Khoảnh khắc lỳ kỳ trận Everton thắng kịch tính Newcastle

GD&TĐ - Hàng loạt khoảnh khắc ly kỳ đã diễn ra cả bên trong lẫn ngoài sân cỏ cuộc so tài giữa Everton với Newcastle ở trận đấu bù vòng 20 Ngoại hạng Anh hôm 18/3.

Cuộc so tài có tổng cộng tới 14 phút bù giờ nhưng phải tới phút bù giờ 90+9 cầu trường sân Goodison Park mới bùng nổ khi Alex Iwobi ghi bàn thắng quý giá cho đội chủ nhà Everton.

Quá vui mừng với bàn thắng của học trò, huấn luyện viên Frank Lampard ăn mừng quá nhiệt tới mức… gãy cả ngón tay.

Khoảnh khắc huấn luyện viên Lampard ăn mừng tới gãy ngón tay.

Khoảnh khắc huấn luyện viên Lampard ăn mừng tới gãy ngón tay.

“Tôi đã bị gãy tay khi ăn mừng bàn thắng của Alex Iwobi. Tôi vui vì đổi vết đau này lấy 3 điểm” - huấn luyện viên Lampard đưa tay về phía ống kính và nói: “Ban đầu, tôi không nhận ra nhưng một lúc sau tay của tôi bị nhức và run lên. Dù sao, mọi chuyện vẫn ổn và tôi cũng chẳng bận tâm”.

Alex Iwobi ghi bàn thắng duy nhất ở phút 90+9.

Alex Iwobi ghi bàn thắng duy nhất ở phút 90+9.

Thực tế, đầu hiệp hai có hàng loạt biến cố trên sân Goodison Park. Đầu tiên, trận đấu bị gián đoạn do một người hâm mộ quá khích tự buộc cổ vào cầu môn Everton.

Cổ động viên quá khích tự cột cổ vào khung thành.

Cổ động viên quá khích tự cột cổ vào khung thành.

“Nam thanh niên mặc áo cam bất ngờ chạy xuống sân và dùng dây rút nhựa để tự buộc cổ mình vào cột khung thành”, tờ SunSport miêu tả: “Cảnh sát và lực lượng an ninh có mặt nhưng cũng phải dùng kìm cộng lực mới giải thoát được người thanh niên quá khích”.

Tức giận vì trận đấu bị phá bĩnh, 2 cổ động viên của chủ nhà Everton lao xuống sân đòi đánh thanh niên áo cam.

Cảnh sát khống chế cổ động viên lao xuống sân đuổi đánh thanh niên áo cam.

Cảnh sát khống chế cổ động viên lao xuống sân đuổi đánh thanh niên áo cam.

Tình huống này làm trận đấu gián đoạn mất 6 phút. Tới phút 84, chủ nhà Everton chỉ còn thi đấu với 10 người khi trọng tài chính rút thẻ đỏ đối với Allan.

Allan nhận thẻ đỏ trực tiếp sau pha vào bóng với Saint Maximin.

Allan nhận thẻ đỏ trực tiếp sau pha vào bóng với Saint Maximin.

“Chúng tôi đã có một ngày thi đấu tuyệt vời và cần thêm những khoảnh khắc như thế này, bởi mùa giải vẫn còn chặng đường dài phía trước”, cựu thuyền trưởng Chelsea nói thêm: “Chúng tôi đã thi đấu với tinh thần không bỏ cuộc và cả sự đoàn kết. Thật tuyệt vời khi giành được những chiến thắng như thế”.

Chiến thắng kịch tính giúp Everton chấm dứt chuỗi 4 trận toàn thua, đồng thời vươn lên hơn nhóm ‘cầm đèn đỏ’ 3 điểm trong khi chưa đấu 2 trận.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ