Chàng trai giỏi văn nức tiếng đất Đà thành

Hơn 15 năm sống trong bóng tối nhưng Trần Phú khiến những người gặp anh không khỏi trầm trồ, thán phục vì ý chí vươn lên trong cuộc sống và thành tích học tập vượt trội trong những năm qua.  

 Hơn mười lăm năm sống trong bóng tối nhưng Trần Phú khiến những người gặp anh không khỏi trầm trồ, thán phục vì ý chí vươn lên trong cuộc sống và thành tích học tập vượt trội trong những năm qua.  Chinh phục ước mơ bằng đôi tay  Hai mươi lăm tuổi, một cô
Hơn mười lăm năm sống trong bóng tối nhưng Trần Phú khiến những người gặp anh không khỏi trầm trồ, thán phục vì ý chí vươn lên trong cuộc sống và thành tích học tập vượt trội trong những năm qua. Chinh phục ước mơ bằng đôi tay Hai mươi lăm tuổi, một cô

Chinh phục ước mơ bằng đôi tay

25 tuổi, một công việc ổn định, một gia đình hạnh phúc có lẽ đang đến rất gần với những người bình thường, nhưng với Phú, mọi thứ dường như mới bắt đầu…

Sinh ra trong một gia đình ngư dân nghèo tại làng biển Hòa Hiệp Nam (huyện Đông Hòa, Phú Yên) những tưởng tuổi thơ của Phú sẽ bình lặng trôi qua như những đứa trẻ khác.

Thế nhưng tai họa đổ ập xuống đầu, năm Phú 11 tuổi, mắt anh ngày một mờ dần và sau đó không nhìn thấy gì.

Qua chẩn đoán, bác sĩ khẳng định Phú mắc chứng viêm mống mắt - một loại viêm màng bồ đào, rất nguy hiểm. Trong lúc ba anh mắc bệnh tai biến, hơn 10 miệng ăn chỉ trông vào mấy con cá, con tôm vào những ngày biển lặng thì việc điều trị cho con dần đi vào ngỏ cụt.

Với những người bẩm sinh sống chung với bóng tối, việc thích nghi với cuộc sống đã khó khăn thì với Phú, một người hơn 10 năm quen có ánh sáng thì quá trình “làm lại từ đầu” trở nên hết sức gian nan.

Mỗi ngày anh sống cùng những căn bệnh quái ác khác về tim, khớp, đau cột sống… gặm mòn thân thể mình.

“Những ngày đầu biết bệnh không thể chữa, tôi suy sụp hoàn toàn, từ một người bình thường mà trở nên tăm tối, những hệ lụy tâm lý khiến tôi không muốn bước chân ra ngoài” - Phú tần ngần chia sẻ.

Thế nhưng khát khao chinh phục tri thức khiến Phú mạnh mẽ vượt qua mọi trở ngại. Anh mạnh dạn xin phép gia đình vào Trường Niềm Vui, TP Tuy Hòa, (nay là Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập tỉnh Phú Yên) học lại từ lớp 1 bằng chữ nổi cho người mù.

Không dừng lại ở đó, hết tiểu học, một lần nữa Phú khiến mọi người vừa lo vừa nể phục khi anh quyết định một mình lặn lội tìm đến trường Phổ thông chuyên biệt Nguyễn Đình Chiểu (TP Đà Nẵng) để tiếp tục chinh phục bến bờ tri thức.

Và chỉ còn vài tháng nữa Phú sẽ hoàn thành chương trình phổ thông tại lớp 12/10 trường THPT Nguyễn Thượng Hiền (quận Liên Chiểu, Đà Nẵng).

Bao nhiêu năm bôn qua nơi đất khách, đối diện với muôn vàn trở ngại từ chốn ở, nơi ăn, lại không có một người thân quen giúp đỡ, hỗ trợ. Mọi chi phí sinh hoạt, học tập anh phải tự trang trải vì không thể trông đợi vào gia đình.

Hằng ngày, ngoài giờ học trên lớp, vì trường học cách xa trung tâm thành phố nên cậu học trò phải bắt xe ôm đến một địa điểm cố định rồi dò dẫm khắp các chợ, phố xá ở Đà Nẵng để bán tăm tre, bút bi, …anh còn nhận thêm bao lì xì để bán vào những ngày giáp Tết.

Người ta như rưng rưng nước mắt với nghị lực của anh khi Phú tự mày mò tìm nơi học mát -xa rồi xin vào làm ở Trung tâm Hội người mù quận Liên Chiểu. 

Dịp hè hay Tết Phú cũng chỉ dám về thăm nhà vài ngày rồi trở lại Đà Nẵng tiếp tục với những công việc mưu sinh để chuẩn bị chi phí cho việc học.

 Giỏi văn nức tiếng xa gần

 Được “khám phá” những thành tích của Phú, tôi không khỏi lặng người. Liên tục 12 năm học, anh luôn giữ vững thành tích học sinh khá giỏi. Phú đặc biệt giỏi văn.

Từ năm lớp 8 anh đã đoạt giải Nhì môn Văn trong kì thi chọn học sinh giỏi cấp quận Liên Chiểu. Lớp 9, Trần Phú khiến toàn bộ thí sinh trong kì khi chọn học sinh giỏi cấp thành phố Đà Nẵng phải ngớ người khi “ẵm” trọn giải Nhất.

Trong các năm lớp 10 và lớp 11, vẫn chọn môn Văn để dự thi, cậu học trò thiếu may mắn một lần nữa khiến mọi người phải thán phục khi lần lượt đoạt các giải nhì, nhất.

Với những thành tích vượt trội như trên, tháng 11/2013, Trần Phú vinh dự được Tỉnh Đoàn Phú Yên tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong học tập.

Nhớ lại, trong những tháng ngày kiệt quệ về tinh thần, Phú thường nghe chuyên gia tâm lý, TS Đinh Đoàn chia sẻ trên đài VOV (Đài Tiếng nói Việt Nam), nhờ đó mà anh có thêm chất xúc tác vững vàng chống chọi với bệnh tật để có được thành quả như hôm nay.

“Tôi muốn trở thành một chuyên gia tâm lý để giúp mình, giúp người” khuôn mặt Phú ánh lên hi vọng khi nói về ước mơ sắp tới của mình".

 Trước mắt, Trần Phú phải đối diện với kì thì đại học cam go, nếu may mắn đỗ vào ngành mình đã chọn anh sẽ phải tiếp tục đối mặt với chi phí học tập, sinh hoạt và môi trường hoàn toàn mới.

Chúc cho ước mơ của Phú sẽ chắp cánh bay xa, những tháng ngày cay đắng sẽ sớm đi qua, chúc chàng trai giàu nghị lực này vững vàng trên con đường đã chọn.

Theo Mực tím

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ