Chồng bất ngờ qua đời, vợ phát hiện sự thật đau đớn khi đến ngân hàng rút tiền

Chồng bất ngờ qua đời vì uống thuốc ngủ quá liều, người vợ rất đau khổ mà không rõ nguyên nhân. Nhưng cho đến khi ra ngân hàng rút tiền, cô mới phát hiện được con người thật của chồng.

Gia đình người đàn ông họ Điền sống ở một thành phố nhỏ của Trung Quốc, nhờ kinh doanh siêu thị mini mà cuộc sống khấm khá. Tuy nhiên, vợ chồng ông Điền lấy nhau muộn, lại không có con trai, chỉ có hai cô gái cách nhau 8 tuổi.

Tuổi của vợ chồng ông Điền ngày càng cao và muốn con gái đầu Điền Tiểu Quân sớm yên bề gia thất. Sau nhiều năm làm công tác tư tưởng, cô con gái cả có ý định đi làm ở thành phố lớn nhưng cuối cùng đã từ bỏ sau khi nhìn thấy cha mẹ ngày càng già yếu, em gái thì lấy chồng xa.

Điền Tiểu Quân bắt đầu tập trung vào việc quản lý siêu thị thay bố mẹ. Cô cũng hy vọng sẽ lấy được người chồng tử tế ở gần để có thể chăm sóc bố mẹ của mình.

tâm sự, trầm cảm sau kết hôn, bệnh trầm cảm

So với nhiều cô gái trong làng thì Điền Tiểu Quân lập gia đình khi khá cứng tuổi. Đám cưới của cô tuy không hoành tráng nhưng cả hai vợ chồng đều thấy rất hạnh phúc.

Người đàn ông đó tên là Tạ Hàng Ba, xuất thân là một đứa trẻ mồ côi. Tạ Hàng Ba không đẹp trai cũng không giỏi ăn nói, thậm chí còn vụng về và nhút nhát, nhưng với Điền Tiểu Quân thì anh trông như bao người đàn ông bình thường khác và cô không để ý đến nhưng khuyết điểm của chồng.

Vì thấy Tạ Hàng Ba là người thật thà và nghĩ anh có thể đối xử tốt với bố mẹ mình nên cô chọn kết hôn.

tâm sự, trầm cảm sau kết hôn, bệnh trầm cảm

Sau khi kết hôn, cả hai chuyển đến ngôi nhà mới trong khu dân cư được mua bằng tiền trả góp. Vì Tạ Hàng Ba không có việc làm chính thức nên anh ở nhà hoặc tới giúp việc bán hàng ở siêu thị cho gia đình vào các ngày trong tuần.

Mọi người trong khu dân cư nơi cả hai vợ chồng dần dần bắt đầu để ý, nói ra nói vào những điều không hay về Tạ Hàng Ba. Tiếng xấu về anh cuối cùng cũng đến tai bố mẹ vợ. Ông Điền cuối cùng cũng không chịu được nữa nên nói với vợ chồng con gái.

Sau đó, ngay cả Điền Tiểu Quân cũng phát hiện ra người chồng này của mình có chút khác thường và dường như có một “nhân cách kép”. Có lần, Tạ Hàng Ba đi xe đạp điện và bị người đi ngược chiều đâm phải nhưng vẫn vui vẻ để họ đi, nhưng đôi khi anh dễ dàng "xù lông" đối phó với những người khác chỉ vì việc rất nhỏ.

Anh sẵn sàng giúp đỡ những người hàng xóm trong khu phố, ngay cả khi làm những công việc nặng hay có thể dính bẩn, nhưng một số người cũng là hàng xóm khác lại bị từ chối giúp đỡ hết lần này đến lần khác.

Đôi khi anh ấy rất tốt và hiền lành, nhưng có lúc lại tức giận và cáu gắt. Nhưng Tạ Hàng Ba luôn cưng chiều vợ mình và làm mọi thứ để cô vui. Điền Tiểu Quân nhận thấy càng ngày cô không thể hiểu được Tạ Hàng Ba nữa, và nhiều khi còn tự hỏi không biết anh ấy là ai.

Nhưng dù vậy, sâu tận trong thâm tâm, cô luôn tin tưởng và chắc chắn rằng anh không phải người xấu.

tâm sự, trầm cảm sau kết hôn, bệnh trầm cảm

Sau này họ có con và Điền Tiểu Quân đề nghị anh ra ngoài làm việc kiếm tiền, mặc dù Tạ Hàng Ba rất miễn cưỡng nhưng anh vẫn đồng ý. Tạ Hàng Ba gửi cho vợ 2.000 nhân dân tệ/tháng. Với thu nhập từ siêu thị, Điền Tiểu Quân cũng tiết kiệm 1.000 nhân dân tệ mỗi tháng. Kể từ khi anh đi ra ngoài kiếm tiền, hai người đã trải qua ba năm sống xa nhau.

Một ngày, Điền Tiểu Quân đang tìm trường mẫu giáo để chuẩn bị gửi con đi lớp thì bất ngờ nhận được điện thoại từ công ty của Tạ Hàng Ba. Họ nói với cô rằng Tạ Hàng Ba đã uống thuốc ngủ quá liều và không được cứu kịp thời, bạn cùng phòng tìm thấy anh nằm bất động. Tin xấu đến như một nhát dao đâm vào tim, Điền Tiểu Quân lập tức gục xuống.

Lễ tang của Tạ Hàng Ba cũng rất đơn giản. Mặc dù nguyên nhân cái chết của Tạ Hàng Ba không tiết lộ nhưng Điền Tiểu Quân vẫn nghe được rất nhiều tin đồn tại đám tang của anh. Hầu hết mọi người đều bàn tán về việc liệu người đã khuất có làm điều gì mờ ám hay không hay anh ta tự tử vì trốn tội lỗi.

Ngay cả một số người từng được Tạ Hàng Ba giúp đỡ cũng không bày tỏ thương xót. Điền Tiểu Quân khó chịu bên tai, tự nghĩ thế gian thật lạnh lùng, họ có thể buông lời này nọ khi người đã khuất vẫn còn nằm trong quan tài chưa được yên vị.

tâm sự, trầm cảm sau kết hôn, bệnh trầm cảm
Sau khi chồng qua đời, người vợ đến ngân hàng rút tiền thì mới phát hiện ra điều bí mật mà anh luôn giấu.

Sau khi chồng qua đời, Điền Tiểu Quân rất đau buồn, cô khóc suốt ngày. Cô tìm cha mẹ để mong được an ủi nhưng đổi lại, giọng điệu của họ như những người bạc tình. Lý do vì ông Điền thấy Tạ Hàng Ba xuất thân là trẻ mồ côi, nghèo khó, lấy được con gái mình coi như là có phúc khi được bố mẹ để lại cho siêu thị.

Không những thế, bố mẹ của Điền Tiểu Quân cũng có ấn tượng xấu về con rể từ những lời nói của hàng xóm. Điền Tiểu Quân cũng vì câu nói lạnh nhạt của bố mẹ mà cãi nhau với họ.

Theo lời nhắc nhở của em gái, Điền Tiểu Quân nhớ ra, ngoài thẻ ngân hàng của chính mình, còn có một chiếc thẻ mà Tạ Hàng Ba đã dùng từ lâu. Dù biết chồng có thẻ ngân hàng nhưng cô không tò mò anh chi tiêu ra sao bởi bản thân cũng có thu nhập tốt từ việc kinh doanh siêu thị, hơn nữa hàng tháng anh đều gửi tiền lương kiếm được cho mình.

Ngày hôm sau, Điền Tiểu Quân mang thẻ của chồng tới ngân hàng để rút tiền. Và số dư trong đó khiến cô vô cùng bất ngờ, con số lên tới 501.414 tệ (hơn 1,7 tỷ đồng).

Lần cuối cùng cô nhận được tiền anh gửi là ba ngày trước khi chồng qua đời. Vậy chồng cô lấy tiền ở đâu? Sau đó, Điền Tiểu Quân nghĩ tới số 1414, đây là mật khẩu thẻ ngân hàng của Tạ Hàng Ba mà anh từng nói với cô, dãy số này cũng là mật khẩu để mở chiếc hộp cũ mà Tạ Hàng Ba đã mang theo khi anh kết hôn. Liệu rằng chồng cô có điều gì bí mật để bên trong chiếc hộp?

Về đến nhà, Điền Tiểu Quân nhanh chóng tìm chiếc hộp cũ và mở mật mã theo số 1414. Khi mở chiếc hộp ra, trong đó chỉ có một bức thư.

tâm sự, trầm cảm sau kết hôn, bệnh trầm cảm

Ý chính của bức thư là: Tạ Hàng Ba cảm ơn Điền Tiểu Quân vì đã gặp và yêu anh. Tuy rằng cả hai không còn sống cùng nhau, nhưng thời gian qua được cô đối xử chân thành, anh đã cảm thấy không uổng phí cuộc đời.

Anh bị trầm cảm sau khi kết hôn và không thể nói cho cô biết. Càng về sau thì bệnh càng ngày càng trầm trọng, dũng khí sống duy nhất của anh là cô và các con. Nhưng tình cảm mà anh nợ cô quá nhiều. Nên bản thân phải cố gắng không ngừng để mong có thể bù đắp cho hai mẹ con cô.

Nhưng anh biết sớm muộn thì mình cũng không thể trụ thêm được và ngày ấy cũng sẽ đến nên đã chủ động viết thư để lại. Anh cho biết, ngoài làm việc chăm chỉ, anh còn được thừa hưởng một khoản tiền từ bố mẹ để lại khi còn nhỏ. Số tiền đó nằm trong thẻ ngân hàng của anh. Và cô biết mật khẩu thẻ ngân hàng đó.

Cuối cùng, anh bày tỏ sự biết ơn vì từ lúc ba mẹ qua đời, chỉ có cô trên thế giới này đối xử chân thành và yêu anh!

Điền Tiểu Quân đã bật khóc và ôm chặt bức di thư của chồng vào ngực. Hai năm sau, cô thoát khỏi nỗi đau mất chồng. Sáu năm sau, cô kết hôn với người mới có nhiều đặc điểm giống người chồng quá cố Tạ Hàng Ba.

Theo Công lý & xã hội

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Cảnh giác với dòng rip

GD&TĐ - Dòng rip là luồng nước mạnh chảy vuông góc từ bờ ra biển. Hiểu nôm na, đó là một dòng nước chảy xiết nhưng bằng mắt thường rất khó phát hiện.