Thắng Atletico Madrid, Barcelona vẫn ngậm ngùi rời Champions League

GD&TĐ - Barcelona thắng 2-1 ngay trên sân Metropolitano nhưng vẫn ngậm ngùi nhìn chủ nhà Atletico Madrid đi tiếp với tổng tỉ số 3-2 hôm 15/4 (giờ Hà Nội).

Trận tứ kết lượt về diễn ra đúng theo kịch bản nghẹt thở mà người hâm mộ chờ đợi. Thua 0-2 ở lượt đi tại Camp Nou, Barcelona buộc phải lao lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc và họ nhanh chóng khiến cuộc đối đầu trên sân Metropolitano nóng rực.

Ngay phút 4, thần đồng Lamine Yamal trừng phạt sai lầm của trung vệ Clement Lenglet để mở tỉ số cho đội bóng xứ Catalan. Từ đường kiến tạo của Ferran Torres, ngôi sao trẻ người Tây Ban Nha dứt điểm gọn gàng đánh bại thủ môn Juan Musso, thắp lại hy vọng cho Barcelona.

atletico-2.jpg
Thần đồng Yamal ghi bàn, Barcelona thắng trận nhưng tấm vé vào bán kết vẫn thuộc về Atletico Madrid.

Đến phút 24, chính tiền đạo Ferran Torres tiếp tục giáng thêm một đòn mạnh vào Atletico Madrid. Sau pha chọc khe của tiền vệ Dani Olmo, chân sút người Tây Ban Nha bứt xuống rồi tung cú sút quyết đoán vào góc cao, san bằng tổng tỉ số 2-2 sau 2 lượt trận.

Tuy nhiên, Atletico Madrid cũng kịp tung ra đòn đáp trả quyết định. Phút 31, Ademola Lookman ghi bàn rút ngắn tỉ số xuống 1-2, tái lập lợi thế 3-2 sau 2 lượt trận.

Tình thế buộc HLV Hansi Flick phải xua quân tràn lên quyết 1 trận sống còn. Barcelona kiểm soát bóng vượt trội, đẩy cao nhịp độ tấn công và từng có lúc tưởng như đã hoàn tất màn ngược dòng.

Trái lại, chủ nhà Atletico Madrid không còn lựa chọn nào khác ngoài việc co mình chịu trận.

atletico-3.jpg
Nhiều thời điểm tưởng chừng như Barcelona có thể hoàn tất cuộc lội ngược dòng trước Atletico Madrid.

Tiếc rằng, dù kiểm soát thế trận, Barcelona vẫn thiếu khoảnh khắc quyết định. Dù Torres thêm lần nữa chọc thủng lưới đối phương nhưng bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị, trong khi Pedri và Gavi chơi tốt ở tuyến giữa nhưng không tạo ra được nhát cắt cuối cùng đủ sắc để kết liễu đối thủ.

Bi kịch đối với gã khổng lồ xứ Catalan càng lớn hơn ở cuối trận. Trung vệ Eric Garcia phải nhận thẻ đỏ sau pha phạm lỗi trong tình huống bị xem là ngăn cản cơ hội ghi bàn rõ rệt của đối thủ, khiến đội chỉ còn 10 người ở thời điểm quyết định.

atletico-1.jpg
Niềm vui cho lần đầu tiên sau 9 năm Atletico Madrid mới giành quyền vào bán kết Champions League.

Lợi thế hơn người giúp Atletico Madrid đứng vững trong những phút cuối để bảo toàn tấm vé vào bán kết Champions League lần đầu tiên sau 9 năm.

Đối thủ tiếp theo của họ sẽ là Arsenal hoặc Sporting, trong đó đại diện nước Anh đang nắm lợi thế với chiến thắng 1-0 trước trận lượt về diễn ra tại Emirates hôm 16/4.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Ba tôi thưởng trà

GD&TĐ - Sáng nào cũng thế, khi cả xóm còn chìm trong giấc ngủ, màn sương còn trĩu nặng trên những tán dừa ngoài ngõ, thì ba tôi đã thức giấc.

Ông Trần Gia Tín cùng các bạn học ở Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn.

Ngược dòng thời gian tìm lại ước mơ thuở 18

GD&TĐ - Sau hơn ba thập kỷ gắn bó với ngành Giáo dục, từng dìu dắt trẻ khiếm khuyết và đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý, ông Trần Gia Tín vẫn chọn quay lại giảng đường ở tuổi nghỉ hưu.