Kenya: Cha mẹ vật lộn với các khoản phí đầu năm

GD&TĐ - Khi trường học Kenya tái mở cửa, phụ huynh cảm thấy lo lắng trước sự an toàn của học sinh; đồng thời, mệt mỏi khi phải đóng các khoản phí lớn.

Phụ huynh Kenya đưa con đi mua sách giáo khoa cho năm học mới.
Phụ huynh Kenya đưa con đi mua sách giáo khoa cho năm học mới.

Khi gia đình không đủ khả năng chi trả, nhiều học sinh sẽ phải nghỉ học vô thời hạn.

Một số phụ huynh Kenya phản ánh, ngoài các khoản học phí bắt buộc, nhà trường còn yêu cầu đóng tiền xây dựng lớp học. Lý do được đưa ra là các trường cần mở rộng cơ sở hạ tầng để đáp ứng số lượng học sinh ngày càng tăng. Số khác nhận xét sách giáo khoa và đồng phục học sinh bán quá cao.

Đối với việc thu các khoản tiền này, nhà trường sẽ thành lập quỹ xây dựng trường hoặc gửi danh sách đến đại diện ban phụ huynh. Sau khi đại diện ban đã xem qua, nhà trường sẽ gửi đến giáo viên chủ nhiệm lớp để thu và nộp lại cho nhà trường.

Tại Trường Trung học Nữ sinh Mugoiri, quận Murang’s, mỗi phụ huynh phải trả 47 USD (khoảng 1 triệu đồng) cho chi phí đưa đón học sinh, 310 USD (khoảng 7,5 triệu đồng) cho chi phí học tăng cường và 14 USD (khoảng 300 nghìn đồng) lắp đặt màn hình thông minh trong lớp học.

Nhiều phụ huynh nhà trường chia sẻ rằng, những khoản phí đi kèm này là quá lớn so với khả năng tài chính của gia đình học sinh. Nhưng họ không thể làm gì khác ngoài cố gắng chắt chiu, vay mượn để con được đến trường.

Sống tại thị trấn Nyeri, chị Purity Karuga, có con trai đang học lớp 3, cho biết, trường tiểu học yêu cầu phụ huynh đóng thêm 90 USD (khoảng 2 triệu đồng) để nâng cấp cơ sở hạ tầng.

“2021 là một năm khó khăn. Dù mùa hè năm nay, các gia đình tại thị trấn kiếm được một chút lợi nhuận từ việc trồng lạc, chúng tôi vẫn chưa thể phục hồi hoàn toàn”, chị Karuga bày tỏ.

Trong khi đó, ông Peter Kamaru, phụ huynh sống tại quận Murang’s, tiết lộ nhiều phụ huynh phải vay tiền từ những nơi cho vay lãi suất cao với yêu cầu trả nợ trong một tháng.

“Tôi đã vay khoảng 360 USD (8 triệu đồng) với lãi suất 25% để trả các khoản phí cho ba đứa con. Điều này thật khốn khổ với những cha mẹ không được chính phủ hỗ trợ do dịch Covid-19”, ông Kamaru cho hay.

Bên cạnh các khoản phí cần đóng đầu năm, việc mua sách giáo khoa, đồng phục cho học sinh Kenya cũng vô cùng đắt đỏ.

Tại thị trấn Eldoret, hoạt động kinh doanh đã được khôi phục hoàn toàn sau khi chính phủ nới lỏng các biện pháp phòng chống dịch. Các cửa hàng sách và đồng phục học sinh trở nên nhộn nhịp nhờ phụ huynh xếp hàng mua đồ dùng học tập cho học kỳ mới.

Chị Nelly Kichwen, sống tại Uasin Gishu, chia sẻ, đã dành gần nửa ngày để mua sắm đồ dùng cho 5 người con đang đi học. “Giá sách đang tăng chóng mặt. Tháng trước, tôi mua một cuốn sách với giá 4,5 USD nhưng giờ đã tăng lên 5 USD. Tôi đã phải chi nhiều hơn so với khoản tiền dự trù”, chị Kichwen cho hay.

Chính quyền quận Murang’s cho biết đã phân bổ gói hỗ trợ trị giá hơn 180.000 USD dành cho 3.000 học sinh phổ thông. Chương trình nhằm giúp những gia đình khó khăn được tiếp cận nền giáo dục chất lượng.

Một số địa phương khác đang triển khai gói hỗ trợ tương tự hoặc kiến nghị chính phủ xây dựng các phương án nhằm phục hồi ngành giáo dục sau 2 năm dịch Covid-19.

Ông Kairi Ituuru, Hiệu trưởng Trường Trung học Antuanduru, bày tỏ hy vọng chính phủ sẽ lắng nghe ý kiến của các cấp, ngành, trường học. Từ đó, sớm có sự hỗ trợ kịp thời cho các nhà trường và phụ huynh.

“Chúng tôi hiểu phụ huynh cũng đang gặp khó khăn, xoay sở trong việc đóng học phí và các chi phí đi kèm. Các nguồn lực của chính phủ sẽ mang lại giá trị cho họ”, ông Ituuru đánh giá.

Theo The Standard

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trường TH&THCS thị trấn Mường Lát (Thanh Hóa) được đầu tư xây dựng khang trang. (Ảnh: Thế Lượng)

Hai 'bông hoa' ở trường vùng biên xứ Thanh

GD&TĐ - Hai nữ sinh Trường TH&THCS thị trấn Mường Lát (Thanh Hóa) đã vượt khó, nỗ lực phấn đấu khi đoạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh môn Lịch sử và Ngữ văn.