Gặp "thần nữ" 7 tuổi được dân Nepal tôn sùng, cầu xin phước lành

Một bé gái 7 tuổi ở Nepal vừa được tôn lên làm thần sống nhờ có lông mi giống như của bò và giọng nói rõ ràng như vịt.

Yunika được chọn là Kumari từ nhỏ. Cha mẹ bé phải bỏ việc để chăm lo cho con. Ảnh: Getty Images
Yunika được chọn là Kumari từ nhỏ. Cha mẹ bé phải bỏ việc để chăm lo cho con. Ảnh: Getty Images

Những vị thần trẻ - hay Kumari – sống giữa dân chúng là truyền thống hàng trăm năm nay ở Nepal, được người Hindu và Phật giáo tôn thờ.

Trong lễ hội Hindu vào mùa mưa tháng Bảy, hàng ngàn người kéo về để bày tỏ lòng kính trọng những đứa trẻ được chọn, trong đó có cả Thủ tướng Nepal, ông Pushpa Kamal Dahal – người phải cúi đầu hành lễ trước đứa trẻ mỗi khi gặp mặt.

Mặc dù giữ trọng trách cao cả, mang vận may tới cho mọi người nhưng Kumari 7 tuổi có tên Yunika vẫn sống cùng cha mẹ đẻ.

“Khi con tôi được chọn là Kumari, tôi rất hạnh phúc. - Cha bé, ông Ramesh Bajracharya tự hào - Kumari đặc biệt được yêu quý và tôn kính như thần sống ở Nepal.”

Cha mé đã phải bỏ việc ở quê nhà Patan để dành hết thời gian chăm lo cho con gái bởi làm Kumari giữ trọng trách rất nặng nề, không được phép ra khỏi nhà trừ trường hợp đặc biệt và chân của Kumari không bao giờ được phép chạm đất.

Mẹ của Yunika còn có nhiệm vụ hóa trang khuôn mặt con gái để thể hiện rõ cô là nữ thần.

“Tôi hơi buồn khi thấy những đứa trẻ khác được nô đùa ngoài sân nhưng chúng cũng thường vào trong chơi với con bé. Mỗi khi cháu yêu cầu gì, búp bê hay bất cứ thứ gì, lũ trẻ cũng đều đáp ứng,” cô Sabita cho biết.

Gap

Một bà mẹ mang con tới xin phước lành từ Kumari. Ảnh: Getty Images

Để được là Kumari – có nghĩa là “gái chưa chồng” hay “đồng trinh”, đứa trẻ phải đáp ứng các tiêu chí cụ thể như “mi mắt giống như của bò, “đùi như nai” và “giọng rõ như vịt”.

Ngoài những đặc điểm trên, đứa trẻ còn phải có biểu đồ chiêm tinh hài hòa với vua Nepal. Cô bé cũng phải tỏ ra không sợ hãi và thanh thản trước vai trò của mình.

Khi một bé gái được chọn, bé sẽ được coi như nữ thần Durga của Hindu. Tuy nhiên, khi đến tuổi trưởng thành, các bé gái sẽ quay lại thành người bình thường trong xã hội.

Trong bộ phim tài liệu về Yunika chiếu trên đài ABC hôm tối thứ Sáu, một cựu Kumari, cô Rashmila Shakya cho biết khá khó khăn để thích nghi với vai trò nữ thần.

“Khi tôi còn là Kumari, tôi không được phép đi ra ngoài. Vì vậy, khi tôi không còn là Kumari nữa, việc đi bộ ra ngoài đường không được thoải mái,” cô Shakya năm nay 32 tuổi cho biết.

Cô cũng phủ nhận lời mê tín rằng những người đàn ông kết hôn với Kumari sẽ chết yểu. “Tất cả các Kumari sau đó đều lấy chồng. Tôi cũng vừa lấy cách đây 6 tháng. Kia chỉ là tin đồn nhảm.”

Trở lại cuộc sống đời thường là điểm khác biệt rõ rệt giữa Kumari vói Dalai Lama. Các Dalai Lama – Phật sống Tây Tạng – sẽ là vị thần cả đời và khi chết đi, sẽ đầu thai vào Phật sống đời sau.

Năm 2008, Tòa án tối cao Nepal bác bỏ yêu cầu bãi bỏ tục lệ chọn Kumari, cho rằng đó là tín ngưỡng văn hóa dù một số hoạt động bị cho là bắt trẻ em lao động bất hợp pháp.

Theo Tin Nhanh

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Pintxo, món xiên tăm của người Tây Ban Nha đặc biệt bắt mắt và nhỏ gọn. Ảnh: Townandcountrymarkets.com

Món xiên tăm 'cưng xỉu'

GD&TĐ - Mọi quầy bar ở Tây Ban Nha đều phục vụ món khai vị cực kỳ nhỏ nhắn, đáng yêu và chỉ ăn một miếng là hết: Pintxo.