, Thị xã Vĩnh Châu, em vừa tốt nghiệp lớp 12, đang chờ kết quả xét tuyển vào một trường cao đẳng ở TP Cần Thơ. Trước tình hình dịch Covid-19 ở địa phương diễn biến phức tạp, lực lượng ở tuyến đầu đang phải ngày đêm căng mình chống dịch. Là một thanh niên, em thấy mình có trách nhiệm góp sức cùng lực lượng. “Cha của em cũng đang tham gia trực chốt chống dịch ở địa phương. Vì vậy em muốn được tham gia phòng, chống dịch tại địa phương như cha và mọi người. Nếu được, em xin vào phục vụ trong các khu cách ly tập trung”, Hạnh cho biết.

Hữu Hạnh chia sẻ rằng, khi vào vùng dịch chắc chắn cũng có chút “tâm trạng” nhưng sợ thì chắc chắn là không. Là thanh niên, em muốn được xông pha, được góp sức mình đẩy lùi dịch bệnh, mang lại bình yên cho cuộc sống. Hơn nữa, khi tình nguyện tham gia chống dịch, em và các bạn cũng lường trước được những rủi ro, thậm chí có thể bị lây nhiễm nên tìm hiểu kỹ thông tin dịch bệnh và những biện pháp nhằm hạn chế rủi ro cho mình và cho người khác.

Anh Lê Quang Nhật, Bí thư Đoàn Thị xã Vĩnh Châu cho biết: “Dịch Covid-19 phức tạp, địa phương có nhiều ca mắc, lực lượng phục vụ chống dịch rất vất vả nên kêu gọi đoàn viên thanh niên tình nguyện tham gia chống dịch. Sau lời kêu gọi, đã nhận được 12 đơn tình nguyện của các bạn trẻ. Rất trân trọng tinh thần, nghĩa cử của các bạn đã tình nguyện ghi tên tham gia chống dịch”.

Anh Lý Hùng Cường, Phó Bí thư Đoàn phường 1, Thị xã Vĩnh Châu cho biết thêm: “Phường có 4 người làm đơn tình nguyện tham gia chống dịch. Trong đó, có 2 bạn sinh năm 2003 là Đặng Châu Hữu Hạnh và Trần Mai Minh Phương, đều vừa tốt nghiệp lớp 12. Có một bạn sinh năm 2002 là Võ Ngọc Quyên và một nữ giáo viên. Điều đáng trân trọng là các bạn đều có nguyện vọng được tham gia phục vụ trong các khu cách ly tập trung”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ