Có một Hà Nội xưa trong những biển hiệu quảng cáo cổ

Trên những con phố buôn bán lâu năm ở Hà Nội như: Hàng Hòm, Hàng Thiếc, Hàng Ngang, Hàng Đào, Lãn Ông … nhiều mặt tiền của các ngôi nhà vẫn còn lưu giữ được những biển hiệu cáo được thiết kế đơn giản nhưng đậm dấu ấn lịch sử, văn hóa.

Có một Hà Nội xưa trong những biển hiệu quảng cáo cổ

Ngày nay, đâu đó trên phố cổ, người Hà Nội vẫn giữ cho mình những tinh hoa, nét đẹp truyền thống cũ. Hình ảnh những bảng quảng cáo cổ từ hồi cha ông vẫn còn tồn tại trên 36 phố phường Hà Nội.

Những cái tên như Hành Thiên, Vĩnh Bảo, Phong Thịnh, Phú Thịnh… đã ăn sâu vào tiềm thức và trở nên quen thuộc với nhiều người. Hiện một số trong những cửa hiệu này vẫn còn buôn bán đúng mặt hàng từ thời xa xưa.

Cùng ngắm những biển hiệu quảng cáo mộc mạc nhưng đầy dấu ấn lịch sử của Hà Nội xưa:

Co mot Ha Noi xua trong nhung bien hieu quang cao co - Anh 1

Ngôi nhà số 43 nằm trên phố Lãn Ông. Đây là ngôi nhà của gia đình PGS TS Nguyễn Nhược Kim (hiện là phó Chủ tịch hội Đông Y Việt Nam). Ông cho biết, gia đình ông buôn bán thuốc đông y từ rất lâu, riêng tấm bảng quảng cáo ở ngoài cửa có tuổi thọ gần 100 năm, còn cái tên Hành Thiện lấy từ quê hương Hành Thiện, Nam Định.

Co mot Ha Noi xua trong nhung bien hieu quang cao co - Anh 2

Bác Long - chủ nhân ngôi nhà số 22, Hàng Hòm cho biết: "Trước kia gia đình buôn vải nhưng giờ các con tuôi đã chuyển sang bán hàng tạp hóa"

Co mot Ha Noi xua trong nhung bien hieu quang cao co - Anh 3

Ngôi nhà số 28 nằm trên con phố Hàng Hòm có chiếc bảng quảng cáo từ khá lâu. Chủ nhà chia sẻ: "Chiếc bảng quảng cáo này từ thời bố mẹ tôi, giờ bố mẹ tôi già không buôn bán nữa nên tôi dùng để kinh doanh"

Co mot Ha Noi xua trong nhung bien hieu quang cao co - Anh 4

Cũng nằm trên phố Hàng Hòm, ngôi nhà số 44 chuyên sản xuất và thiết kế bảng quảng cáo hiện đại ngày nay nhưng chủ nhà vẫn giữ nguyên cái tên cùng bảng quảng cáo được đúc bằng xi măng từ nhiều năm về trước.

Co mot Ha Noi xua trong nhung bien hieu quang cao co - Anh 5

Biển quảng cáo tại số 2 Lương Văn Can. Chiếc biển đã được treo lên từ năm 1981. Chủ của hàng cho biết: "Chiếc biển đó đã gắn bó với tôi qua không biết bao thăng trần của cuộc sống và thời gian."

Co mot Ha Noi xua trong nhung bien hieu quang cao co - Anh 6

Ngôi nhà số 36 nằm trên con phố Hàng Đồng. Chủ ngôi nhà là bác Tường (là thầy giáo đã về hưu). Bác chia sẻ: "Bảng quảng cáo này có tuổi thọ hơn 1 thế kỷ rồi, nó có từ hồi bố tôi"

Co mot Ha Noi xua trong nhung bien hieu quang cao co - Anh 7

Cũng nằm trên con phố Hàng Đồng, ngôi nhà số 41 nằm đối diện nhà số 36. Chủ nhân ngôi nhà là bác Hiếu. Trước bác cũng buôn bán. Bác cho biết: "Từ hồi tôi chuyển đến đây ở (năm 1938) đã có tấm bảng này"

Co mot Ha Noi xua trong nhung bien hieu quang cao co - Anh 8

Tấm bẳng quảng cáo cổ này nằm tại số 47 Hàng Đào, chủ nhà cho biết: "Tấm bảng này có từ năm 1945, trước kia cũng buôn bán quần áo, vải vóc"

Theo ReaTimes

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thủ môn Quan Văn Chuẩn thận trọng trước trận gặp U23 Iraq.

U23 Việt Nam 'đọc vị' U23 Iraq

GD&TĐ - Trước trận so tài với U23 Iraq ở tứ kết U23 châu Á, thủ môn đội trưởng U23 Việt Nam Quan Văn Chuẩn tỏ ra khá thận trọng.