Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027 sẽ diễn ra vào ngày 10/6 tới. Đây là trận đấu quyết định tới ngôi đầu bảng F và khả năng góp mặt ở vòng chung kết của cả hai đội.
Tờ Astro Arena - một trong những trang thể thao hàng đầu Malaysia, đưa ra nhận định về trận đấu trên: “Đội tuyển Việt Nam đang dần tách ra khỏi mặt bằng khu vực. Họ đang là thách thức lớn đối với bóng đá Malaysia”, bài viết nhận định.
Tờ Astro nhắc lại chiến thắng 5-0 của Việt Nam trước Lào hồi tháng 3 như một lời cảnh báo mạnh mẽ gửi đến đội nhà: “Dưới thời huấn luyện viên Kim Sang-sik, tuyển Việt Nam đang đạt phong độ tuyệt vời. Họ bất bại từ giải AFF Cup 2024 đến nay.
Chiến thắng trước tuyển Lào là lời nhắn rõ ràng nhất gửi đến Malaysia trong cuộc đua đến Asian Cup 2027. Đừng quên, lần gặp gần nhất ở giải AFF Cup 2022, chúng ta đã thua 0-3”, tờ báo viết.
Không chỉ báo chí, mà cả Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) và HLV trưởng Peter Cklamovski đều thể hiện sự nghiêm túc tối đa trước trận chiến sắp tới. “Chúng tôi sẽ tập trung toàn lực cho trận gặp đội tuyển Việt Nam. Để chuẩn bị, Malaysia sẽ đá từ 1 đến 2 trận giao hữu quốc tế. Tôi sẽ sớm công bố đối thủ cụ thể”, ông Cklamovski chia sẻ.
Một số chuyên gia bình luận thể thao của Malaysia thậm chí còn bày tỏ sự bi quan. “Nếu không kịp tăng cường chất lượng đội hình, chúng ta sẽ lại thất bại trước Việt Nam như các kỳ AFF Cup trước”, một nhà báo kỳ cựu viết.
Chủ tịch FAM Mohd Joehari Mohd Ayub hé lộ, tuyển Malaysia nhận sắp hoàn tất thủ tục nhập tịch cho 3 cầu thủ từ châu Âu, ông nói: "Một người đã xong thủ tục, 2 người còn lại đang gấp rút hoàn thiện hồ sơ. Chúng tôi kỳ vọng tất cả thủ tục sẽ xong trong thời gian sớm nhất. Hãy cùng chờ đợi xem liệu họ kịp ra sân đối đầu tuyển Việt Nam hay không".
Được biết, 3 cầu thủ này đều có gốc gác Malaysia từ ông bà hoặc cha mẹ, đáp ứng đủ điều kiện nhập tịch theo luật FIFA, nên không mất quá nhiều thời gian để hoàn tất hồ sơ.
Đáng chú ý, 1 trong những cầu thủ được hé lộ là Jon Irazabal, trưởng thành từ lò đạo đào Bilbao, hiện thi đấu tại Azerbaijan, được định giá tới 700.000 euro.