Đó là sinh viên Phạm Thúy An - tình nguyện viên rất năng nổ, nhiệt tình dù bị tật ở hai tay và ở chân với mức độ 61%.
Được biết, đây là năm thứ hai Thúy An tham gia chương trình Tiếp sức mùa thi. Cũng như các tình nguyện viên khác, Thúy An cũng tham gia tích cực việc chỉ đường, hỗ trợ thí sinh và phụ huynh tìm điểm thi, chỗ trọ, phát cơm miễn phí…
Ngoài việc trực ở chốt tư vấn, Thúy An còn đến điểm nấu cơm miễn phí cho thí sinh để phụ giúp nhặt rau, phát cơm… Dù hai tay bị tật nhưng mọi việc được Thúy An làm thành thạo, khéo léo với tấm lòng nhiệt huyết.
Đối với Thúy An, việc gì trong khả năng, em đều hết mình giúp thí sinh. “Em chưa biết chạy xe máy nên không đảm nhiệm đưa rước thí sinh, các việc khác em sẵn sàng hỗ trợ”, Thúy An - chia sẻ.
Thúy An đang là sinh viên năm thứ 3 ngành Công nghệ sinh học, Trường ĐH Cần Thơ. Ít ai biết rằng cô gái nhỏ nhắn, đôi tay co quắp, đôi bàn chân không lành lặn lại đầy nghị lực và luôn vươn lên trong cuộc sống.
Phạm Thúy An - cô tình nguyện viên năng nổ |
Hoàn cảnh của Thúy An hết sức khó khăn: Cha mất vì bệnh ung thư, mẹ bị mất sức lao động vì bệnh, em gái mắc bệnh tim bẩm sinh, bản thân Thúy An cũng bị dị tật đến 61%.
Được biết, từ khi sinh ra, hai tay, hai chân Thúy An dính lại, không có ngón. Sau đó An phải trải qua nhiều đợt phẫu thuật để bác sĩ tách khối thịt ra thành hình dáng các ngón tay. An có một ngón tay út bình thường, chín ngón tay còn lại bị dị tật.
Sau bao năm dài nỗ lực, Thúy An tốt nghiệp phổ thông loại giỏi, đỗ vào ngành Công nghệ sinh học, Trường ĐH Cần Thơ. Không dừng lại ở đó, An đã trở thành một trong những sinh viên xuất sắc nhất trường với kết quả học tập 3,6/4. Với những nỗ lực không ngừng, Thúy An được ghi tên lên bảng vàng những sinh viên xuất sắc của Trường ĐH Cần Thơ.
Phạm Thúy An cũng là một trong 10 nhân vật được tuyên dương trong chương trình giao lưu “Khát vọng sống” do Báo Phụ nữ TP HCM tổ chức vào tháng 4/2016.
Đến mùa thi, Thúy An thức từ rất sớm chạy lại chốt tư vấn trước cổng A - ĐH Cần Thơ để làm nhiệm vụ. Sau đó chạy đến địa điểm nấu cơm để phụ giúp và cùng các tình nguyện viên khác đi phát cơm cho thí sinh và phụ huynh.
“Số phận khó khăn sẽ làm cho mình mạnh mẽ hơn. Em nghĩ mình có thể làm được như người bình thường và phải cố gắng gấp đôi so với những người khác”, Thúy An - tâm sự.