![]() |
Mei Xiang lăn lộn trong chuồng giữa cơn đau đẻ. Ảnh: Vườn thú Smithsonian |
"Tất cả chúng tôi đều hồi hộp lúc Mei Xiang lâm bồn. Đây là thời khắc rất mong manh," Dennis Kelly, giám đốc vườn thú cho biết. "Gấu con bé xíu, rất dễ bị tổn thương, tuy nhiên, Mei quả là một bà mẹ tuyệt vời."
Theo CNN, con gấu trúc Mei Xiang 17 tuổi đẻ con trong chưa đầy 24 giờ từ lúc bắt đầu có cơn co tử cung. Trong thời gian chống chọi với cơn đau, nó thỉnh thoảng lại lăn lộn, liên tục liếm lông.
Mei Xiang đẻ con đầu tương đối dễ dàng, chỉ một giờ sau khi vỡ ối. Vài giờ sau, nó sinh thêm một con nữa trong đêm. "Chúng tôi xác nhận con gấu thứ hai đẻ lúc 10:07 tối," vườn thú thông báo trên Twitter. "Nó khỏe mạnh."
Gấu con mới đẻ nhỏ như con chuột, không có lông, rất yếu ớt. Con đầu chỉ nặng 86,3 gram, con thứ hai nặng hơn một chút, 138 gram. Gấu con phụ thuộc hoàn toàn vào hơi ấm và dòng sữa mẹ, National Geographic cho biết.
Mei Xiang được thụ tinh nhân tạo 5 tháng trước, với con đực Hui Hui ở Trung Quốc và Tian Tian, đang sống ở vườn thú. Các nhà khoa học sẽ cho thử ADN để xác định con nào là gấu bố. Gấu con cũng chưa được xác định giới tính.
Đứa con đầu tiên của Mei Xiang là Tai Shan, sinh năm 2005, hiện sống ở Trung Quốc. Năm 2012, nó sinh thêm một gấu con nữa, nhưng con non chỉ sống được 6 ngày. Mei Xiang sinh thêm Bao Bao năm 2013. Khi Bao Bao được 4 tuổi, nó sẽ được đưa về Trung Quốc.