Chuyện tình chàng chú - nàng em và màn tỏ tình "cho tui một danh phận" siêu đáng yêu

Một ngày đẹp trời, anh nhắn tin hỏi cô: "Có khi nào cô nghĩ là cô sẽ cho tui một danh phận khi đi với cô không"...

Chuyện tình chàng chú - nàng em và màn tỏ tình "cho tui một danh phận" siêu đáng yêu

Chuyện tình công sở của cặp đôi giận chán lại huề

Bùi Ngọc Kim Thùy (sinh năm 1992, Lâm Đồng) và Huỳnh Đức Thảo (sinh năm 1990, Bình Thuận), cả hai hiện đang làm tại một công ty về phần mềm, là cặp nhân vật chính trong câu chuyện tình này.

Cặp đôi Kim Thùy - Đức Thảo

Cả hai quen nhau cách đây hơn 3 năm khi làm chung một công ty. Ban đầu, Kim Thùy chẳng hề có ấn tượng gì với Đức Thảo cho đến tận khi mọi người ồn ào có nhân viên mới cao lắm… Gặp anh vừa cao, đen, lại gầy nên cô nàng cũng làm bơ và chẳng chuyện trò nhiều.

Sau chuyến du lịch về miền Tây, Thảo được giao nhiệm vụ là "xế" (người cầm lái) cho Thùy. Trong suốt hành trình dài từ Sài Gòn về Vĩnh Long, Thùy mới có dịp nhận ra anh chàng có khuôn mặt lạnh này lại khá hài hước. Và kể từ đó, cô bắt đầu ấn tượng với anh.

Trở về từ chuyến đi, cả hai nói chuyện nhiều hơn, cũng làm việc cùng nhau thường xuyên hơn, đặc biệt là những lần đi gặp gỡ khách hàng. Anh cũng thường đưa cô về nhà thay vì để cô đi xe bus.

Anh không phải là người lãng mạn, cô cũng chẳng thích mộng mơ, tình cảm của họ cứ thế lớn lên từ những lời hỏi han mà có lẽ nhiều nàng cho rằng nhạt nhẽo như "ăn cơm chưa", "hôm nay thế nào"…

Một ngày đẹp trời, anh nhắn tin hỏi cô: "Có khi nào cô nghĩ là cô sẽ cho tui một danh phận khi đi với cô không". Khi ấy cô nàng chỉ biết "đánh lạc hướng" để chờ đợi chính xác điều trái tim mình muốn nói. Quá tam ba bận, sau 3 lần nhận được những câu hỏi của chàng, cô đã gật đầu đồng ý bởi lòng mình cũng đã "lỡ nhịp".

Lúc mới yêu, cả hai thường xuyên gặp phải hoàn cảnh mâu thuẫn, có khi 1 tuần giận dỗi đến vài lần, cũng chẳng ít những lần chia tay hụt vì nóng nảy. Kim Thùy hài hước kể, ban đầu giận nhau cũng năn nỉ xin lỗi, nhiều lần sau rồi mặc kệ, cuối cùng chúng mình cũng huề.

Cặp đôi cũng gặp phải rào cản từ phía gia đình khi cô theo đạo Thiên chúa mà anh lại là cháu đích tôn nên khó lòng theo đạo. Gia đình cũng khuyên chia tay vì nghĩ chắc gì đã đến được với nhau. "Chẳng ngờ, tưởng không cưới mà lại cưới thật", cả hai hào hứng.

Hai năm chính là quãng thời gian mà cả hai thuyết phục gia đình. Chính khoảng thời gian khó khăn ấy giúp cả hai nhận ra họ không thể sống thiếu nửa kia.

Không còn trẻ con, nóng nảy nữa, không giận hờn, họ nói chuyện thẳng thắn để hiểu nhau hơn và cùng "hợp tác" để làm công tác tư tưởng với hai bên gia đình.

Gọi "chú", xưng "em" và màn cầu hôn "chú lấy em, hay em lấy chú?"

Nói về "ông chú" của mình, cô nàng Kim Thùy giải thích: "Anh luôn cho mình cảm giác an toàn khi ở cạnh, anh cao hơn mình cả cái đầu và chững chạc trong suy nghĩ.

Vì thế mình gọi anh là chú, xưng em, gọi hoài thành quen nên giờ không sửa được nữa". Với cách xưng hộ lạ kì này không chỉ khiến bạn bè của cả hai ngạc nhiên và phụ huynh cũng phải mắt chữ A, mồm chữ O.

Khi được hỏi về lời cầu hôn, Kim Thùy hào hứng kể về lời cầu hôn "bá đạo" của mình mà đến giờ nghĩ lại cả hai vẫn phải "cười bò". Ngày ấy, cô hỏi anh: "Giờ chú lấy em hay em lấy chú, hay là chúng mình lấy nhau để em còn biết đường".

Rồi anh chọn "chúng mình lấy nhau" và không quên "đàm phán" thêm: "Nhớ chịu trách nhiệm với cuộc đời tui nha. Đừng có lừa tui rồi bỏ tui nhé". Đám cưới của cặp đôi dự định được tổ chức vào đầu tháng 5 tới.

Nhắc về một nừa của mình, cả hai thú nhận chân thành yêu đối phương vì những gì người ấy có. Mỗi người luôn có những khuyết điểm, nhưng cả hai chẳng khi nào đòi hỏi người kia phải thay đổi mà chính mỗi người đã luôn cố gắng để hoàn thiện bản thân và phù hợp với nhau hơn.

Có lẽ điều đó giúp Kim Thùy và Đức Thảo luôn nắm chặt tay nhau đi qua những khó khăn trong hành trình yêu 3 năm mà có đến 2 năm vấp phải sự phản đối của gia đình.

Chia sẻ kỷ niệm đặc biệt trong hành trình 3 năm yêu của cặp đôi này có lẽ là những chuyến đi. Đó cũng là cách cả hai "hâm nóng" tình yêu khi thong dong chạy xe máy về Đà Lạt, Nha Trang hay Vũng Tàu. Kim Thùy luôn nhớ và thích thú cảm giác được ngồi sau xe anh và cùng nhau lang thang đi trốn ồn ào của phố thị…

Cả hai thường lựa chọn Đà Lạt rong ruổi, khám phá những điểm mới. Thành phố tình yêu này khiến cả hai luôn cảm thấy mới lạ và cả hai cùng chia sẻ kế hoạch tương lai sẽ dưỡng già tại đây. Và Đà Lạt cũng chính là nơi cho "ra lò" bộ ảnh cưới đẹp như mơ của mình.

Xem thêm những hình ảnh hạnh phúc của cặp đôi:

Một ngày đẹp trời, anh nhắn tin hỏi cô: "Có khi nào cô nghĩ là cô sẽ cho tui một danh phận khi đi với cô không"...
Để rồi, sau 3 lần nhận được những câu hỏi của chàng, cô đã gật đầu đồng ý bởi lòng mình cũng đã "lỡ nhịp"
Theo Baodatviet.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ